1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh thiên thần...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mercury_Corleone, 27/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mercury_Corleone

    Mercury_Corleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh thiên thần...

    Vừa bước ra khỏi lớp luyện thi ken nghịt hơi người, Na bất giác rùng mình bởi một cơn gió lạnh buốt vừa xô tới, cái lạnh nhắc nhở Na chiều nay ti vi vừa đưa tin gió mùa đông bắc lại về, mùa đông năm nay đã lại khẽ gõ lên đôi tay trần tê cóng của Na. Đấy, ai bảo hồi chiều mẹ bảo Na tối đi học nhớ mang theo áo ấm mà Na không nghe.
    Na đạp chậm chạp những mong từng cơn gió rét ngọt kia sẽ bỏ qua mình chăng. Chợt Na thấy lòng ấm áp khi nhìn vào ngõ nhà dịu dàng êm đềm kia, rồi bước chân Na lại điều khiển vòng quay của bánh xe đi qua nhà anh, rồi chợt bừng lên một gương mặt thiên thần trong trái tim đang khẽ rung những nhịp điệu thánh thót, rồi phập phồng đánh mắt vào tận phía sau cánh cổng nhà anh, để rồi lại giật mình và oà vui... một niềm hạnh phúc trong sáng trào dâng... thật ấm áp và dịu ngọt. Na thấy lòng mình như được sưởi ấm bởi nụ cười thiên thần toả nắng của anh.
    .... Thoáng thế đã bốn năm rồi, kể từ ngày cái nhìn đầu tiên của anh lưu dấu ấn mãi mãi trong Na. Anh vẫn không biết Na là ai, và Na cũng chẳng mong anh có thể biết Na là ai... Nhưng được nghe những câu chuyện góp nhặt từ những người quen biết cạnh anh, được ngắm gương mặt thiên thần của anh toả sáng từ rất xa mà không dám lại gần... đối với Na đã là những niềm hạnh phúc giản dị ngan ngát. Na nâng niu cảm xúc của mình như để tất cả sẽ không thể dễ dàng đổ vỡ, như đã từng rất nhiều như thế với Na. Ừh, Na có thể không bao giờ quen được anh thiên thần, và Na cũng có thể sẽ chẳng bao giờ có cơ hội sưởi ấm bàn tay mình trong đôi cánh thiên thần của anh, nhưng Na vui lắm khi biết anh vẫn mãi là thiên thần của Na. Cho dù một ngày kia (rồi cũng sẽ tới mà) anh đặt chiếc hôn dịu ngọt của thiên thần vào môi mềm một người con gái xinh xắn nào, thì anh vẫn mãi là thiên thần của Na, của riêng Na thôi...
    Tới nhà anh là đã gần tới nhà Na. Gió mùa đông bắc vẫn thổi qua những đợt lạnh lùng, nhưng lòng Na thì ấm áp như mới ngậm tan một viên kẹo hồng... Na yêu anh nhiều lắm... kể cả khi Na đã thuộc về một người con trai nào khác, Na vẫn yêu thiên thần của Na...
  2. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này lại làm mình nhớ đến cái hồi mình chỉ mới là một con bé lớp 11. Đầu năm đi thi đội tuyển Tiếng Anh của trường, bỗng tình cờ mắt chạm mắt với một cậu bạn trông rất hiền và dễ thương. Chỉ có ấn tượng đầu tiên là cậu ấy có đôi mắt innocent và hiền không thể tả, tóm lại là rất ấn tượng. Sau đó hỏi han nhiều hơn thì mới biết người bạn đó học trên mình một khoá. Học chung tầng nên lúc gửi xe gặp nhau nhiều, nhìn kỹ hơn thấy anh ấy có khuôn mặt rất thánh thiện. Tình cảm học trò đó kéo dài hơn hai năm, mãi cho tới lúc mình đã là con bé sinh viên năm nhất và anh thì cũng học ở một trường ĐH khác, rất xa. Trong suốt hơn một năm đó không gặp nhau quá 2 lần...
    Về sau này, có tình cảm với người khác rồi thì ấn tượng về cậu bạn có khuôn mặt rất thánh thiện và ánh mắt rất hiền vẫn cứ đọng lại. Đó chưa phải là một mối tình to tát, nhưng rất nhẹ nhàng. Tới bây giờ vẫn chưa hiểu hồi đó mình thích anh ấy vì anh ấy đẹp hay vì tình cảm đó là thực sự, chỉ biết rằng anh ấy là người con trai đầu tiên mà mình vẽ, và cũng là người đầu tiên cho mình cái cảm giác rất bình yên và thanh thản mỗi lúc nghĩ về. Nhắc đến anh ấy lại nhớ đến hành lang anh ấy học, nhớ ngôi trường cũ, nhớ đến từng ngày một hồi anh ấy còn chưa tốt nghiệp và vẫn học chung trường với mình.
    Chưa bao giờ coi ai là thiên thần, nhưng quả thực, từ trước tới giờ vẫn ấp ủ một ước mơ đẹp là gắng học vẽ thật giỏi để mai sau có thể mời anh ấy làm mẫu. Cái vẻ thánh thiện đó chưa gặp ở người khác bao giờ...
  3. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Mắt mình thì sắc lạnh. Chắc cô nào nhìn chạy dài, giống ác quỷ nhiều hơn. Khổ thật
  4. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    đấy đã bảo mà, đẹp trai cực kỳ có lợi, nhiều người cứ 0 tin.
  5. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, mấy hôm nay ku bạn bị ốm nằm bệnh viện, được 1 anh thiên thần hương đáng yêu chăm sóc á.
    (Y tá = thiên thần -> anh y tá = anh thiên thần -> anh thiên thần hương - quen mồm)

Chia sẻ trang này