1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thành viên KBC tham gia offlinemùng 4 tết và bình luận

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 26/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thành viên KBC tham gia offlinemùng 4 tết và bình luận

    Chào cả nhà , buổi offline thành công , mọi người đều vui vẻ, thân nhau hơn, hiểu nhau hơn. KBC đã trở thành 1 gia đình thực sự.Sau đây em xin tường thuật chi tiết để ai không đi tha hồ mà tiếc nhé!

    "For every kiss you receive, return two.
    Your lips will be sweeter for the giving."
  2. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Sáng 4 Tết, 10h 30'' tại Linh Hoa quán, trời nắng nhẹ ( một ngày đệp trời, phải cảm ơn bác nào chọn ngày đẹp giời thia'' không bít), thelocbn, tranvinh( thành viên mới toe),Boy_galang,meomeo84, khongkhocdau, T_N_T, đứng tán phét.
    Boy_galang nóng ruột đòi lên đón chị Thò lò mũi xanh tại 254 Mĩ Độ, roai` mất tích luôn. Hoá ra là dân BG hiếu khách , mời ở lại xơi cơm. Làm anh em cứ đứng chờ , bụng đói meo . (Hic, em mới tinh mơ mở mắt bác boy ga lăng xăng đã inh ỏi bấm chuông , đã kịp ăn gì đâu.)
    May mà thelocbn có sáng kiến lên nhà chị tóc tém, hi` còn được bà chị mừng tuổi nữa cơ, sướng thật đấy!!!
    Ngồi uống hết cả bình nước nhà chị tóc tém BG mới via` đến BN. Oa được gặp anh travucu, đầy ấn tượng bằng màn chào hỏi mang tên : đồng xu ( loại lớn nhất). Trước đó là anh T_N_T mở hàng tiền xu, chỉ sướng chị tóc tém ( đang sưu tập tiền xu mừ).
    Xin cả nhà chút riêng tư nhá:
    ( Trước đó đã từng chat chit qua với anh travucu nhưng không ngờ ngoài đời con người thật của anh khá là khác so với travucu trên mạng, các bác không tin hả? Thử một lần thì bít ngay mà)
    BG bao gồm: chị thò lò mũi xanh, Queen( tất nhiên là không thể thiếu được roai`), travucu. Hết.
    Mọi người xuất phát từ nhà chị tóc tém. Bút tháp thẳng tiến.
    "For every kiss you receive, return two.
    Your lips will be sweeter for the giving."
  3. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hu hu xin lỗi bà con, hôm đó tui phải hộ tống các cụ đi thăm họ hàng. Tiếc quá không được di hong''gió với moi người

