1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ta nghĩ gì nhỉ, mọi người phân tích giúp tớ với?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GhetTatCa, 21/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Tớ lại nghĩ một cách tích cực rằng hình như anh ta đang quan tâm đến ấy đấy,bằng chứng là anh đã gửi điện hoa chúc mừng ấy khi đang đi công tác xa.Nếu thật sự chỉ là quan hệ bình thường thì anh ấy cũng chẳng cần để ý đến lời trách móc của ấy,chẳng cần để ý đến tâm trạng của ấy làm gì.Tiến lên thôi,đơn phương 5 năm rồi còn gì May mắn nhá!
  2. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0

  3. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã có ý kiến. 5 năm khoảng thời gian quá dài cho nuôi hi vọng. Đã có lúc tớ từ bỏ rồi, chỉ còn coi anh ấy như 1 người bạn, 1 người anh thôi. Chúng tớ gọi nhau là " anh đểu" và "em đểu" .
    Tớ 25 tuổi, còn anh ấy 27. Bao năm qua vẫn nhắn tin, nói chuyện cái kiểu giận giận hờn hờn trẻ con ấy đó. Quen nhau 5 năm nhưng thường chỉ chơi với nhau được độ 4 tháng/ 1 năm, thời gian còn lại là cãi nhau, tự ái và mất liên lạc( toàn đúng dịp sinh nhật tớ ) . Anh đã từng nói " anh có người khác rồi mặc dù là anh chỉ được gặp người đó trong những giấc mơ của anh thôi. Vì người ta lấy chồng rồi. " Khi biết thế tớ đã tự cắt mọi liên lạc với anh ấy , 1 thời gian ngắn sau tự anh ta chủ động liên lạc lại hẹn gặp mặt nói chuyện. Tiếc là tớ từ chối hết.
    Vậy tớ có nên tiếp tục nuôi hi vọng không? Hay bỏ đi( tiếc làm gì nhỉ? )?
  4. delmods

    delmods Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    v1:sắp thành bà cô mất rồi
    v2:anh ta cũng có bật đèn với bạn rồi thây
    v3:kô hiểu bạn định nhờ tư vấn hay vào đây tâm sự để kể lể tiếc nuối
    kl:nếu bạn yêu thật lòng thì hãy bật đèn xanh cho anh ta thấy
    hãy đi chơi với anh ấy sau mỗi lần anh ấy đi xa về.Hãy nói chuyện kiểu nửa đùa nửa thật về chuyện yêu đuơng xem anh ta phản ứng ntn?từ đó đưa ra phương án giải quyết tiếp.anh này có vẻ chung thuỷ đó.
    chào thân ái và quyết thắng
  5. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    chưa kịp tư vấn đã có người nhanh chân nói trước, thôi đã lỡ bước vào rồi thì.... chúc bạn sớm tìm được giải pháp đúng đắn. Bạn hiểu anh ta đến đâu, nếu có thể tiến triển được thì hãy bật đèn xanh đi đừng chần chừ nữa. Bạn cũng 25 tuổi rồi, nếu cảm thấy anh ta có thể đi đến hôn nhân với bạn thì hãy chủ động đi bạn à, còn thấy anh ấy không thể làm chồng của bạn được, thì mau mau tìm người khác đi, thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa đâu. Chúc may mắn!
  6. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hi, 25 tuổi già lắm rồi sao. Tớ tưởng chỉ có thế hệ già giục tớ đi lấy chồng thôi, hoá ra mọi người ở đây cũng nghĩ thế.Tớ thì lại nghĩ 27 hay 29 cũng vẫn chưa là muộn. tớ bật đèn xanh cho ai đây, đối tượng cứ lằng nhằng khó hiểu thế mà?

  7. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, 25 tuổi vẫn còn trẻ chán. Nhưng nếu như (nếu như thôi) bạn với anh ta ko hợp nhau (theo ý kiến chủ quan của mình thì ko hợp) thì bạn phải tìm một người khác, và 3 - 4 năm tìm hiểu sẽ ngốn của bạn cả đống thời gian, nếu bạn may mắn tìm được người hợp với bạn ngay thì coi như bạn "thực hiện đúng tiến độ" 29 tuôi làm đám cưới, nhưng nếu bạn chưa gặp may thì sao? Tìm người khác? Tất nhiên rồi, nhưng lúc đó bạn có thể không còn hấp dẫn như bây giờ nữa, vậy là mất một lợi thế rồi có phải không nào. Cùng lúc tìm nhiều người ư? Giải pháp tình thế thôi bạn à, vì khi đi đến quyết định lấy ai nhỡ bạn thấy nhiều người đều có đủ "tiêu chuẩn" làm chồng bạn thì lúc ấy khó xử lắm.
    Chúc bạn sớm tìm được người sẽ đi cùng bạn trên bước đường tương lai nhé!
  8. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    đối tượng lằng nhằng thì mình phải chủ động, hạnh phúc của bạn cơ mà, phải giành lấy nó chứ chờ nó đến thì mình còn phải đợi đến bao giờ. Lớp già lụ khụ thì không khuyên bạn chủ động đâu, chỉ biết "giục" thế thôi, bạn ko nên hiểu giục là mình cứ dễ dãi một chút, là "hoàn thành nghĩ vụ" đâu nhé. Giục thì giục nhưng cũng phải từ từ, tìm hiểu kỹ đã, 29 lấy vẫn được nhờ . Cứ chủ động xem anh ta thế nào, vẫn trơ ra chả có cảm xúc gì thì "đá" luôn ko cần phải tiếc, còn nhiều người tốt đẹp hơn anh ta nhiều mà. Anh ta ko phải là người đàn ông duy nhất còn tồn tại. "Tấn công" thử xem bạn nhé. Chúc "chiến thắng"
  9. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Hì hì!bạn chủ topic này chắc là học được cách làm của tở F69 đây mà!
    Ngừời ta nói cái gì không hiểu thì mang lên đây hỏi .
    Nhưng mình thấy bạn trai này của bác chủ topic không phức tạp lắm đâu , cứ tiép tục đi nhé. chả sao cả.
    Còn như anh của mình thích thì thôi , phức tạp hơn anh này của bạn nhiều. nói it mà ý nhiều, lại khó tính cực, lại cũng rất cẩn thận nên mình hỏi có một câu nói thôi mà topic lên đến 7 trang.

  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Thế bao giờ em chán "thích" thằng ấy thì bẩu anh . Nhà 2 cô gái tán được 1 cô là anh cho con chó vào nồi ngay lập tức he he he...

Chia sẻ trang này