1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh thật nhẫn tâm !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thoang, 19/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Đời quen nhau hiểu-nhau rất khó
    Nhưng quên nhau đơn giản vô cùng.
    Luật vay trả anh xin em chấp nhận,
    Anh phụ em rồi người lại phụ anh.
    Xin cúi đầu buồn cho thân phận
    Thương tình em một thoáng mong manh.

    [​IMG]
  2. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Thương thay cho các bác gái. Yêu đam mê...để rồi lại ân hận một mình.
    Nhưng khi yêu thì...chẳng ai lường trước hết mọi chuyện . Ai cũng biết các bác trai đều là những người tốt cả ... có điều tình thương yêu của các bác quá bao la và cộng thêm tính cả nể nên ... gây nhiều đau khổ cho các bác gái.
    Nhưng ...YÊU có nghĩa là không bao giờ ÂN HẬN. Bởi vì chúng ta đã sống với cái gì đó .... đích thực là tình yêu.
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không.
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu.
    Tặng bác thoang đấy, bác cố gắng quên mọi chuyện đi nhé!
    Em tro ve dung nghia trai tim emLa mau thit doi thuong ai chang coVan ngung gap luc cuoc doi khong con nua Nhung biet yeu anh ca khi chet di roi..
  3. thoang

    thoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trách anh nhiều ư ? để làm gì ? hạnh phúc của một đời con gái ! ôi cay đắng quá ! Tôi đã làm gì nên tội ? Tôi quá ngây thơ để bị dụ dỗ, hay tôi quá dễ dãi nên bị xem thường. Khôn ba năm, dại một giờ là quá đủ để ân hận cả cuộc đời.
    Sau này có còn ai thông cảm với tôi và chấp nhận tôi không ?
  4. TIAMO_TIAMO

    TIAMO_TIAMO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    yên tâm đi bạn ơi!trên đời này còn rất nhiều người mà.chỉ cần bạn biết tự hoàn thiện mình,biết rút kinh nghiệm từ bản thân thì sẽ gặp được người thật sự yêu bạn.con người ko ai là hoàn hảo ,ko mắc sai lầm được và cuộc sống này đâu đơn giản chỉ có tình yêu đôi lứa.hãy biết đứng dậy sau khi đã vấp ngã đi nhé
  5. naivang_ngo_ngac

    naivang_ngo_ngac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bà chị ! Không yêu như mình quả là sáng suốt. Thôi thì cứ yêu ảo , ỵêu online cho nó an toàn !
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bác đã yêu, đã trao và chắc cũng đã nhận rồi, có gì đâu mà phải ân hận, phải nhìn về phía trước chứ nhỉ? Gần 1/2 thế giới này là đàn ông cơ mà, chả nhẽ bác không tìm được một người khác phù hợp và yêu mình thật lòng??? Chúc bác hạnh phúc...
  7. morning-rose

    morning-rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhung mãi để làm gì nhỉ? . Tóm lại là cười lên đi cho tâm hồn thoải mái, cười lên đi cho thoải mái tâm hồn. .
    Sau một kinh nghiệm bị con trai lừa đảo (mà lại là một chú nhóc kém tuổi lừa mới đau chứ ), tớ đã rút ra kinh nghiệm xương máu, "không bao giờ đánh bạc hết tình cảm của mình" (các cụ nhà mình dậy "không bao giờ để hết trứng vào cùng một cái giỏ", cấm có sai ). Chỉ là một bài học để đừng quá tin vào những lời mật ngọt chết ruồi thôi (hehe... tớ không có ám chỉ ai là ruồi đâu nhé). Trách cứ họ thì được cái gì, hãy nghĩ thử mà xem, trong lúc ấy tự dằn vặt mình thế này thì anh ta đang làm gì? Cũng đang đau buồn như thế hay đang phe phé đi chơi cùng em gái khác roài, chẹp chẹp... đáng tiếc cho một sự thật phũ phàng.
    Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn mà, cái gì rồi cũng sẽ qua thôi. Sẽ đến một lúc nào đó ấy quay đầu nhìn lại và tự hỏi: Tại sao hồi đó mình lại phải mất quá nhiều thời gian để buồn khổ vì một kẻ không xứng đáng như vậy . Sẽ đến lúc ấy sẽ gặp được chàng trai đích thực của mình. Với những người biết yêu chân thành, cuộc sống sẽ không phản bội họ. . Hãy tin tớ.
    Thôi, tốt nhất là đi ngủ cho khoẻ
  8. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết chuyện của bác với bạn trai hiểu lầm như thế nào. Nhưng trong cuộc sống nếu mình đã làm điều gì thì mình hãy dũng cảm chấp nhận hậu quả của nó. Dĩ nhiên việc làm lại từ đầu là rất khó,nhưng người bác đã yêu, đã trao trọn cả cuộc đời bác, cả niềm tin của bác dành cho họ, mà họ vẫn dứt áo ra đi thì không có gì phải luyến tiếc cả. Khi đó có nghĩa là trong lòng họ không còn có bác nữa, nếu họ yêu bác thật nhiều họ sẽ nghĩ cho bác thật nhiều, họ sẽ nghĩ bác sẽ thế nào khi họ ra đi...một người con gái đã trao cái quí giá nhất của mình cho họ sẽ sống thế nào trong xã hội vẫn còn suy nghĩ của chút tàn dư phong kiến. Trong lòng họ đã không có bác rồi thì than trách ngàn lần cũng thế thôi. Trừ khi bác phản bội họ thì lỗi là hoàn toàn ở bác và họ làm đúng. Còn không thì hãy dũng cảm lên đối mặt với sự thật. Tôi vẫn biết là nói dễ hơn làm...nhưng mình hãy thử cố bác a.
    Được boulevard sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 20/04/2004
  9. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người lúc nào cũng phải yêu thế nhỉ, vào đây thấy ai cũng có tâm sự buồn về tình yêu cả ! Chúng ta nghĩ theo chiều hướng ngược lại, nếu ko yêu liệu có tốt hơn không ? và ta có cần nhớ tới một tình yêu đã làm ta đau khổ không? Nếu bây giờ vì tình yêu mà đau khổ, ta có đau khổ mãi được không, sao không nghĩ tới bây giờ ta cần làm gì để sau này ta không phải hối hận nhỉ. Trước đây ta không có tình yêu ta vẫn sống, và bây giờ không có chẳng nhẽ ta lại không sống được !!! Mọi việc sẽ qua đi, bình minh sẽ lại đến, cơn mưa nào rồi cũng có lúc tạnh, cơn gió nào rồi cũng qua đi......
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    sao bác lại dại thế, sao lại cho đi cái quý nhất của người con gái khi mà không chắc chắn một điều gì cả vậy? Nói chung bác hãy quen cái thằng sở khanh đó đi, nó không đáng để bác yêu đâu, tôi tin là ở thể giới này vẫn còn những người đàn ông cao thượng, hãy tin và hãy iêu một lần nữa nhé nhưng nhớ là đừng mắc lại sai lầm đó nữa

Chia sẻ trang này