1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH THẬT HẠNH PHÚC KHI CÓ EM...(CHUYỆN CỦA ANH TRAI TÔI..)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hongyen_juven, 15/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuocdoivanthe

    cuocdoivanthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    bạn cả vì có lẽ đó là người mà anh trai bạn thật sự thương yêu,....tôi tin có tình yêu cao thượng như vậy ở đàn ông, dù tôi biết không phải ai cũng thế....chúc cho họ mãi hạnh phúc..
    Không phải ai cũng đủ tự tin và hành động được như anh bạn đâu..

  2. cuocdoivanthe

    cuocdoivanthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    NGẠI QUÁ, NHƯNG SỬA LẠI RỒI NÀY

    Tôi chẳng thắc mắc gì vể hành động cuat anh bạn cả vì có lẽ đó là người mà anh trai bạn thật sự thương yêu,....tôi tin có tình yêu cao thượng như vậy ở đàn ông, dù tôi biết không phải ai cũng thế....chúc cho họ mãi hạnh phúc..
    Không phải ai cũng đủ tự tin và hành động được như anh bạn đâu..
  3. dang_tu_van

    dang_tu_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chuyện này rất bình thường. Tất nhiên cũng phải nói rằng anh trai bạn là người "đàn ông chân chính" Trước đây tôi cũng nghĩ rằng chuyện này là tối quan trọng. Bây giờ sau khi đã được nghe nhiều chuyện và cũng đã yêu thì tôi nghĩ rằng tình yêu là quan trọng nhất. Chỉ cần yêu thực sự là bạn có thể bỏ qua tất cả. Hơn nữa, nếu yêu và hiểu nhau thực sự thì bạn sẽ hiểu được người kia hơn, tin tưởng vào tình yêu và tin vào nhau nữa.
    Hôn nhân = Yêu + Tôn trọng + Lòng tin
  4. doi_tra

    doi_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh trai bạn là một người ĐÀN ÔNG theo đúng nghĩa. Nếu như các bạn trai khác cũng vị tha như vậy thì chị em chúng tôi hạnh phúc biết bao. Khổ nỗi, nhiều anh bây giờ vẫn coi trọng chữ "trinh" lắm.
  5. Doordie

    Doordie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Là một người đàn ông thật sự, là một người vị tha biết tha thứ, là một người tự tin, vân vân... Một cái chuyện vợ mình không còn trinh tiết trong đêm tân hôn quan trọng như vậy sau ? Đối với tôi chỉ là một chuyện quá tầm thường. Sự trung thành và thành thật với nhau trong đời sống vợ chồng mới là chuyện quan trọng. Trinh tiết là một cái vật quan trọng nhứt đời con gái sao ?
    Được doordie sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 06/04/2004
  6. Anger_Unlimited

    Anger_Unlimited Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà phải nói. Chuyện quá bình thường, đó là điều ai cũng nên làm. Chỉ có điều đôi khi ta chú ý quá nhiều đến những việc người ta không làm (mặc dù nên làm) thì mới thấy đó là hay ho.
    Còn mấy bạn nói là vị tha, cao thượng nọ kia, thật vớ vẩn hết sức. Vị tha nghĩa là đã nghĩa rằng người kia có LỖI. Vấn đề là chúng ta cùng nhau chung sống, chấp nhận lẫn nhau chứ không phải kết lỗi nhau để mà tha thứ.

Chia sẻ trang này