        Bác Hồ muôn năm soi đường cháu đi, hihihi...
  4. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Trên đường mọi người vui vẻ nói chuyện. Khổ mỗi anh thelocbn vừa đi vừa phải theo dõi 2 bên đường tìm hiệu ảnh mua phim. Đến cầu Hồ thơ mộng , cả nhà bít không , hic, hic, hiz, em bị anh theloc bỏ rơi giữa đường để via` đón vip ( 1 chuyện hi hữu xảy ra với iem trong ngày đầu xuân ne`).
    Vùng quê Thuận Thành giáp thị xã BN, đi qua con sông huyền thoại: Sông Đuống, là đến liền. Nhưng hình như cũng tại " qua sông" nên sóng DĐ hơi yếu, chẳng liên lạc được với ai cả.
    Roài , thia'' là anh T_N_T cân 3.Trên đường via` Bút tháp, mọi người có ghé qua quê nội của meomeo ( thanks u các bác đã đến mừng ông meomeo 80 xuân xanh ). Mọi người ăn tạm bữa cơm đạm bạc dưới sự thúc giục của anh travucu.
    Chiều 3h hơn mọi người mới đến chùa BT. Đứng ngay cổng chùa là thelocbn(cùng Vip), tranvinh( cùng với 1 người bạn) đang mỏi chân chờ đợi. Ha` ha`,hoá ra 4 người trong khi chờ đợi đã lượn qua 1 vòng chùa BT roai`. ( anh tranvinh via` sau cùng thelocbn do có việc bận , nhưng đã rất nhiệt tình vẫn đến được BT cùng mọi người).
    Đi thăm chùa ở BN thì ngôi chùa đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn là chùa BT. Chắc hẳn ai cũng nghe nói roai` nhảy? Em chỉ ấn tượng nhất là cái tháp bút bằng đá, những lối hành lang đá trạm trổ rất tinh xảo. Đặc biệt là cái cối xay gạo khổng lồ bằng gỗ. KBC hò nhau vào cùng 1-2-3...dzô quay , hi vọng năm mới đến nhà nhà đều có gạo đủ ăn. Xay mãi cuối cùng cũng có mấy hạt gạo rơi ra,mọi người bốc gạo bỏ túi vìa , phần ai không đi offline đấy.
    Màn chụp ảnh bao giờ cũng rất hấp dẫn. Có những cảnh khá ấn tượng ,cả nhà chờ bác Boy galăng xăng và anh theloc scan sau nhá!( em không tiện tường thuật ở đây)
    Oh, khó mà kể lại hết được cả nhà ah`, em vui quá nên cũng quên nhìu roài. Ah`, hi` hi`, mấy chị em hứng chí thi nhau khắc nick lên 1 cái cây cau cảnh ( duy nhất có hoa đó). Hi hi, mọi nguời khắc chẳng sao, chị tholò mũi xanh đang hí húi thì bị 1 bác râu ria mắng:"......"( tội nghiệp bà chị của em)
    Năm nay là năm khỉ nên KBC cũng thích trèo leo ,có mấy cảnh Titanic trên ngon Si thú vị lắm ( hi'' hi''), roai` cả cái cảnh tiểu đoàn trèo cây , phía dưới là hồ nước nữa ( ha ha) , vui quá. Không khóc đâu thía mà suýt nữa phát khóc lên khi mọi người kéo lên ." Không em sợ độ cao lắm!!!)Roài phải bò lên cây các bác ạ ( ui , buồn cười quá!)
    Sau khi thăm chùa BT ( mời anh chị BG phát biểu cảm tưởng vìa ngôi chùa này nhá), mọi người còn đến thăm chùa Dâu.
    "For every kiss you receive, return two.
    Your lips will be sweeter for the giving."
  5. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    úi roài ui, các bác tiny này , em bận tường thuật nên không chat được với bác thia'' mà bác lại cho cái reply vào giữa bài tường thuật thía kia kìa....hu hu.... Thui được roài em không cắt nhỏ ra nữa vậy . Hừm sao mà tiny nhanh tay thia'' kung bít...
    "For every kiss you receive, return two.
    Your lips will be sweeter for the giving."
  6. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Vừa bước vào cổng chùa mọi người thi nhau hỏi mua chữ . Đây là chữ của nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam, chắc hẳn mọi người đã nghe danh. Tiếc là không phải chữ viết mà là chữ in trên nền giấy dó màu.Hi vọng là mọi người không vứt đi đấy nhé, mua ở chùa là có lộc lắm đấy ạ!
    Sau chuyến vìa TT , KBC hò nhau lên BG.
    Chặng đường dài tưởng như vô tận, mừ sao đường BG cứ tối om om ý nhỉ các bác nhỉ? Lạnh nữa chứ. Meomeo và boy galăng xăng bị lạc mất mọi người . Tưởng mọi người đi trước ai ngờ , đỗ xịch trước cửa chị Thò lò mũi xanh thì đúng lùc chị gọi điện vìa nhà nhắn mamy chuẩn bị cơm nước , con đã đến địa phân Việt yên . Hic hic
    Em gọt được 3 củ su hào( giỏi ghê cơ ..roạp roạp) thì mọi người tề tựu đông đủ . Vui quá, có cả bác Găng xờ tơ nữa ạ, bác có xách theo chai vodka . Ngon tuyệt!Bác ý còn được mệnh danh là Hàm hương, đố cả nhà bít là tại sao??
    Bữa cơm ngon thiệt , thank u gia đình chị thò lò mũi xanh nhá, đặc biệt là bác gái.
    Hừm anh theloc thấy mọi người lúi húi trong bếp cũng lăng xăng vào giúp 1 tay ,hi` được nhờ bày đĩa thịt quay, hic hic ....chỉ nhọc chị queen , khongkhocdau phải bày lại ...
    Nâng ly vodka , mọi người rôm rả chuyện trò. Sau lại 1 tin mừng đến với KBC, bác dokihote xuất hiện....ho` ho` ...zui wá!
    Chị thò lò mũi xanh hum đó tỏ ra là 1 cô bán hàng tốt bụng , ai mua 300 cơm đến 1000 cơm đều bán cho như nhau hết.Tội bác gangster ngồi cằn nhằn: Vodka ế à?? Bác đâu bít là theloc nè, tranvinh nè.....còn chưa cả ăn bữa trưa+sáng ......hic hic....
    Bác T_N_T vì phải lên HN nên đã không dự bữa cơm đầu tiên tại nhà chị TLMX ( chị ui nick dài quá , em gõ mỏi tay lém roài nên viết tắt nha)...riêng bác BGL + mấy bác BG thì là bữa thứ 2 đấy ạ!
    Trong bữa cơm , anh tranvinh có 1 nhận xét có lẽ còn gây nhiu` tranh cãi: " con gái Bg " đú " hơn con gái BN"
    Đến khoảng 8h30 Bn nhổ rễ, đi cùng có bác travucu lên Hn "trực chiến".Buổi đi chơi kết thúc tốt đẹp , mọi người đều vui vẻ. Tiếc là nhiều bạn đã không thể tham gia vì bận _bất khả kháng.Hi vọng là năm sau sẽ đông vui hơn ( mà theo em thì offline các bác nên để vip ở nhà nhé, trừ khi cũng là dân KBC )
    "For every kiss you receive, return two.
    Your lips will be sweeter for the giving."
  7. cuong_neu

