1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh thật chán cho các chú!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi dau_tran_chan_dat, 16/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Anh thật chán cho các chú!

    (Bài này chống chỉ định cho các chú văn hóa ngắn, ngại đọc dài. Như caunem chẳng hạn!)

    Hôm nay anh tự cho mình cái quyền xưng anh gọi chú với một số chú ở đây. Sở dĩ anh làm vậy là để các chú khỏi thắc mắc, khỏi dằn vặt về thân phận của mình khi được anh gọi bằng "đồng chí", hoặc "bạn" hoặc "xyz".... Thế nhá!

    He he, quả thật anh thật chết cười với các chú, về cái khả năng tư duy và khả năng biểu đạt cảm xúc của các chú. Thật anh không thể tưởng, mấy chú đại diện (cóc biết có phải là thành phần ưu tú hay không?) của cái diễn đàn Thi ca này lại dở ngô dở ngọng như thế. Thật là chán!

    Anh nói đến đây, các chú đừng nhảy dựng lên vội, để từ từ anh sẽ chứng minh cho các chú thấy, các chú kém đến mức nào. Anh đây nói cái gì đều có chứng minh, lý luận rành mạch, rõ ràng chứ không nói mê, nói nhảm hoặc nói vu vơ để cho sướng miệng như các chú !

    Trước hết, anh nói các chú là cục bộ, là bầy đàn để bác lại cái luận điệu Thi ca là sân chơi rộng mở với mọi người mà các chú thường ra rả hát với nhau. Sao anh lại nói vậy? Bởi ngay từ ngày anh mới vào, chưa hiểu đường đi nước bước ở đây, anh lỡ phản ứng lại, thế là mấy chú mót lúc bấy giờ xúm vào chơi trò "bịt miệng" với anh. (Anh nói điều này, sẽ có những chú có nick là Q hoặc V.T.H sẽ cảm thấy nhột và nếu còn chút liêm sỉ sẽ tự cảm thấy ngượng ngùng.). Thứ nữa là chuyện lúc đó chú VTA cũng mới vào, chỉ vì đặt cái tên topic của mình là "Đú cùng box thơ" gì đó cũng bị các chú chửi thuê oánh cho tơi tả vì dám dùng từ "đú". (Chuyện này chú VTA chắc vẫn chưa quên!)... Từ đó, anh lờ mờ nhận ra rằng, ở cái Thi ca này, ai không hót theo giọng các chú đều bị các chú làm cho im lặng bằng một cách rất trẻ con là khóa nick, dù cho nick đó không hề vi phạm các nội quy của diễn đàn!

    Nhắc tới vấn đề này, anh lại nói tới chuyện pót ảnh của anh để cho các chú thấy sự đoàn kết trong bầy đàn của các chú. Hình của anh, cóc phải ***, cóc liên quan tới chính trị, cóc đi ngược lại thuần phong mỹ tục của dân tộc... chỉ là hình sinh hoạt rất bình thường. Thế mà bị cắt không thương tiếc! Không được pót hình, chuyện đó anh không tức cười bằng việc anh hỏi lý do thì không mót nào trả lời được! Hehe, hay là hình ảnh của anh cóc có vẻ thi vị, vẻ ưu tư, suy tưởng... mang đậm tính nhân văn như của các chú? Hả hả?

    Các chú thắc mắc tại sao anh khoái chọc ngoáy? Nhưng các chú có bao giờ thấy anh chỉ chọc ngoáy một số chú nhất định không? Đúng, anh chỉ khoái chọc ngoáy những chú rởm đời, những chú mang cái mẹt cao đạo rởm. Đó là những chú dám sửa chữ của tiền nhân để đem làm chữ ký của mình mà cóc biết mình đã làm xấu cả chữ lẫn nghĩa của nó. Đó là những chú cóc phân biệt nổi con cáy với con cà cuống mà dám bốc phét, đòi làm "người kể chuyện" để giảng giải ca dao tục ngữ. Đó là những chú bố láo bố lếu tới mức mở miệng ra là sh*t, là **... mà được vài chú đệ tử tung hô là người có "tâm" (hài quá!). Đó là những chú giả dối đến mức luôn trăn trở về nỗi đau thời mở cửa, sic, tưởng hồi xã hội mở cửa chú còn mặc quần thủng đít đánh bi, đánh đáo ngoài đường chứ? Ăn chưa no, lo chưa tới chứ đã biết cóc khô giề mà than van?...

