1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liz1

    liz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    1
    năm 1988 ở chỗ CV Lê Nin có 1 chỗ "xem" điện tử, ở chỗ chắn tầu Khâm Thiên cũng có 1 cái. Giá là 200đ/5 phút cơ bác ạ.
    Cái "Trên trên dưới dưới trái trái phải phải A A B B" hình như là của Rambo 1 (còn gọi là Hai Anh Em), tới Rambo 2 thì có khác 1 tý.
  2. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Trò này chỗ mình gọi là "lò sưởi", nhiều chú làm cũng cầu kỳ phết, dùi mấy lỗ ở cạnh sườn rồi gài mấy đoạn nan hoa cũ vào như cái ghi sắt bếp lò, xong kiếm quả phi lao khô nhét vào đốt, trên ghi sắt kiếm mấy củ khoai bi(khoai tây) để vào rồi quay tít cho cháy to, khoai chín lôi ra ăn, bỏng giãy tay mà không dám buông (để mất ăn à)
  3. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Không sai, không sai...đây anh này đây:
    [​IMG]
  4. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    He he, không phải đâu. Trò chơi điện tử vào mình đầu tiên là mấy cái máy của ...Liên Xô để ở chỗ triển lãm Tràng Tiền cơ, có mấy trò kiểu như cầm súng bắn thú trên màn hình, lái máy bay mô hình nhỏ xíu lượn lên lượn xuống cái sa bàn đồi núi nhà cửa gì đó, mình chỉ chơi 2 trò này đã hết tích kê, nên chả còn nhớ trò nào khác.
    Mà cũng chỉ vài tháng là máy hỏng thì phải, đồ điện tử dân dụng của LX xưa sang mình hay toi lắm, cạnh nàh có anh đi Nga về mua cái I U nốt(he he chả nhẽ choang tiếng Nga ra đây, thôi) vỏ đỏ về xem được tuần là tịt, không bằng cái TV cũ một bác khiêng từ Sài gòn ra, tuy là nhoè thỉnh thoảng đổ hình làm mặt cô phát thanh viên méo xẹo nhưng chỉ cần ra vỗ bùm 1 phát là lại đứng đắn ngay.
    Sau thì có Neptun 429 của Ba Lan, National 2 cửa lùa to như tủ ly có cánh cửa trượt khép ra khép vào. Vẫn là đời đen trắng thôi, về sau kinh nhất là ti vi màu JVC vỏ đỏ 14 inch giá những 9 chỉ cơ.
    Từ nhìn lại nhớ sang vụ nghe, cái thời AKAI băng cối nhạc vàng sướt mướt thì mình chưa được hưởng thụ, về sau mới được nge cát xét Sharp ba con 7 ở nhà thằng bạn thì thôi rồi lượm ơi, sao mà C C catch với cả Joy hát bốc thế, lại còn chị gì người Đức hát "Don''''t be agressive" nhỉ, đích thị Sandra rùi.
    Dấu hiệu sành điệu thời đó theo em nhớ là "hút ba con năm, nghe 3 con 7" nhà thì phải có tủ lạnh Hitachi 3 đầu gấu(em chả nhìn thấy chỉ nghe thôi), còn đi thì cá xanh cá vàng vẫn muỗi, đỉnh phải là đi City 102, còn dạng đi Vespa thì phải tương đương bây giờ đi maybach, mấy khi được diện kiến đâu.
    Về cái sự mặc thì nếu ăn chơi kiểu quân khu thì pho cả cây hay mặc bộ "dạ" tay đeo đồng hồ mặt lửa, chân đi đúc tàu hay tông cỏ hoặc đi "gò"(dép nhựa trắng Tiền Phong) đầu đội dạ(mũ mềm QĐ) hay ổi(mũ cối).
    Ăn chơi kiểu "đèn dầu"(hay thầu dầu) thì bò cả cây hay quần bò Lơ vít mỏ đỏ, áo chim cò bó sát xẻ tà, tóc trùm tai trùm gáy kiểu "bít rít"(chắc là đọc nhầm tên ban Bee Gees), chân xỏ Sa bô về sau chuyển sang gan gà(là cái dép Thái Lan xở ngón màu vàng).
    He he, nhớ đâu ghi đấy thôi chứ em các bác thời đó xơi lạc vừng là chính, quần áo thì thời đi học phổ thông toàn mặc lại của ông anh, tích kê(vá) đầu gối, viết bút Hồng Hà mực Cửu Long làm gì dám chơi bút Kim tinh nắp vàng của Tàu, mặc áo bô bơ lin màu trứng sáo đâu.
