1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh thích em về điểm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi viettuananh, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viettuananh

    viettuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh thích em về điểm gì?

    "Anh thích em về điểm gì?"
    Đó là câu hỏi của bạn gái mình hồi mình còn ở VN.Tuy là chúng mình đã chia tay nhưng vẫn là bạn bè và hiện giờ vẫn còn liên lạc.Nhưng chúng mình vẫn còn nhiều kỉ niệm đối với nhau và một hôm tình cờ mình nhớ lại câu nói của nàng và mình đã suy nghĩ nhưng không biết đúng hay sai?
    Mình đã nói thế này:"tình yêu không có điểm và cũng không thể nói thích cái gì!"
    Mong các bạn góp ý kiến với mình.


    I LOVE YOU, I LOVE YOU LIKE FOREST LOVES WILD BEAST 
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là cái thắc mắc kiểu đó, hình như có 1 topic nói rồi thành ra nó hơi nhàm thì phải, cũng ko sao đâu viettuananh đừng nản, :D, tui vô góp vài lời rùi nè.
    Em đã từng tự hỏi không biết bao nhiêu lần, tại sao anh lại yêu em mà không phải ai khác ? em có gì khiến anh cảm thấy yêu được hả anh, vậy mà chưa lần nào em hỏi anh câu đó vì như vậy làm khó anh quá, chẳng lẽ em lại nghi ngờ tình cảm anh dành cho em sao? không đâu, em tin chứ, tin rất nhiều là khác và cũng vì thế em sẽ chẳng bao giờ hỏi ai câu hỏi đó cho dù cả cuộc đời này em sẽ mãi thắc mắc. Em sống và nghĩ nhiều cho người khác nhưng cũng không chỉ vậy đâu, em không hỏi là vì em sợ mình sẽ thất vọng và giảm đi tình cảm của mình thôi vì em biết người ta không phải thánh thế nên khi "được" hỏi như vậy thì nếu nhất thiết phải trả lời họ sẽ trả lời theo cùng một cách tương tự, gần giống nhau mà thôi, anh cũng chẳng quá ngoại lệ, là anh mà và cũng chỉ là thế thôi................................nhưng điều quan trọng là anh bảo yêu em còn em lại không thể yêu anh. Nhớ anh rất nhiều nhưng lâu quá rồi thì phải anh à, chẳng gặp anh được, anh thế nào rồi
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết thì chắc là mình sẽ hết iu quá hi hi
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  4. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cũng có vài tá topic nói về điều này rồi, còn có dăm ba câu chuyện cũng về điều này rồi. Nhưng câu trả lời là tuỳ ở bạn thôi.
    Nếu bạn gái mình hỏi như vậy, mình sẽ trả lời thế này : Anh cũng không biết là anh thích em ở điểm gì, nhưng có một lần trái tim anh nói với anh thế này : "Hey, cậu có nhận thấy điều gì ko ? Cô gái đó chính là người cậu cần đấy. Còn chần chừ gì nữa." Và thế là anh thích em, chỉ thế thôi ....
    nhưng mà ko biết đến bao giờ mới được nói câu đấy đây

    I''m shining like a candle in the dark
    When you tell me that you love me ....

    Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....
  5. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em ở điểm gì?
    Anh cũng chẳng biết nữa. Đã có lần anh so sánh em với một số cô gái khác. Thật sự xin lỗi em về điều đó nhưng có một sự thực là em không có nhiều điểm tốt bằng họ.
    Em không xinh lắm, không lý tưởng lắm nhưng chẳng hiểu sao anh lại yêu em. Có lẽ anh yêu em nên anh cũng chăng rỗi hơi để đi tìm câu hỏi là tại sao anh lai yêu em mà không phải là một cô gái khác?
    Đúng vậy không em?
    Anh nhớ lần đầu tiên anh gặp em. Em chẳng hề có một ấn tượng nào cả. Tuy nhiên, có lẽ là số phận thì đúng hơn. Chúng mình lại làm chung nhau một bài tập của thầy giáo, và có lẽ anh nghĩ đấy chính là số phận để chúng mình yêu nhau. Có lẽ là như vậy em nhi?
    Cũng chỉ là có lẽ thôi, bởi vì anh cũng không biết chính xác là tại sao anh lại yêu em.
    Thế thôi em nhỉ???
    Nếu ai nhất thì tôi nhì,
    Còn ai hơn nữa thì tôi thứ ba.
  6. sakura_vn

    sakura_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái hỏi bạn trai của mình:
    Tại sao anh yêu em?
    Sao em lại hỏi thế, Sao anh tìm được lý do gì chứ, chàng trai trả lời.
    Không có lý do gì tức là anh không yêu em!
    Em không thể suy diẽn như vậy được.
    Nhưng bạn trai của bạn em luôn nói cho cô ấy biết lý do mà anh ta yêu cô ấy
    Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
    Vài tuần sau, cô gái gặp một tai nạn rất khủng khiếp nhưng thật may, cô ấy vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh và cảm thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục, cô gái nhận được một lá thư từ bạn trai của mình.
    " Chào em yêu!
    Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo em có trên mặt anh không thể yêu em thêm được nữa.
    Anh yêu em vì em giỏi giang, nhưng bây giờ em có làm gì được đâu. Vậy thì anh không thể yêu em được.
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế em đang ngồi xe lăn. Đây không phải là lý do giúp anh có thể yêu em.
    Anh yêu em vì nụ cườI của em, nhưng cả tháng nay rồi anh không thấy em cười. Anh có nên yêu em nữa không?
    Anh yêu em vì em lạc quan. Bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhăn nhó, than vãn.
    Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng giờ đây mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em thêm nữa.
    Đấy chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần một lý do nào nữa không, em yêu?"
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không còn cần một lý do nào nữa. Còn bạn, bạn có bao giờ hỏi những người thân của bạn lý do vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần có một lý do.
    ( Sưu tầm ở Vietnamman.com)
    hoa anh đào_đẹp rạng ngời mà không chói loá
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em bởi 1 điều giản dị : ngoài em ra chẳng còn ai yêu anh .
    Nhìn chung anh thích các cô bồng đảo đầy đặn ,mông to (thuật ngữ chuyên môn gọi là điện nước đầy đủ ) ,tất nhiên khuôn mặt các em đừng xấu nữa là quá tuyệt .
    Đại ca của các đại ca .

Chia sẻ trang này