1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ta liệu có phải là đàn ông???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tims, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh ta liệu có phải là đàn ông???

    Anh ta lieu co phai la dan ong???

    Biết bao người khi biết bạn tôi chia tay người yêu thì câu hỏi đầu tiên của họ sẽ là: Vì sao lại thế? Lỗi tại ai?
    Đằng nào họ cũng chia tay nhau, hỏi vậy để làm gì cơ chứ, chỉ làm bạn của tôi thêm khổ mà thôi. Bạn tôi biết nói gì bây giờ? Nói là: "Ừ, yêu trẻ con nó thế" sao? "Mình dại mình đành chịu vậy" sao?
    Còn tôi thì chẳng biết nói gì với nó, chỉ biết rủ nó đi chơi cho khuây khỏa, nói chuyện với nó những lúc nó thấy sắp không thể chịu được. Nó không dại, mà chính người đã từng được gọi là người yêu của nó mới là người "dại". Và quan trọng hơn: anh ta chẳng phải là đàn ông. Bởi một ng` đàn ông thật sự không thể nào sử xự như anh ta được.
    Anh ta tấn công bạn tôi cuồng nhiệt, nhưng ra đi cũng nhanh không kém, và cứ thế là đi chẳng một lời vĩnh biệt. Hạnh phúc nó có trong tay chỉ chưa đầy 2 tháng. Thật quá ngắn ngủi. Vâng, cứ cho là anh ta chán bạn tôi rồi thì ít ra anh ta cũng nên thẳng thắn nói một lời chứ? Anh ta đến có lời, có lý do, vậy mà ra đi ko một lời. Đàn ông là vậy sao? Chẳng những thế, khi bạn tôi muốn gặp để nói rõ ràng mọi chuyện, thì anh ta chỉ trả lời bằng một lý do muôn thuở: "bận lắm, ko có thời gian đâu". Muốn nói chuyện qua điện thoại cũng ko được, gửi thư cũng chẳng đọc.... Và bất cứ ai, bạn của anh ta hay bạn của bạn tôi chỉ vừa mới đặt chân vào vấn đề đó, là anh ta "giật mình" rút lui. Nothing to say!
    Không những thế, anh ta còn nói với tôi và một người bạn khác của bạn tôi rằng: anh ta bây giờ không nghĩ đến chuyện gì ngoài chuyện kiếm tiến, anh ta thấy chuyện yêu đương không cần thiết. Rồi là đi chơi 2 ng` chán lắm. Ng` yêu chỉ để đi chơi, còn tâm sự mọi chuyện phải là với bạn... Bọn tôi có hổi "thế tại sao lại ngỏ lời yêu nó khi chưa muốn" thì anh ta sống sượng trả lời: "Chẳng qua 2 đứa đi với nhau nhiều đâm ra thế, với lại cô ấy thổ lộ trước....". Nhưng anh ta có biết đâu rằng mọi diễn biến từ lúc anh ta quen bạn tôi đến lúc ra đi ko một lời từ biệt thì tôi đều biết hết, bởi chúng tôi là confidential friend của nhau mà.
    Bạn tôi đã chấp nhận tất cả, kể cả tuổi tác, tính cách khác nhau... lẫn những lời bàn ra tán vào của mọi ng` để đến với tình yêu của mình, không một chút đắn đo, bởi trong tình yêu thì làm gì có đắn đo, lẫn tính toán. Thế nhưng, những gì cô ấy nhận được là một thái độ rất trẻ con của một gã được gọi là đàn ông. Có thể bạn của tôi còn có nhiều điều thiếu sót, bạn sẽ nói thế để bênh vực cho lý do chia tay của anh bạn kia, nhưng trong cuộc sống không ai hoàn thiện cả, chỉ có điều bạn có biết tự hoàn thiện mình hay không mà thôi. Khi yêu ng` ta giúp nhau để cùng tốt lên, khi yêu bạn phải thấy mình sống đẹp lên, thế mới là yêu thật sự. Tôi nghĩ vậy đó.
    Ng` như anh ta chẳng đáng để bạn tôi tiếc, nhưng đau đớn thì không thể tránh khỏi, đau vì đây là mối tình đầu, đau vì trên đời này vẫn còn những ng` như vậy mà lại được coi là đàn ông, là phái mạnh, và đau vì hóa ra mình sống hết lòng với ng` thế mà ng` vẫn phụ mình... Thế là sao?
    Tôi cũng phải xin lỗi các bạn nam, những ng` thường được coi như là phái mạnh, là đàn ông, bởi bài viết của tôi có lẽ đụng chạm các bạn nhiều quá. Nhưng sao các bạn vẫn để những con sâu làm rầu nồi canh vậy. Các bạn nghĩ sao về ng` cùng giới với mình. Anh ta có gì để bênh không? Nếu có hãy ra tay bênh thử xem sao! Mà tôi không chỉ biết có một đại diện đó đâu, còn vô số những chuyện khác mà tôi được biết và chứng kiến đã khiến tôi ngày càng không tin vào nửa kia của thế giới nữa rồi. Mà đâu phải mình tôi, còn vô số bạn gái của tôi cũng đang buộc phải nghĩ như vậy. Hãy làm gì để cứu lại thế giới này đi chứ. Bởi nếu không còn ai tin vào T.Y, tin vào nửa còn lại của thế giới thì sẽ ra sao?