    cuong_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chào! cả nhà có còn nhớ tôi không.mọi người khoẻ cả chứ.
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Vụ offline mùng 4 tết là hoành tráng thật .......khi tất cả các thành viên KBC được 1 ngày và chỉ có 1 ngày duy nhất ... boy cho là như vậy khi tất cả các thành viên được ăn chơi nhảy múa.........khi thời gian ko hạn chế.............chẹp chẹp đúng là...
    Mở đầu cho việc offline là hàng loạt công việc thú vị cần bàn tới.......có lẽ viết mỏi tay cũng ko hết.......hì.......và sau đây là..................câu chuyện chính do Boy ..................viết
    START

    Danh sách của các nhân tham gia ....offline.........
    [redTNT,Thelocbkhn,Khongkhocdau,Tholomuixanh,meomeo84,boy_galang812003,TranVinh,Bạn của TrânVinh...............mà anh này hôm nay đăng kí nick là( cuong_neu)..thì phải...,Vip..........gì gì đó của TheLocbkhn,Travucu,Queen_83....[/red]

    vào 1 buổi sáng cứ gọi là đẹp hơn tất cả mọi ngày tết Giáp Thân ngày mùng 4 tết và công việc offline này do những thành viên BN ứng ra tổ chức ....................Đúng 9 giờ......sáng 1 thằng nick là Boy.....haha ....bắt đầu công việc của mình là những cuộc điện thoại để thúc giục thành viên trong box KBC . Hi đầu tiên là cu Theloc.....khi Boy hẹn hắn ta ở cửa Bưu điện BN ......ở quán nước chè......... 10 phút sau hắn có mẹt............... chẹp đứng đợi những thành viên khác..............còn Boy phi đến đón meomeo84(Mai mèo do Boy đặt tên) ...... do đã hẹn từ chiều hôm mùng 3 tết...............hĩ..30 phút chắc phải 30 phút Boy ngồi đợi............... chắc Mai mèo bận việc trang điểm đúng là chị em làm Boy sốt cả ruột nhưng ko dám nói sợ cô pé nổi cáu......................Và chúng tôi đã đến cửa quán Linh Hoa .khi ở đó có TranVInh......nhân mới của box.................nhưng rất là nhiệt tình....chúng tôi bảo TrânVinh đứng đợi còn Boy,TheLoc,meomeo ....................đi đón khongkhocdau........và các thành viên cũng chỉ được đứng ngoài cửa quán khi quán bao mở cửa buổi sáng mùng 4 đúng là đen ............thật.....chắc thầy bói coi bói cho quán này bảo là có bọn nhất quỷ nhì ma đến phá.......... Rồi chúng tôi đến nhà của Khongkhocdau..........Mà quái lạ cái cô pé Mai mèo này làm sao mà lượn đi ,lượn lại 2 vòng p hố mới nhớ đến nhà của nhân Khongkhocdau......công việc đón rước tưởng thế là chấm dứt.......khi quay lại cửa quán gặp anh TNT và được anh TNT mừng tuổi..... nhất là cô pé Mai mèo chỉ khoái mừng tuổi lên cười tít cả mắt mặc dù có quả kính 3 diop vẫn thấy tươi.......sướng quá mà.....Công việc tưởng .....kết thúc nhưng đúng là vụ offline nè Boy như là con ngựa trên xa lộ.......khi 1mình Boy phi lên 254 Mỹ Độ đón anh Travucu,Tholomuixanh,Queen_83............xa cách BN tận 18 cây số ối làm tí ngất..........Khi đã có 1cú phone từ Việt Yên lên trước.....Đến nhà thì 3 nhân nè đang măm măm...............yên vị trên 1 mâm cơm ngon lành................trong khi Boy đói.........mà cũng trả dám bảo ăn......................hì hì........vì muốn mọi người ăn nhanh để đi mà .Và công nhận là cu TheLoc nhà ta thông minh gọi lên cho nhà Tholomuixanh......chắc nó sợ Boy......ko lên hay lượn lờ .....hay làm sao hì hơi mạnh mồm........... và 4 nhân phi xuống BN.....đi qua nhà chị Tóc Tém...này thì Tholomuixanh .....bảo vào và gặp tất cả các nhân đã yên vị ở đó....Số đỏ và bà chị PHương Tóc Tém mừng tuổi cùng anh TRavucu.........lại giàu .........rồi....... Và khi tất cả đã chuận bị xong tạm biệt chị Phương chúng tôi tiến lên thẳng Thuật Thành..........

