1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh thật khờ khạo phải không em?

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi tranlinhhoang, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Anh thật khờ khạo phải không em?

    Anh và Em cùng rời Tuyên Quang về Hà Nội, nhiều lúc anh vẫn nghĩ: Sao mà chúng ta giống nhau đến kỳ lạ? Anh vẫn nhớ, lần đầu gặp em trong đêm 30 tết ấy, ánh mắt em thật rạng ngời đã đốt cháy trái tim kiêu ngạo của anh.
    Tội nghiệp cho những lần anh đến thăm em, chẳng hiểu sao, chúng ta lại phá hỏng những khoảng khắc tươi đẹp đó hết lần này đến lần khác. Cho dù, cả hai đều rất cố gắng.
    Anh vẫn nhớ những lần được ở gần bên em, trong trái tim anh, nó vẫn thật đẹp đẽ và êm đềm. Mâu thuẫn quá phải không em? Đơn giản thôi, vì anh luôn có em trong tâm tưởng.
    Đến giờ, anh vẫn không hiểu nổi, anh đã không chiến thắng nổi sự kiêu ngạo trong anh, hay anh đã quá tự ti khi đứng trước em?
    Hà Nội thật rộng lớn và phố xá quá đông đúc, hai năm qua, chúng ta chỉ vô tình gặp nhau có 1 lần sau cái ngày chúng ta chào nhau trước hiên nhà. Tiếng em, ánh mắt em ngày ấy như níu kéo, hay như xua đuổi, an ủi?
    Anh giờ đây vẫn vậy, vẫn say sưa với những chiến thắng nho nhỏ của mình. Và hàng đêm về, anh vẫn ước ao, giá ngày ấy minh đừng khờ khạo đến như vậy!
  2. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    ước gì anh đã không lỡ lời ,để giờ đây cô dơn vắng tênh đời anh đã mất em rồi ồ ồ
  3. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp anh bạn.
    Đừng bao giờ để một lúc nào đó, mình lại phải nói câu giá mà.
    Thôi, tìm cô ấy rồi bảo, ngày trước tớ đã rất yêu cậu... Rồi hôn cô ấy một cái để giảm tiếc nuối, nếu cô ấy không nói gì thì hôn tiếp, nếu không cho thì thôi...
    À, nếu cô ấy đã có chồng rồi thì tuyệt nhiên đừng làm gì nữa... Thế nhé.

Chia sẻ trang này