    Các chú xem một hình ảnh cụ thể đây này: Trong mấy đoạn "chọc nhau câu chữ" mà chú Minh khởi xướng là một tiêu biểu nhất cho cái sự nói nhảm, nói xằng của các chú. Chú Minh để cho sướng miệng đã nói anh dùng phép thắng lợi tinh thần. Đến lúc anh chứng minh ngược lại chú chú mới là AQ, thì chú lại vội vàng kể lể một câu chuyện mà chú cho là có thật để lấp liếm. Sau đó chú Minh lại vu cho anh "tấu hài mua vui", anh lại chứng minh ngược lại chính chú mới là thằng hề mua vui cho mọi người bằng cách trích dẫn chính lời của chú nói. Lúc này chú cũng lại chữa ngượng bằng cách cho rằng mình nói với bạn bè cho vui thôi, rằng tấu hài có gì là xấu (Ôi, chú Minh ơi, anh chết cười mất!).

    Sic! Cạn vốn, chú chàng Minh lại đổ cho anh "ép mấy từ nhạt nhẽo để với vát", anh lại chứng minh ngược lại chính chú mới hành động như thế khi "sáng tác" thêm từ "tám vía" thì chú lại vội vàng "xáng tác" tiếp một bài vè chả ra vè, thẩn không ra thẩn nhằm đánh lạc hướng! Hic, nếu ngay từ đầu chú thích so vốn liếng thơ vè với anh sao không nói ngay, anh đã cho chú thắng ngay roài. Cần giề phải vòng vo nhiều thế, bị anh bóc mẽ ra rồi có phải dại không?

    Còn về chú UFO! Mấy hôm trước thấy chú bênh chằm chặm chú caumen khi cho rằng những từ như "sh*t, ị, **"... là rất bình thường, là rất thơm tho, anh đã không thèm chấp với chú roài! Đến hôm nay anh khi đang bàn về chất thải thì chú lại thò mặt ra để ba la bô lô, sic, có vẻ chú khoái những thứ đó nhỉ? Lại nói anh "gián tiếp thừa nhận" nữa chứ? Cà dốt thế? Các chú nói nhảm cho sướng miệng thì việc quái gì anh phải để tâm?

    Xem tư duy của chú này: "...Lại nữa: "ợ!" , thôi xong! dạ dày cũng có vấn đề rồi...". Vậy mà chú caunem đã cười ha hả một cách khoái chí thì thật thảm cho tư duy các chú quá. Cứ theo cái logic ấy mà suy luận thì những chú mở miệng ra là nói sh*t chắc hẳn sh*t có sẵn ở trong miệng chứ nhỉ? Chú caunem xem ra cắn nhằm lưỡi roài!

    Vài dòng với các chú thế thôi nhá! Hết hứng với các chú roài. Quả thực anh tưởng là các chú muốn làm người hùng thì phải thế nào cơ? Hóa ra cũng toàn là AQ. Loanh quanh líu lo ngô ngọng một hồi rồi cũng phải dùng phép thắng lợi tinh thần. Toàn là nói nhảm, nói bừa cho sướng cái miệng! Thật chán các chú quá!

    PS: Đã sửa theo ý kiến của VTA! Xin lỗi, nếu dẫn chứng có bị sai sót!

