1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh thế này là sao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kem1102, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Thế chỉ có ăn với nhắn tin à
  2. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Oạch một phát! Người yêu của em giống hệt cái thằng tui
    Oạch phát hai! Em hãy tìm hiểu xem hắn có bận bịu gì việc nhà, v....v không
    Oạch phát ba! Tìm niềm vui của mình nhưng đừng tỏ ra quá đáng em nhá, đại khái như cáo của tôi nó đang làm là không nghe máy!!! Tôi thì đang thi cử bận rộn, học mệt bỏ bu mà nó vẫn cứ dỗi hờn linh tinh>>>>> Tui kệ luôn, vì tôi còn việc phải làm!!!!
    Tiện đây có điều hỏi bà con luôn:
    Tôi và cáo yêu đã 2 năm, mẹ tui mới bị bệnh nan y, phải mổ và truyền hóa chất. Cả hai thì sắp học xong(toàn dân học kém thi trượt đại học mấy lần mới đỗ). Từ ngày mẹ tôi phát bệnh thì lịch giải trí của tôi, tôi hủy sạch, nhưng thi thoảng vẫn cố đi với cáo được một tháng một lần. Thời gian gần đây, tôi thi cử nên ít khi đưa cáo đi chơi được, bận nên ít nghe điện thoại cũng như là nhắn tin. Cáo phản ứng là dỗi theo kiểu gầu dai: Không nghe điện thoại xong đến khi cảm thấy tôi nổi cáu thật sự thì hắn gọi lại và nói toàn giọng tưng tửng. Theo bà con tôi nên giải quyết hắn kiểu gì??????
    P/S: Tui là tui rất rất yêu hắn, nhưng mà hắn nhiều khi dỗi hờn kiểu này làm tôi mệt quá. Đã chia tay 2 lần rồi quay lại nên khó có thể nói là yêu kiểu hời hợt được. Bà con giúp giùm phát. Thanks
  3. CatalystRevenge

    CatalystRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chú này khoe nhiều tiền chăng ???
  4. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Vàng : Lúc nào rồi mà còn dỗi?
    Bác giáo dục lại tư tưởng cáo đi, chứ để thể ko được rồi. Phải biết thông cảm chứ, nũng nịu gì thì cũng tuỳ lúc thôi. Lúc này thì cáo nó còn phải biết phụ bác chăm sóc mẹ bác với cả ở cạnh giúp đỡ bác. Chứ ko phải ngồi đó mà giận dỗi với cả đòi đưa đi chơi đâu. yêu nhau 2 năm mà sao giống mới đi kưa vậy? bác cứ kệ tía em ý đi, nói cho em ý hiểu là anh giờ đủ việc chứ ko rỗi đâu mà giận dỗi này kia.
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chỉ bằng 3, 4 phút gọi thôi mà bác! :D Có gì đâu mà nhiều!
    Không gặp nhau môt ngày em cũng phải nhắn cho Lão một nửa số ấy trước khi đi ngủ!
  6. kem1102

    kem1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đêm qua em nhắn 2 cái tin dài ngoằng
    tin đầu tiên anh nhắn lại : sao em lại nói như thế
    nhắn tiếp cái thứ 2 thì anh ko trả lời nữa
    đến 3h sang'' lúc đấy em ngủ rồi thi lại nhắn cho em bào là : thoi em di ngu di.ngu ngon nhe.
    h lên đây đọc thấy cứ sao sao í . chàng của em còn rất trẻ nhưng cũng đã đi làm rồi .
    tiến thoái lưỡng nan rùi ợh
  7. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    bạn trai bạn chả nhiệt tình với người yêu gì nhể lạnh lùng khó hiểu :|
  8. ruacon862000