    Được fade_away sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 15/07/2007
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Nếu tính cả ''trò chơi điện tử'' không chạy trên máy tính hay TV thì hồi năm 80,81 gì đấy đã có triển lãm trò chơi điện tử của LX để ở ngay chỗ góc Tràng Tiền nhìn ra Hồ Gươm rồi. Nhà tôi gần đấy nên hay nhịn quà sáng chạy ra chơi. Mỗi trò là một cái máy to như cái tủ, có màn hình, một hai cái cần gạt, vô lăng. Có lái ô tô, mô tô, bắn súng, bắn tàu ngầm, lái xe tăng, bóng rổ, lái máy bay... Tôi hồi ấy luyện được công phu lái xe tăng, đại khái dùng 2 cái cần điều khiển cho xetăng đi vòng quanh một cái bàn, đến trước xe tăng địch (đứng một chỗ) thì quay xe mình góc > 120 độ thật nhanh, thế là thằng xe kia ''nổ'', dựng đứng lên, đèn nhấp nháy, kêu ì xèo. Trong vòng 2 phút phải đi đủ một vòng quanh bãi thịt được hết khỏang ba chục cái xe địch như thế thì được chơi lại từ đầu. Còn 2 bãi mìn phải tránh, nếu đi vào thì bọn xe đã bị ''bắn cháy'' sẽ sống trở lại. Mô hình xe pháo làm đẹp như thật, trẻ con hồi ấy nhìn sướng mê tơi. Tôi chơi quen đến mức chơi 9-10 ván thưởng liên tiếp được, thế là đến một hôm mấy anh quản trị bảo từ hôm nay không cho mày chơi trò này nữa vì người khác đợi mãi không được chơi. Xin mãi thì cuối cùng có ông kiểu như phụ trách ra bảo là thôi thì cho mày chơi nhưng hết vòng thứ ba thì phải ra không được ''trấn bàn'' Tức thế!
    Sau này khoảng năm 90-91 tôi sang Mát, thấy mấy cái máy y hệt như ở Tràng Tiền để khắp các ga tàu, công viên, chỉ khác là bỏ xu chứ không phải xếp hàng mua vé giấy rồi xé như ở nhà. Nhảy vào chơi lại trò xe tăng nhưng không làm sao mà oánh nhanh được như hồi trẻ con nữa.
    PS. Ồ, ra bác fade-away cũng nhớ mấy cái này à? Mấy cái máy này
    chới được cỡ vài tháng thì bắt đầu trục trặc, chữa lên chữa xuống độ một năm thì hỏng hẳn, phải dẹp. Tôi đã xem một chú kỹ sư mở cái trò xe tăng ra sửa, điều khiển toàn dùng analog, dây cua roa, lò xo, nam châm, rơ le loằng ngoằng, sao không chóng hỏng ?
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 15/07/2007
  6. doduonghien1980

    doduonghien1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ê Ê Ê....MIN
    Các bác còn nhờ fim ''Êmin'' không
    Hồi bé em thích nhất fim này. Fim Thiếu nhi của Thuỵ Điển
    KHoái hết cả 3 tập luôn
    Bây giờ muốn kiếm lại cũng khó. Có bác nào biết chỗ mách cho em với
  7. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Cái trò làm lò sưởi đấy hồi bé tớ cũng hay chơi, nhất là vào mùa đông. Cứ nhớ cảnh trời tối mịt (làm gì có nhiều đèn đường như bây giờ), một đám trẻ con đứa nào tay cũng cầm cái lò đỏ rực đấy đi chơi, vừa là để vui, vừa là để sưởi ấm. Hồi đấy ít chất đốt là củi vụn, gỗ dăm, cao su ..., toàn đi nhặt thôi. HN nhiều cây xà cừ, tách vỏ bỏ vào lò đốt thì cháy lâu phải biết. Đứa nào đứa nấy tay quay cái lò cho hồng rực lên rồi cười khanh khách, nghĩ lại thấy niềm vui trẻ thơ sao mà đơn giản thế ... Đi chơi về thì phải tìm chỗ mà giấu mấy cái lò đấy chứ người lớn mà thấy thì thể nào cũng vứt đi.
