1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thiên văn trong ngày

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Irish, 11/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hừm ! Bao giờ nước mình mới có được cái của này ?

    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  2. Kojiro_Hyuga

    Kojiro_Hyuga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô anh Irish và anh Cra !
    Em xem được cái ảnh thiên hà nòng nọc rồi ! Đẹp qué ! Hoan hô !
    Nhưng có chỗ nào up ảnh lên chỉ cho em với !
  3. Kojiro_Hyuga

    Kojiro_Hyuga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô anh Irish và anh Cra !
    Em xem được cái ảnh thiên hà nòng nọc rồi ! Đẹp qué ! Hoan hô !
    Nhưng có chỗ nào up ảnh lên chỉ cho em với !
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thiên văn cho ngày 03/05/2002 :
    Cận cảnh tinh vân Nón
    [​IMG]
    Trong thiên hà NGC 2264 có một tinh vân mà hình dáng của nó thuộc vào hàng mẫu mực. Tinh vân Nón (Cone), tên gọi rất dễ hiểu bởi vì tinh vân có hình nón. Thực ra nó có hình dạng của một thạch nhũ thì đúng hơn, với cái đầu cùn màu đỏ của nó. Tinh vân Nón cách chúng ta khoảng 2500 năm ánh sáng, thuộc chòm Monoceros, dài khoảng 7 năm ánh sáng. Tấm ảnh trên do kính viễn vọng Hubble chụp được diễn tả phần đầu của tinh vân này, rộng khoảng 2,5 năm ánh sáng, khoảng cách này tính ra chỉ bằng hơn một nửa khoảng cách từ Mặt Trời đến người hàng xóm gần nhất là sao Alpha Centauri. Trong các nhà hộ sinh vũ trụ như thế này, những đám mây khí thường xuyên bị các luồng gió mạnh từ các sao trẻ mới sinh thổi giạt đi. Ngôi sao NGC 2264 IRS dường như cũng đã được cấu tạo từ những vật chất từ các luồng gió sao thổi vào tinh vân Nón. Chúng ta có thể nhìn thấy nó ở trên đỉnh.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  5. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thiên văn cho ngày 03/05/2002 :
    Cận cảnh tinh vân Nón
    [​IMG]
    Trong thiên hà NGC 2264 có một tinh vân mà hình dáng của nó thuộc vào hàng mẫu mực. Tinh vân Nón (Cone), tên gọi rất dễ hiểu bởi vì tinh vân có hình nón. Thực ra nó có hình dạng của một thạch nhũ thì đúng hơn, với cái đầu cùn màu đỏ của nó. Tinh vân Nón cách chúng ta khoảng 2500 năm ánh sáng, thuộc chòm Monoceros, dài khoảng 7 năm ánh sáng. Tấm ảnh trên do kính viễn vọng Hubble chụp được diễn tả phần đầu của tinh vân này, rộng khoảng 2,5 năm ánh sáng, khoảng cách này tính ra chỉ bằng hơn một nửa khoảng cách từ Mặt Trời đến người hàng xóm gần nhất là sao Alpha Centauri. Trong các nhà hộ sinh vũ trụ như thế này, những đám mây khí thường xuyên bị các luồng gió mạnh từ các sao trẻ mới sinh thổi giạt đi. Ngôi sao NGC 2264 IRS dường như cũng đã được cấu tạo từ những vật chất từ các luồng gió sao thổi vào tinh vân Nón. Chúng ta có thể nhìn thấy nó ở trên đỉnh.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thiên văn cho ngày 04/05/2002 :
    Những mặt trăng của Trái Đất
    [​IMG]
    Bức ảnh trên được tàu con thoi Discovery chụp tháng Sáu năm 1998, cho thấy Trái Đất xinh đẹp của chúng ta đang phủ đầy các đám mây bão cuồn cuộn ở bên dưới. Bên trên là Trạm vũ trụ Mir của Nga, nay đã được dỡ bỏ và thay thế bằng trạm ISS. Trạm Mir ngày trước bay trên quỹ đạo quanh Trái Đất với chu kỳ khoảng 90 phút, cách bề mặt hành tinh xanh 200 dặm (hoặc cách tâm Trái Đất 4000 dặm). Xa xa là Mặt Trăng, vệ tinh tự nhiên của Trái Đất, quay quanh Trái Đất với chu kỳ 28 ngày, cách trung tâm Trái Đất 250.000 dặm.
     

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thiên văn cho ngày 04/05/2002 :
    Những mặt trăng của Trái Đất
    [​IMG]
    Bức ảnh trên được tàu con thoi Discovery chụp tháng Sáu năm 1998, cho thấy Trái Đất xinh đẹp của chúng ta đang phủ đầy các đám mây bão cuồn cuộn ở bên dưới. Bên trên là Trạm vũ trụ Mir của Nga, nay đã được dỡ bỏ và thay thế bằng trạm ISS. Trạm Mir ngày trước bay trên quỹ đạo quanh Trái Đất với chu kỳ khoảng 90 phút, cách bề mặt hành tinh xanh 200 dặm (hoặc cách tâm Trái Đất 4000 dặm). Xa xa là Mặt Trăng, vệ tinh tự nhiên của Trái Đất, quay quanh Trái Đất với chu kỳ 28 ngày, cách trung tâm Trái Đất 250.000 dặm.
     

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  8. tieunguyen

    tieunguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mặt trời của chúng ta đã bị nổ tung rồi sao?
    tieunguyen
  9. tieunguyen

    tieunguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mặt trời của chúng ta đã bị nổ tung rồi sao?
    tieunguyen
  10. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    tieu nguyen à ! BÁc up cái ảnh gì thế ! Em thấy mặt trời mà nổ thì còn đâu mấy hành tinh nhỉ !?
    À mà này các bác ! Người ta cứ cho rằng các ảnh chụp trên Mặt Trăng của NASA là đểu là dởm, ý các bác thế nào ?
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.

Chia sẻ trang này