1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh TDC chiều thứ 7 trên CLB Hoa Lư

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Olympic, 30/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Ảnh TDC chiều thứ 7 trên CLB Hoa Lư

    [​IMG]

    Mièng Post zài bức ảnh để pà kon cùng xem
    ***************************************​



    [​IMG]
  2. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  3. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  4. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
  5. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
  6. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0

    Tình cảm wá
  7. CAU_BE_TRAM_TINH

    CAU_BE_TRAM_TINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác OLYMPIC oiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!
    Ảnh đẹp đâu hết rồi mà cho mấy cái ảnh xấu mù lên vậy
    nguoi` thi` mất mặt người thì mất đầu thế. Bác định làm trang ảnh KINH DỊ à
    Mình trông xấu mù mà an ảnh phết nhì
  8. cavoixanhvoka

    cavoixanhvoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lau qua khong duoc nhay ,cuong chan lam roi. Cho chi cavoixanh gui loi den tat ca cac thanh vien TDC loi chao than thiet nhat . Mong se cung moi nguoi vui khi chi duoc ve nuoc vao dip tet nay
  9. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị đang ở đâu thế ạ, còn nhớ em Tulip ko?
    We are all born mad. Some remain so
  10. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hihì, lâu rồi mới mò vào được trang này nói chuyện với mọi người. Tại Net ở đây làm nhụt chí anh hùng quá. Mãi sau 1 tuần mới có dịp nói lên ấn tượng của M qua chuyến ra HN vừa rồi.
    Đầu tiên phải nhắc đến là tuanvu145. Hichic, TDC có 1 người như anh thật may mắn biết bao. Chức vụ trưởng ban tiếp đón chị em thật xứng đáng với anh. Một người vô cùng nhiệt tình, năng nổ, xốc vác, cởi mở với tất cả mọi người. Chuyến tham quan HN của M kỳ này thành công mỹ mãn có 1 phần rất lớn công sức của anh . M thật ko biết nói sao cho hết lòng cảm ơn của mình (tuanvu145 đọc đến đọan này chắc cũng rưng rưng nước mắt, ko hiểu mình đã làm việc gì to tát đến thế ). M chưa thấy 1 người nào hết mình vì niềm vui của mọi người như thế. Tuy M là phiên bản thử nghiệm đầu tiên của dịch vụ tiếp đón "made by tuanvu145" nhưng ko hề có 1 sai sót đáng kể nào xảy ra, tuanvu145 chắc hẳn rất tự tin và vô cùng mong chờ khách mời tiếp theo đến từ Australia .
    Ấn tượng tiếp theo đối với M là 1 tập thể TDC rất thân thiện, vui vẻ, dễ gần. Mặc dù ko trao đổi được nhiều nhưng sự mến khách của các thành viên như DanceFan, bullfrog, CAU_BE_TRAM_TINH, latin_sky, Tedison, HSBB làm M cảm thấy rất vui. Các chị em nhà ta như hello_a1, H2H, camvan và HienAnh85 ai cũng xinh đẹp, dễ thương, hiền lành nhưng ko kém phần sắc sảo, còn hơn những tính cách mà M đã nêu trong 1 topic về con gái TDC ấy chứ .
    Về trình độ khiêu vũ thì nhiều người M rất muốn nhận làm sư phụ chỉ dạy như DanceFan, PantherSon, nhưng tiếc là học trò này chưa có duyên theo học các thầy . Món RnR hỏi cho lắm trên mạng cuối cùng nhảy, PantherSon vẫn phải nhắc tuồng bằng miệng, xấu hổ quá . Nhưng mà công nhận nhảy với người giỏi thích thật, ko biết nhảy vẫn nhảy được, mỗi tội ko đẹp lắm, với lại nguyên bài toàn đi basic chắc "người ta" cũng oải lắm nhỉ . Nhưng mà kỷ niệm khó quên nhất vẫn là điệu nhảy Samba chân đất của M với CAU_BE_TRAM_TINH. Hichic, nghĩ lại vẫn thấy mình liều, chả kịp thay giày, vất vội đôi guốc vào gầm bàn, thế mà nhảy lấy được. Nhung mà cũng bốc ra phết CAU_BE_TRAM_TINH nhỉ? May mà ko bị dẫm hay đuổi khỏi sàn vì làm mất "thuần phong mỹ tục".
    SG bây giờ nóng quá, chả có kkhí Noel gì cả. Lại càng thấy nhớ cái lạnh của HN, sự yên ả và râm mát của những con đường ngoài đấy, sự vui vẻ, mến khách của những người bạn mới quen nhưng cùng chung niềm yêu thích say mê. M hy vọng có dịp được ra HN 1 lần nữa để lại được đi chơi chung với mọi người.
    P.S E hèm, nhìn cái hình Olympic chụp mới nhớ. M nhớ lúc đó đâu có thi triển cú up-cha-gi nào đâu mà tuanvu145 nhăn nhó ghê thế nhỉ?
    What do you get when you fall in love. A guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your troubleWhat do you get when you fall in love. Nothing but pains and lies and sorrows. So for at least until tomorrowWhat do you get when you give your heart. You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that's shattered

Chia sẻ trang này