    Được dau_tran_chan_dat sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 16/05/2005
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    "Anh" cũng chán chú lắm rồi "anh" chẳng buồn khoá khoáy chuyển chiếc gì đâu, mất thời gian của "anh" quá. Mà công nhận chú rỗi rãi thật.
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Oki ! hjì ! Cải hay không thì cũng đính chính rồi , anh giai nhường lời em nói . Thực sự em đã rất hiền , có lẽ vô cùng hiền khi nhảy vào thi ca , em cũng đã cố gắng không bậy bạ như bên box Văn , và cũng rất cố gắng khi tham gia mọi hoạt động của cái box dở hơi và nhố nhăng nhất này [ tất nhiên em cũng là thằng rất nhố nhăng và dở hơi ] Nói thế để cho vài chú oắt con đỡ mích lòng [mà có mích lòng thì cũng kệ moá họ , nói chung là em chưa bao giờ thèm chấp vì dân Thi La nổi tiếng kém Ní Nuận rồi . Một việc hết sức bình thường khi online , có người này người nọ , có thằng điên , có thằng dở hơi , cũng có thằng có tẹo trí tuệ , mà xét cho cùng cả cái mạng này cái loại trí tuệ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay , còn hầu như toàn thằng rách việc , mất thời gian , phù phiếm và lãng mạn quá đà ...... nhiều lắm không liệt kê hết .
    Còn quay lại về bản chất của box Thi La [ tạm thời em dùng chữ này vì nó chưa Ca bao giờ , chỉ La như Cừu thôi -Em là một ví dụ , cứ hẵng thế ] đấy là jì ? là chủ nghĩa vùng miền một cách tích cực , đấy là tính ích kỷ bần tiện không dám va chạm và tiếp xúc với những thành viên mới , không muốn thì đúng hơn ...hi hi .... để em cười phát , vì những chú mới mới có lẽ toàn những chú hay hay [ Như lời bác nói ,em Ní Nuận thế ]
    Nếu một lúc nào đó người ta không giữ được cảm xúc trong mình , thế là thơ nó chết , để víu kéo lại cái mà người ta đã có họ vác cái tình ra mà nói , chứ thơ làm cún gì còn nữa [ ấy là nói thế theo thói quen suy luận thông thường , và tất nhiên là cái nhìn của em ]
    Không quen -không quan tâm .
    Một mệnh trù đáng ghét nữa mà thành viên Thi La luôn trang bị cho mình . Em không dám nói điêu những người chịu khó đọc người khác trong Thi La đếm trên đầu ngón tay .[trong đó có bác thì phải ]
    Khi họ nói bóng gió rằng em đồng loã với bác trong việc phá phách thi La , thật chứ , làm khỉ jì có cái jì mà phá , đấy là nhận xét nhất thời và cũng chắc là dài dài của em về thi la .
    Liệu Thi La có như ngày xưa của họ không ? em nói thế để phân biệt hộ họ Thi La bây giờ và Thi La hồi xưa . Chưa dám thẳng thắn với nhau , chưa dám va đập hẳn về quan hệ cộng đồng với nhau thì chắc không biết những thành viên thi la lại nhược đến như vậy , rất bạc nhược trong mọi thứ cả về cách sống , quan hệ và tiền bạc .... Mấy thứ ấy đã không thể tạo dựng một kết cấu bền vững , không thể có những quan hệ bền vững , và cuối cùng không đủ nghĩa hiệp để sống hết mình cho nhau .
    Vậy , tức là họ đang rất khách sáo với nhau , đang kiếm hiệp với nhau , em xổ toẹt vào những thứ ấy , cái vỏ bọc ấy chỉ có ở những nội tâm rỗng ngoác , được khoác trên mình cái thanh tao vớ vỉn của đất Hà thành . Chẹp ! Nhắc đến mà buồn ...hihihihihi... tất nhiên không phải em buồn .
    Sẽ còn viết rất dài nhưng phải về để kơm phát .
    Câu cuối cho cái thảo luận ngớ ngẩn này : Khi t/v Thi La chưa tự coi mình là những khách hàng thì chẳng làm được quái jì cho đời . Đáng ghét nhà bác đầu trần dẫm chó này ...hihihihihi....! Điêu không chịu được , chí ít trong bài hành văn tiểu tráng của bác có ít nhất ba phần chưa đủ chứ không phải chưa đúng hay sai . Nhở ?
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 16/05/2005
  4. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    À lại bàn thêm chút về "văn hóa" trong tổ chức Thi ca này!
    Hình như ở đây có một khái niệm về văn hóa rất chi là hay! Càng chửi bậy, càng nói tục thì được coi là có "tâm". Ghê hơn nữa là cách sử xự rất chi là giang hồ, rất dao búa là "sẵn sàng quăng chai diệu vào mặt nhau" một khi bằng lòng với ai đó thì lại được cổ vũ nhiệt liệt!
    Nhắn thêm với "chú" **H! Nếu như "chú" dùng một nick khác để nói những điều trên với anh thì anh hoàn tòan có thể chấp nhận được. Nhưng một khi "chú" đứng ở nick này, tức là cái nick được mang một trọng trách hết sức to nhớn ấy là mod mà cũng phát biểu như thế thì anh cũng chán cho "chú" quá! Đừng nghĩ đeo cái danh mod thì nói sao cũng được chú ạ. Tỉnh lại đi! Thân!!!
  5. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Chà chà - thật một điển hình tốt về bài luận tội- kêu oan!
    Đầu trần chân đất có nhu cầu tư vấn thêm ở văn phòng luật sư về quy trình khởi kiện các đối tượng đã nêu vì đã làm tổn thương đến cái gì đó mai chăng ai biết là gì của cậu không?
    Nguyenminh đọc xong bài này nhận xét thấy cũng cảm động lắm, nghe rất thiết tha, thuyết phục những tấm lòng giàu sự thương xót.Ở topic này của DDXC hay DTCD nguyenminh không muốn viết dài - bởi như thế là làm loãng đi nỗi uất ức trong "một con người đang muốn đấu tranh cho công lý" chỉ có bài thơ nho nhỏ này gọi là an ủi:
    Nín khóc đi thôi bé bé con
    Có đáng gì đâu chuyện cỏn còn
    Lon ton chân đất đầu phơi nắng
    Lắng nhắng sân chơi
    Đủ để cười
    Năm mười
    Ừ hát năm mười nhé
    Cho thêm một vẻ lộn nhào múa may.
    Khen hay !
    Nếu DDXC còn nỗi niềm gì xin mời qua " topic" Nguyenminh đã mở sẵn riêng cho cậu.
    Sẽ :
    Tiện tay pha cốc nước chè
    Cầm thêm kẹo lạc, đưa đưa cho khỏi nhè