    ruacon862000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0

    Oạch một phát! Người yêu của em giống hệt cái thằng tui
    Oạch phát hai! Em hãy tìm hiểu xem hắn có bận bịu gì việc nhà, v....v không
    Oạch phát ba! Tìm niềm vui của mình nhưng đừng tỏ ra quá đáng em nhá, đại khái như cáo của tôi nó đang làm là không nghe máy!!! Tôi thì đang thi cử bận rộn, học mệt bỏ bu mà nó vẫn cứ dỗi hờn linh tinh>>>>> Tui kệ luôn, vì tôi còn việc phải làm!!!!
    Tiện đây có điều hỏi bà con luôn:
    Tôi và cáo yêu đã 2 năm, mẹ tui mới bị bệnh nan y, phải mổ và truyền hóa chất. Cả hai thì sắp học xong(toàn dân học kém thi trượt đại học mấy lần mới đỗ). Từ ngày mẹ tôi phát bệnh thì lịch giải trí của tôi, tôi hủy sạch, nhưng thi thoảng vẫn cố đi với cáo được một tháng một lần. Thời gian gần đây, tôi thi cử nên ít khi đưa cáo đi chơi được, bận nên ít nghe điện thoại cũng như là nhắn tin. Cáo phản ứng là dỗi theo kiểu gầu dai: Không nghe điện thoại xong đến khi cảm thấy tôi nổi cáu thật sự thì hắn gọi lại và nói toàn giọng tưng tửng. Theo bà con tôi nên giải quyết hắn kiểu gì??????
    P/S: Tui là tui rất rất yêu hắn, nhưng mà hắn nhiều khi dỗi hờn kiểu này làm tôi mệt quá. Đã chia tay 2 lần rồi quay lại nên khó có thể nói là yêu kiểu hời hợt được. Bà con giúp giùm phát. Thanks
    [/quote]
    Tình hình là gái nhà bác còn trẻ con hoặc yếu đuối quá . Ko chịu suy nghĩ chín chắn . Em cũng là con gái nên em bít. Bác phải gặp và nói rõ ràng cho hắn biết là bác còn nhiều việc phải lo, cứ giận dỗi vớ vẩn thế thì đến mệt. Người yêu em mà bận thể nào em cũng phải để yên. Chứ con trai mà bị làm phiền là ăn oánh ngay. Nếu ko để yên được thì giúp giai 1 tay. Để nó thấy mình cũng có vun đắp và nó phải tự nhìn lại mình. Chứ cứ ngồi mà suy nghĩ thì mệt mình, chứ giai nó có nghĩ quái gì đâu. Chúa vô tâm mà
    @ Chủ topic: bạn nên gặp anh iu nói chuyện cho rõ ràng, chứ mà cứ tự hỏi thì đến bao h mới có câu trả lời. Dù gì cũng iu nhau mừ . Cứ nói là khi yêu nhau thì anh muốn gì, em muốn gì. Thoả thuận như thế nào... Nói chung là cả 2 đều phải xây dựng chứ 1 bên xây, 1 bên ko thì mệt lắm.
  9. thanh1106

    thanh1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
  10. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mới yêu nhau được 1 tháng mà đã chán nhẩy :D. Đùa thôi, tớ nghĩ ấy đừng nhắn tin qua lại vừa mất công rồi có khi người này hiểu lầm người kia lại lắm chuyện. Tốt nhất là ấy lựa lúc nào thích hợp nói chuyện thẳng thắn với zai xem sao. Xem lí do ở đây là gì: là do zai bận quá hay tính zai nó thế sẵn rồi ( tức là sinh ra đã ko thích nhắn tin ý :D, tớ biết rất nhiều bác ko thích nhắn tin, chỉ thích phone or nói chuyện trực tiếp) blah blah. Mà trước kia zai tán thì có hay nhắn tin cho ấy ko hay dạo này mới thế ? Nhiều lúc tớ thấy con gái bọn mình cứ phức tạp hóa vấn đề lên :D. Như zai nhà tớ thì lúc nào cũng nhắn tin ( mặc dù bọn tớ làm cùng công ty, chỉ khác bộ phận thôi, ngày tối đa cũng chỉ 5 cái còn ko thì 1-2 cái là nhiều). Thế mà có đúng 1 hôm zai mải đi nhậu nhẹt quên ko nhắn tin, mặt tớ xì ra, hỏi gì cũng ko nói kiểu như zai phạm tội tày trời ý. Zai hỏi sao thì lại bảo em chạ sao ( kiểu như thích zai phải tự đoán, tự nhận thấy cần phải làm gì ý, trẻ con cực). Cuối cùng thì tớ bảo với giai lí do lí trấu nó là như thế, zai cứ cười sằng sặc bảo tưởng cái gì + anh ko nghĩ lại nghiêm trọng thế. Trao đổi thẳng thắn xong là từ hôm đấy cứ đi nhậu nhẹt là nhắn tin, thông báo tình hình đã gục ngã hay chưa.

Chia sẻ trang này