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Và tiếp theo nhé ...............
    Chúng tôi gồm 6 nhân : TNT,TheLoc,Meomeo,Boy_galang,Khongkhocdau,Thòlo`muixanh,anh Travucu,Queen_83............bà chị TocTem ở nhà có việc ,tiếc cho bà chi đanh đá của mình .........Khi đi đến cầu Hồ do Vip của TheLoc gọi điện về đón làm cho Meomeo bị bỏ dơi may mà có xe của anh TNT cho chết ai bảo ..........đã bảo là gặp Boy.......muốn vui vẻ cả năm thì ko muốn lại muốn để Boy........nghĩ cho đen đủi ......haha... Và cậu ta phải quay lại đón rõ khổ........về đến Thuật Thành........do ông nội Mai mèo mừng thọ 80 tuổi lên tất cả đã vào chúc thọ ông của Mai mèo ..........và được măm măm 1 bữa cơm quê ............Boy chưa được ăn bao giờ...........mặc dù cũng có quê............nói chung cơm ngon rượu ngon...........hì hì Chiều 3h hơn mọi người mới đến chùa Bút Tháp. Đứng ngay cổng chùa là theloc(cùng Vip), tranvinh( cùng với 1 người bạn(nick mới là cuong_neu) ........ đang mỏi chân chờ đợi. Ha` ha`,hoá ra 4 người trong khi chờ đợi đã lượn qua 1 vòng chùa Bút Tháp roai`. ( anh tranvinh via` sau cùng thelocbn do có việc bận , nhưng đã rất nhiệt tình vẫn đến được Bút Tháp cùng mọi người).Oài công việc ở chùa cũng như là chạy sô nào ảnh ,nào mua bán ,nào hương khói...........rồi cuối cùng cũng kết thúc ở chùa Dâu .......rồi tất cả quay xe lên Bắc Giang...........hì do bận công việc anh TNT ko lên được đến đầu phố ........ nhà Meomeo mọi ngươi có ý kiến lên Bắc Giang chơi và mọi ngươì cũng đồng ý hì.........chỉ có 1 đoạn thôi mà làm Boy....và Meomeo84 phải chấp nhận là đi quả lẻ roài xong (meomeo nhờ)...........hoá ra là TheLoc về thả vợ ở nhà còn anh TranVinh về nhà lấy quần áo khổ thân mấy chặng đường chịu rét.......... . Và con đường Bắc Giang mà Boy... và Meomeo đi sao mà tối thế ,lại còn rét làm meomeo cứ kêu hoài (hì chắc Boy thì ko sao đấy....................) Và 2 người đã đến nhà chị tholomuixanh trước và phải công nhận bà chị Tholomuixanh cẩn thật gọi điện về nhà bảo mama nấu cơm......................Bữa cơm thật là vuyi vẻ ,tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.................khi có cả anh Găng xờ tơ ở NGA về có cả VODKA....trong bữa cơm này ......................mọi người đã coi được hết mặt nhau và..........thôi mệt để tường thuật sau..........Bữa cơm trên đó kết thúc và các thành viên BN chào tạm biệt thành viên BG để ngược...........và anh Travuce thì lên Hà Nội.................



    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    [brown]Đính chính.
    [/brown] Những câu chuyện của vụ offline..................mà ko ai nghĩ tới




    1. Chuyện quán Linh Hoa ko mở sáng mùng 4 tết mà những ngày trước đó ngày nào cũng mở
    2. Theloc bỏ meomeo giữa đường khi đi Thuận Thành thương meomeo ghê .........
    3. Boy...........phi lên tận Mỹ Độ đón anh Travucu.Queen,Tholomuixanh
    4.Chúc thọ ông meomeo.....
    5.Có máy ảnh nhưng hết........dùng máy ảnh của bố meomeo rõ xịn nhưng người dùng ko xịn lên chịu hic làm anh Gangxo ..........ko chụp được cả bô naò với anh với box tiếc .....quá
    6.Meomeo với Boy.........phải đi lẻ lên BG rõ khổ cho Mai mèo...
    7.Anh Donkihotê_xxx lên nhà Chị Tholomuixanh muộn .......nhứng vẫn được uống VODKA
    8.Phải công nhận là meomeo khéo phết trong việc giúp Bác gái nhà chị Tholomuixanh nấu cơm.....
    Còn còn nhưng để Boy thở nhé post sau


    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]

Chia sẻ trang này