    Ngộp thở cho từ "Tổ chức Thica" - oai quá ! :))-
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 16/05/2005
  6. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Viết vê? nhưfng trận đấu chưf mạng na?y... có thích thú gi? không nếu mi?nh la? ngươ?i ngoa?i cuộc? Nhiê?u lúc đọc anh xó chợ cufng hay hay, nhưng dạo na?y ông anh sa đa? va?o chọc ngóay quá. Mất hứng, không buô?n đọc nưfa. Giơ? thơ?i gian lên mạng cufng in ít. Cái hay ho thi? nhiê?u ma? cufng chi? lướt thướt qua được va?i chôf tin cậy. Thơ?i giơ? đâu ma? bận tâm nhưfng chôf chư?i bới chọc tức nhau. Trót xem rô?i thấy nực cươ?i (ma? chă?ng đáng một cái cươ?i cho nó tho?ai mái một tí)
    định viết cái gi? đó gư?i anh, nhưng thôi, sau vậy, nếu tự dưng có hứng. Sic. Vê? cho sớm chợ
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cũng có người đọc đấy Lãnh Út ạ.Xem này.
    Có 7 người đang xem chủ đề này, trong đó có 5 thành viên
    nguyenminh720 , hoanghoatientuu , 2910 , lyhap , WandB ,
    Còn ngoài forum chính thì:
    Có 17 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 6 thành viên
    hoanghoatientuu , somewhereintime , nguyenminh720,2910,lyhap , WandB ,
    Công nhận mình cũng xuất thần và rất 8.
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Lần này tớ khoá topic. Tớ nghĩ đọc là quá đủ rồi. Các bạn đừng viết nữa nhé, có viết nữa cũng có hiểu nhau được hơn gì đâu. Qua lại, đến bao giờ mới ngừng.
    Eniway, mọi người làm việc, thư giãn thoải mái. Trời nóng thế này...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này