1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ẢNH THỂ THAO

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangchidiep

    trangchidiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lại co ảnh cua Face tham gia là vui rồi. Face chụp thể thao đuọc đấy.
    Nhật LQ ơi mạn phép sửa lại cái ảnh của ban chút nhé. Mình thấy được cái này, nhưng co vẻ ban ưu ái cho mấy anh LG quá. hiii nên crop lại chút coi co chất hơn. Còn mấy cái khác , thời điểm bấm máy co lẽ chưa phù hợp lắm. Thế nhé, vài dòng gọi là vui.
  2. Guest

    Guest Guest

    Cảm ơn bạn trangchidiep đã chọn và crop hộ ảnh. Mình còn phải học hỏi bạn nhiều. Không khách sáo đâu.
    Đúng là có nhiều ảnh hôm vừa rồi mình không ưng ý vì nhiều lý do. Đứng sát sân đấu, với duy nhất cái lense wide fixed, muốn lấy cả bảng điểm lẫn vận động viên thi đấu nên không bỏ qua được các anh LG. Thêm nữa là về lười biếng không chịu crop. Phải trả giá thôi, Hì Hì.
    Bạn trangchidiep góp ý thêm mấy tấm sau nhé.
    NhatLQ.
  3. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có hàng tham gia chủ đề hấp dẫn này. Em sẽ giới thiệu với các bác một vài gương mặt mà em gặp ở vòng 2 giải WTA Montreal 2004.
    Đáng quan tâm nhất vẫn là các tay vợt hạt giống. Nhưng các chị hạt giống thì toàn đánh ở sân trung tâm. Mà cái sân trung tâm thì nó to thế này
    Ít tiền thì phải ngồi cao, máy thì k0 to khoẻ như các anh PV thể thao nên nếu các chị hạt giống k0 làm cho các bác mãn nhãn thì cũng thông cảm cho em nhé. Cố gắng hết sức rồi đấy ạ.
    Bởi dân chuyên nghiệp, một tư thế thì ai cũng đánh na ná như nhau. Nên em cũng ráng đa dạng hoá các pha bóng và góc độ cho nó đỡ nhàm mắt các bác.
    (Giải 2 năm trước: Giải WTA - Cup Roger AT&T Montréal 2002 Master Tennis Canada 2003[/)
    Còn bây giờ là giải WTA năm nay.
    PS: Thứ tự hạt giống đã được bớt đi 1 vì hạt giống số 1 S.Williams đã rút lui ngay trước ngày khai mạc vì bị chấn thương.
  4. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Elena Dementieva (Nga) - hạt giống số 3, Á quân Roland Garros 2004
    Tung bóng
    Bật lấy đà
    Vụt...
    Tiếp đất
    Đáng tiếc cho tay vợt hạt giống số 3 này. Được miễn vòng 1, thi đấu trận đầu tiên và cũng là trận duy nhất lại mắc quá nhiều lỗi tự đánh bóng hỏng. Nhẹ nhàng bị gác vợt trước G.Dulko (Arg) với tỉ số 2 - 0 (6 - 1, 6 - 4). Người đẹp Nga phải sớm chia tay giải.
  5. pikachu2k4

    pikachu2k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Anh Atkinson chụp được bộ ảnh này chắc phải chạy long sòng sọc trên khán đài ấy nhỉ ! Khán giả họ không nói gì à ?
    pika-pika
  6. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Chính xác bác ạ. Thời gian nghỉ giữa hai games chỉ có 1 - 2 phút nên phải tranh thủ lúc đó mà di chuyển. Chứ trong lúc đang thi đấu thì phải ngồi im. Bác còn thấy em "vất vả" nhiều.
    Maria Sharapova (Nga) - hạt giống số 5, đang được coi là người thay thế Anna Kournikova trong vai trò hoa hậu làng banh nỉ bởi tuổi trẻ và ngoại hình đẹp. Nhưng còn hơn hẳn Anna vì chị hiện là Quán quân Wimblendon 2004
    Body đẹp và ăn mặc cũng khá ***y
    Thi đấu mà cũng để lại cái bóng hình chữ X,
    Nhưng chơi rất hay và hiệu quả
    Nhẹ nhàng thắng K.Brandi (2 - 0) và sẽ gặp đồng hương Zvonareva ở vòng 3
  7. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Át chụp tennis nữ duyên thật, đẹp vãi! Em rất thích cái ảnh Thi đấu mà đến cái bóng còn X, lời bình cũng hay. Em này oánh sân đất nện như dở hơi, sang sân khác thì ngon thế.
  8. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    À, bác chê người đẹp đánh sân đất nện kém thì để em gọi nữ hoàng sân đất nện ra cho bác gặp nhé.
    Anastasia Myskina (Nga) - hạt giống số 2, người đã lập nên kỷ lục cho quê hương với thành tích cây vợt Nga đầu tiên giành chức vô địch Grand Chelem với vị trí cao nhất tại Roland Garros 2004, đồng thời cũng lập nên một trận CK Grand Chelem đầu tiên toàn Nga
    Một pha cứu banh trái tay
    Vớt lại một trái bỏ nhỏ của đối phương
    Hơi tiếc là trận đấu của Myskina theo quy định phải diễn ra sau 19h30 (suất tối). Nên điều kiện ánh sáng k0 còn thuận lợi nữa. Em đã push ISO lên 400, 800, thậm chí 1600 nên quality k0 được tốt. Cũng may là em ấy chỉ cần hơn 1h để tiễn P.Santonja (TBN) về nước. Thôi thì đành chạy xuống chen chúc cùng đám fans xin chữ ký vậy.
    K0 thích em này lắm vì hơi lạnh. Chẳng mấy khi cười. Hôm nhận cúp VĐ RG mà mặt cứ lạnh tanh.
    Được Atkinson sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 06/08/2004
  9. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ở sân trung tâm thì được cái là xem người đẹp, tay vợt giỏi, nhưng chụp thì khổ vì cao và xa quá. Thôi, mời các bác quá bộ sang mấy sân nhỏ thì sẽ Action hơn vì tầm gần.
    Nhưng mà k0 có người đẹp đâu các bác nhé . Mà thực ra các em này chỉ đẹp khi đóng phim QC, chụp ảnh poster thôi. Vào thi đấu, nhất là lên ảnh thì tay chân cuồn cuộn, mặt mũi thì cũng bị co kéo, méo xệch đi. Mất hết nữ tính. Em k0 điêu đâu, nói trước để các bác đỡ thất vọng ý mà
    Một pha cứu bóng của N.Dechy (Pháp)...
    ...nhưng cũng bị khuất phục trước lối đánh dũng mãnh của Schiavone (Ý)
  10. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Martina Sucha (Séc), bé loắt choắt nhưng quất rất hăng

Chia sẻ trang này