1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh thế này là sao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kem1102, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emxinhtuoi8

    emxinhtuoi8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    theo em là cứ ăn bánh bơ đội mũ phớt đi ca hát, nhảy múa, cứ ngồi nhắn tin rồi đợi tin nhắn chi bằng đi chơi cho sướng, người ta mới chiến thắng bây h là giai đoạn ngủ quên trong chiến thắng
    cũng có thể bác này 2 tay 2 cá hay 4 cá cũng nên, mà bác tim hiểu kỹ chưa vậy khéo ông này có vợ rồi cũng nên
  2. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác này, nhiều lúc mệt bỏ mịe vừa về nhà chưa thở ra hơi đã sms với gọi mà vẹo em nhà bố sếp to gọi điện thoại free nên cáo ngày nào cũng gọi cho em ít fải 10 phút.
    Nhiều lúc cáo hơi tý là yêu anh, nhớ anh, ôm anh...hic hic thỉnh thoảng mình hơi sợ mỗi khi cáo nói thế. Nhưng mà chả dám ý kiến sợ cáo dỗi, toàn fải nói lảng đi
  3. kem1102

    kem1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  4. thanh1106

    thanh1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    thế mấy ngày mà ko gập nhau 1 lần a ?
    có ở gần nhau ko biết ,có xa lắm ko
    thé thì gà này có vấn đề rồi,có lẽ chua yêu lắm ,
    chứ yêu rồi thì nt sẽ "chúc ngu ngon và anh yeu em lắm " đây chỉ mỗi chúc ngủ ngon thôi là chua dc rồi.
  5. kem1102

    kem1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nhà chàng và nhà em chẳng cách nhau là mấy ,đo 3,4 km gì đấy nhưng đội của chàng và nhà của em thì cách nhau khoang 1km là cùng
    1 tuần gặp nhau được 1,2 lần .giỏi lắm là 3 lần
    có những lần 4,5ngày mới gặp nhau
    chán nản lắm rồi
    mà hôm nào nhớ ra thì chúc ng yêu ngủ ngon ,còn ko thì toàn làm những cái gì gì í em chẳng biết được
    nguyên văn là cả ngày hôm qua ko liên lạc gì ,chàng thì cứ im lặng ,em chẳng hiểu kiểu gì .mệt quá a
  6. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    dạo này fải giảm cường độ gặp nàng bằng cách : giả vờ đi học Tiếng Anh ! Nghĩa là tuần 3 buổi học còn lại 4 buổi fải fục vụ nàng
    ------> bạn chủ top xem lại nhé ! Ở gần nhau như thế mà 4,5 ngày mới gặp thì ... -------> anh này kô nhiệt tình đâu !
  7. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là anh ấy chưa thực sự yêu bạn. Những hành động đó cho thấy bạn không thực sự quan trọng với anh ta. Yêu thật lòng, +nhớ thương, quan tâm...
    Con trai khi quan tâm đến ai đó, không phải lúc nào cũng nhắn tin gọi điện...nhưng thỉnh thoảng họ cũng muốn biết người kia đang làm gì, ra sao. Bạn nên xem lại tình cảm của anh bạn đó và suy nghĩ về tình cảm của mình nữa....

  8. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Lúc anh bên bạn anh quan tâm bạn là ổn rồi. Lúc khác mình tự đi chơi vậy .
  9. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    lạ nhể ? Yêu đương gì lại thiếu sự quan tâm hỏi han đến vậy ta ?
    Xem anh chàng đó có phải là chàng trai bận rộn không đã nhé ? Vì mình biết có những người hết sức tập trung, khi làm việc hoặc đang bận việc gì là gạt mọi thứ xung quanh ra được ý, còn lại thì vẫn yêu và chăm sóc người yêu hết mực. Cô người yêu lúc đầu cứ than tủi thân nhưng rồi cũng hiểu và cũng quen đi.
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Có người như thế thiệt á
    Có thể giới thiệu cho em ko pác
    @ chủ topic: nói ko sửa thì oánh cơ mà trước khi oánh phải điều tra cho rõ kẻo giết oan người vô tội

Chia sẻ trang này