    Hồi đấy ?" nhất là mùa hè được nghỉ - còn có cái trò trẻ con phố này kéo qua phố khác để ? đánh nhau. Nhiều khi chả vì lý do gì cho ra hồn cả cũng thành chuyện ầm ỹ. Những trận đánh đấy đủ cả gậy gộc (gậy tre gỗ nhỏ thôi), gạch đá (cỡ nào cũng có), súng cao su, súng phun nước (dùng để bắn nước bẩn vào nhau ). Nghĩ lại cũng thấy dại thật, toàn bạn bè nhau cả nhưng lúc ?olâm trận? rồi thì cũng coi như không quen, ?otẩn? nhau ra trò, không đến mức hộc máu nhưng cũng ?ođâu vào đấy? hết. May là mùa đông ít đánh nhau chứ có khi cũng cầm cả ?olò sưởi? mà quại vào nhau không chừng
    Lỡ nhắc tới súng cao su, kể luôn trò đi bắn chim chứ các bác nhỉ. Chả biết bác nào nghĩ ra cái súng cao su độc địa thật. Từ đoạn đi tìm chạc cây tốt để làm súng cũng đã phải phá biết bao cây của nhà khác mới đẽo được 1 cái như ý. Hồi đấy mà kiếm được chạc ổ, chạc xà cừ mà làm thì tốt quá ?" chắc tay mà bền. Dây thì hoặc kiếm săm ô tô cắt ra (của hiếm đấy) hoặc gom góp thành quả chơi bắn chun lại mà tết thành dây. Kiếm thêm miếng cao su hoặc miếng da bò buộc vào, thế là thành 1 thứ vũ khí đúng nghĩa. Vấn đề là tay anh nào khỏe, nghệ anh nào tinh thì anh đó bắn thôi. Hồi xưa ối anh u đầu mẻ trán, thậm chí mù mắt vì cái trò dùng súng cao su đi bắn nhau thay vì đi bắn chim bắn sấu đấy ?
    Cái thời xưa ấy còn nhiều trò ?otrộm? như câu cá trộm, hái trái cây trộm, rình trộm các cặp ngồi ở bờ hồ hay công viên ? tuy không hấp dẫn nhưng với trẻ con thời ấy thế là đủ để vui rồi, các bác nhỉ?
  8. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Nhờ các bác nhắc lại mà em cũng hồi tưởng lại khối chuyện, bọn em cũng có trò chơi đốt lò..he.e..e.e. nhưng bác này nói dùng súng cao su bắn nhau thì ghê quá, tụi em chỉ dùng để bắn chim (cả chim bồ câu hàng xóm nuôi) à còn bắn gà, bắn chó nữa...Còn bắn người thì dùng súng khác, mỗi thằng đều có mấy khẩu súng chun, làm từ dây diện, đạn chủ yếu là từ thân cây mơ, thỉnh thoảng có thằng chơi đểu mới dùng đạn làm từ dây điện, nghĩ khiếp thật.
    Không biết có bác nào có mấy trò này ko? để chuẩn bị đón Trung thu, bọn trẻ đều tích cóp vỏ bưởi phơi khô để đốt, ngoài ra còn lấy hạt bưởi bóc vỏ rồi xiên vào 1 sợi dây đồng cũng đem phơi khô đến đêm Trung thu mang ra vừa đi trống đánh, rước đèn ..và mang ra đốt để soi đường. Bọn em còn làm 1 loại gọi là pháo hoa, lấy than củi nghiền vụn rồi cuốn trong 1 tờ giấy nhỏ sau đó gập lại nhét 1 phần vào 1 nắm đất dài, đem phơi khô, khi dùng thì lấy lửa đốt phần giấy rồi quay quay làm bột than đỏ tóe ra sau đó ném đi tạo thành vệt sáng lấm tấm . Lại còn đi chặt cây điền thanh về tự làm rối, bắt chước rối bán ở ngòai hàng....
    Ngày xưa ko có nhiều đồ chơi, cùng lắm là cả khu mới có 1 cái xe cút kít hoặc chơi bóng cao su 2 màu xanh đỏ, quả nhỏ nhỏ như quả bưởi con. Còn đâu toàn rủ nhau đi ăn trộm hoa quả, chọc tổ ong, câu cá, xúc ốc,,,,, đánh trận thì toàn gậy tre, đến giờ em vẫn nhớ hồi đó có đuợc 1 nửa thanh tre đực làm đao, lấy được 1 phần thùng gỗ nhỏ ra làm lá chắn..Nghĩ cũng khổ thật, ko có gì cả nên bọn trẻ lấy đất nặn đồ chơi, lấy lá mây làm thuyền, rồi chơi cỏ gà , à còn nhặt vỏ hến rồi lấy đinh đóng vào cái khía sau mang ra chơi móc ngoặc, bị cứa xước hết cả tay. Đánh đáo thì ngon lắm mới kiếm đựoc mảnh sắt tròn hoặc vuông, đáo bị ăn là loại được gấp = giấy. Chơi bi thì mãi mới làm được viên bi chủ, chọn đá mài mài rồi lấy vỏ ốc nhồi xóay xoáy mãi mới được 1 viên, bị ăn thì toàn bị đất xanh đỏ tím vàng, méo mó chứ có tròn đâu , đứa nào ko cẩn thận để bi bị tróc sơn nên gọi là bi ghẻ, khi thua trả bi ko đứa nào nhận lọai bi đó. Mùa hè thì nhặt nhạnh mãi cũng kiém đc ít phim hỏng lắp 4 cái bánh vào làm xe, bắt bọ xít trên cây nhãn vặt hết chân đi rồi dùng nhựa đường gắn vào miếng phim, khi bọ xít vẫy cánh làm cái xe chạy được, có con khỏe quá mang cả xe bay lên cành cây...