1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ta có yêu thật lòng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonely_cloud, 21/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Em này, bùn cùi.
    Không lẽ chắp tay sau mông mà kiss chắc ??? em đã gặp wa bao giờ chưa ???
    Anh cũng xin đăng ký một suất bạn em nhé. PM giới thiệu cho anh một bạn.

  2. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thế à. Tại tớ thường thấy Tây thì nhanh không thành vấn đề. Nếu Ta mà nhanh thì hơi nên xét một tí. Mà anh chàng kia lại yêu lung tung người này người kia nữa. Thế nhỡ đến buổi thứ ba anh ý "đi du lịch" luôn phần còn lại. Rồi thì lúc đó mới phát hiện là anh ý chỉ yêu chơi thôi. Lúc đó đối với Tây thì bình thường, Ta cũng bình thường luôn. Nhưng một bộ phận chị em phụ nữ Ta thì lại có vấn đề đấy.
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tây cũng có những đứa khá thận trọng, ko phải lúc nào cũng gặp nhau nói dăm ba câu rồi a lê hấp chúng ta lên giường đâu
    Kissing và tay đi du lịch là chuyện rất rất bình thường khi hai người đều có cảm xúc với nhau. Hoàn cảnh mỗi đôi một khác, không thể nói chính xác là dating bao lâu mới cho cầm tay, rồi hôn. Tình yêu mà Let it be. Không ai nói rằng một đôi yêu "chậm" sẽ hạnh phúc hơn 1 đôi yêu "nhanh"
    Còn vụ đi du lịch đến "cái-chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào", có lẽ sang bên box GTGT tham khảo chuyện "Đời sống ******** của sinh viên VN" nhỉ ? Nhưng tớ cho là nếu bạn gái ko muốn thì phải nói là không muốn và phải cứng rắn.
    Tớ từng có một affair tương tự, chỉ khác ko fải là gà nhà, ko sâu đậm lắm nhưng cảm xúc thì chắc cũng như bạn kia thôi. Kể ra thì chắc bạn nào cũng hét toáng lên "sao mày dễ dãi, hư hỏng thế". Tuỳ quan điểm từng người . Còn tớ, lúc đó tớ có cảm xúc mạnh cho anh ta thật, nhưng cũng biết đến lúc nào nên dừng. Và goodbye nhau vì chuyện khác chứ ko phải vì "nhanh" hay "chậm" Tin tớ đi, con gái VN ko phải dễ dàng cho đi du lịch "xa xa" đâu, speaking from experience đấy
    PS: Tớ đọc thấy bảo anh chàng kia chia tay với người yêu rồi mà. Nếu anh ta chia tay rồi thì rõ là anh ta available và có quyền yêu người khác. Nhưng nếu chưa chia tay mà định bắt cá thì phải xem xét lại.
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 22/04/2006
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    công thức tình yêu mới đây :
    +bước 1 : chat và làm quen
    + bước 2 : đi chơi buổi đầu kiss
    + bước 3 : đi chơi buổi 2 kiss và du lịch với bàn tay , địa điểm tham quan là khu vực ....phần trên
    +bước 4 : hồi sau chắc .....ai cũng ,,,,,đoán !
    + bước 5(the -end) : cái này ai cũng ........biết !
    Tin cuối tuần : bảo cô bạn của bạn cẩn thận ! dù cá rằng : bạn càng khuyên can cô ấy càng ........."yêu" lão ấy hơn !
    Được redbuttlerkt sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 25/04/2006
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ như những lời bạn viết thì mình tin khó có thể là một tình yêu lâu dài lắm . Nhưng quan trọng là bạn gái của bạn , hình như cũng không hề ý thức được khi nhận lời yêu một người thì cần phải chín chắn suy nghĩ thế nào . Có thế với cô ấy , đó cũng chẳng có vấn đề gì cả > chỉ là yêu thôi mà.
    Bạn bè hay người thân trong trường hợp này có khuyên , có góp ý ... thế nào chăng nữa , thì quan trọng nhất vẫn do nhận thức của cô ấy về chuyện này , về người bạn trái đó ra sao thôi bạn ạ . Khó giúp lắm.

Chia sẻ trang này