    Cốm
  2. Holly_Farmer_new

    Holly_Farmer_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tại sao họ dươc gọi là phái mạnh? Vì họ có thể vượt qua cái mà phái kia không thể.
    Khi họ nhận ra nửa kia không thể nào là của họ được, bất kể họ đã bắt đầu nồng nhiệt như thế nào di nữa, dừng lại là tôt hơn với họ. Tiếp tục, kết quả sẽ tồi tệ thế nào, ai không biết? Cũng như 1 người không chịu được mắm tôm mà bạn bắt họ ăn vậy.
    Yên tâm đi, tớ giám đánh cuộc thằng kia cũng dau không kém dâu. Bầng chứng: nó im lậng.
  3. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất ghét những thằng như thế , nó không biết yêu ,ngu ,chả có gì đáng bênh cả .Chấm hết .

    NOTHING LAST FOREVER EVEN COLD NOVEMBER RAIN ......
  4. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Van la dan ong nhung...........chi ve khia 1 canh **** ,còn lai chang co gi de ban luan nua.........
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  5. Britney_007

    Britney_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này nếu ai cũng tốt cả thì sẽ như thế nào nhi?
  6. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Kể nghe hay ghê ,mới chỉ là 1 phía ,người ngoài cuộc thì khó nắm bắt hơn người trong cuôc nhiều đó!!!!!!
    Nhưng thanh niên à wên đàn ông bỏ đi không 1 câu nói thì hơi hèn thì phải!!!!!!!!!!!

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  7. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.......dan ong loai do chap vat va on hen wa..........
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  8. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một cách giải quyết. Có thể em cho đó không phải là phong cách của một người đàn ông. Nhưng có người sẽ cho đó là một cách giải quyết hay. Ra đi trong im lặng sẽ nhẹ nhàng hơn. Cái đó thì tuỳ người thôi. Mình không fải họ nên chúng ta không thể đánh giá ai đau hơn ai được. Theo tôi nghĩ nếu không có tình cảm thì không một thằng nào lại tấn công dồn dập như em nói cả. Mà câu chuyện lại kết thúc trong 2 tháng thì chưa chắc tình cảm đã thay đổi nhanh đến thế. Do đó có thể là có điều gì đó uẩn khúc chăng? Nên hắn mới ra đi trong im lặng bởi hắn sợ fải giải thích cho bạn em điều đó.
    What's that sparkle in your eyes?
    Is it tears that I see?
  9. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Anh ta luôn luôn là 1 người đàn ông, nhưng mà là 1 người đàn ông mặc váy!
    Who Give Me The True Love?
  10. boy-nghich

    boy-nghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    troi`,co ca dan ong mac vay nua sao
    LINH LINH

Chia sẻ trang này