À các bác cho hỏi cái lọai súng làm từ thân tre nhỏ, bắn đạn = quả rau đay tên là gì ấy nhỉ, tự nhiên ko nhớ ra
    Trên truyền hình thì hồi đó chẳng có gì, hình như 7 giờ chiếu thì đến 9h đã hết rồi, bắt đầu chương trình là lúc 7h tối với Bông hoa nhỏ, hình hiệu của nó, nếu em nhớ ko nhầm thì là hình 2 đứa trẻ 1 trai 1 gái từ 2 góc nhảy nhảy ra thì phải. Có mỗi chủ nhật là ti vi phát ban ngày, khoảng 2 giờ thì chiếu phim; nghe các bác nhắc lại tên mấy bộ phim mà chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ mỗi phim Trên từng cây số thôi . Mà ti vi đen trắng, đã thế còn hiếm, lúc nào nhiễu là ông chủ nhà đập bồm bộp vào thân máy, hoặc lại lấy tay cầm mảnh vỏ giấy bạc của bao thuốc lá kéo lên kéo xuống vào sợi dây để chỉnh hình...
    Đi học thì nhếch nhác, toàn chơi bút bụng chửa, chấm mực toe toét ra sách vở quàn áo, mãi sau lớn 1 chút mới có mấy thằng chơi sang dùng bút máy. Lớp học thì bị dột, bàn ghế kê xiên kê dọc để tránh, có chỗ ghế thì bị gãy hoặc lấy gạch kê, nếu ko thì đành chịu ngồi tụt xuống. Nhà trường thỉnh thoảng có trò Kế hoạch nhỏ bắt góp giấy, nhưng thế còn may chứ đòi đóng góp chai 65 mới đau, hồi đó loại chai ấy hiếm, mỗi lần bị thúc lại về nhà bảo bố mẹ xem in đựoc o đâu ko, hoặc đổ mắm san sang chai khác để lấy chai 65 mang đến trường. À đi học đến cổng đã có bọn cờ đỏ chặn bắt xem đeo khăn quàng có đúng ko, tay có sạch ko,,,,, buổi học cuối cùng trong tuần thì tổ chức sinh họat lớp, hoặc nghe thầy cô chủ nhiệm mắng hoặc là cả lớp hát hò nào là : em là chiéc bánh quy em lớn lên trong mùa bánh mì hay "chú bộ đọi ở trên điểm tựa/Gặp cơn mưa roi xuong bất ngờ...", lại có bài Tiến lên đoàn viên nữa chứ ...Có 1 chuyện mà giờ còn nhớ mãi, năm đó là lớp 4 hay 5 thì phải, nhà trường thế qué nào xin được mấy trăm cái quần, bắt cả trường mua, nhưng hóa ra toàn quần con gái với cái khuy ở bên sườn chứ chẳng có quần nào có khóa kéo cho lôi cu ra để tè cả. Thế mà vẫn phải mua về, bố mẹ lại mất công mang đi thợ để sửa. Cổng trường thì luon có mấy bà bán khế dầm, sấu chua...và cả kem đá toàn đường hóa học,đã thế còn cho ít muối vào nữa, ko hiểu sao hồi đó bụng dạ đứa nào cũng tốt, chẳng có bị sao cả
    Điện hồi đó như con đom đóm, buổi tối ko có gì chơi nên trẻ con toàn ra ngoài chơi trốn tìm, đuổi bắt hoặc đi rình trai gái tâm sự như mấy bác nói ở trên (nhưng cái này hồi đó hiếm). Giờ nghĩ lại mà sợ, hồi đó rắn rết còn nhiều thế mà đi trốn cứ rúc vào bờ bụi mà nấp
    ...hihihihihìh chuyện còn nhiều thật,hồi đó tuy khổ nhưng mà vui, một thời mà có lẽ ít ai quên đựoc
  9. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Súng cao su còn dùng để bắn vào ... cửa sổ nhà người khác nữa
    Súng Phốc, ở trên có bạn nhắc rồi. Đạn là hạt cơm nguội hoặc giấy nhai nát ra.
    Bài "Em là chiếc bánh bao em lớn lên trong lò bánh mì .." chứ gì
  10. doduonghien1980

    doduonghien1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này