1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. axe105

    axe105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thành cái chỗ ôm nghèo kể khổ rồi. Có ảnh thì đưa lên đi.
  2. cupid_in_love

    cupid_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mình mới biết chủ đề này, thấy hay quá cũng muốn "tâm sự " một chút:
    mình đời ''79, quả thực những thế hệ trc thì nói là thời kỳ gian khổ-có thể đúng về một mặt nào đó-kinh tế chẳng hạn- nhưng riêng mình, nó vẫn có nhưng giá trị nhất định ko thể phủ nhận đc. Mình rất nhớ lúc còn bé, mình và trẻ con cùng phố chơi đùa với nhau rất vui, quay, đồ. sang sông về sông, trốn tìm,,,rất lành mạnh mà có lợi về mặt tinh thần( trong sáng, khoẻ mạnh), Lũ tre bây giờ thì sao? cả ngày cắm mặt vào game, quan hệ phức tạp, tệ nạn này nọ( đầy trên báo chí-cứu nét, cướp nét, cương hiếp...) khủng khiếp,,, thử hỏi hìn thành nhân cách tốt làm sao đc- ngày xưa chắc ko có những cái ấy, hoặc có cũng không đến mức suy đồi đến vậy. Mình còn nhớ vào những kỳ nghỉ hè, mình và bọn trẻ cùng phố( nhà mình ở phố Tô Hiến Thành-HN) lại chơi cá chọi, vác gậy đi choc bàng, chọc phượng đến bây giờ vẫn còn đầy kỷ niệm mãi không bao giờ quên được
  3. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Có phải quả bóng vằn xanh-trắng hoặc đỏ-trắng ko bác, quả đấy thì quá tốt rồi. Đá bị bẹp phải cho vào nước sôi để nó phồng lên lại. Còn loại bóng cao su ghép 2 nửa xanh đỏ trông giống biểu tượng âm dương ở cờ Hàn quốc nữa, loại này có 4 cỡ thì phải : nhỏ nhất (7cm đường kính) thì cho con gái chơi chuyền, lớn nhất cũng phải cỡ 22 cm (loại này rất hiếm) để đá gôn bắt, còn cỡ vừa (12 và 15cm) thì đá gôn tôm.
    Nhớ nhiều thứ quá : Kem đánh răng Ngọc Lan vỏ kẽm, bút chì xanh đỏ 2 đầu, đồng hồ Gà mổ thóc (hoặc Vệ tinh bay) của TQ, khăn đỏ Valide, giấy "5 hào 2" (đến giờ vẫn chẳng hiểu sao lại gọi thế), hộp bút nhựa Gấu Misa Olimpic...
  4. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Bọn tớ có thời điểm hoành tráng nhất thì kiếm được quả bóng ngon hơn mấy quả của các bác. Vỏ da (hay giả da thì đúng hơn), từng miếng bát giác ghép với nhau (giống bóng hồi Mexico 86), có một lỗ thủng bằng đồng xu để nhồi ruột bóng bằng cao su (to cỡ quả bưởi) vào. Đá nhiều cái vỏ nó cứ tơi tả, hở hết cả ruột bên trong, gặp hôm trời mưa ngấm nước, quả bóng nặng như quả tạ, đá đau chân bỏ bu
    Sau cái vỏ cũng hỏng, nghiền quà vẫn dùng cái ruột bóng chơi tạm, có điều cũng không hay lắm, vì không có vỏ thì cái ruột giống quả bóng méo, đá chả đâu vào đâu cả
    Được muvlc sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 25/07/2007
  5. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Tìm được ảnh thời ấy khó quá bác ơi, nên chỉ mô tả sơ bộ được ảnh thôi.
  6. staleyreturn

    staleyreturn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    xem ra cũng nhiều ngưòi đa cảm nhỉ . vote cho topic của em cái nào .
    nhớ hồi đó ai đi tây về cũng đóng theo một thùng hàng , gói gém đủ thứ . đôla thì cuộn tròn . bà già đi tiệp gửi cho cai oto nhựa cả khu tập thể không ai có . à hồi đó có cả oto nhựa giống cái bánh mì hình như của liên xô thì phải ....nhiều nhiều.. kỉ niệm lắm ..
    cho dù khó khăn nhưng giờ nghĩ lại vẫn thấy rưng rưng...
  7. staleyreturn

    staleyreturn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    có bác nào ở khu thành công không nhỉ . trẻ con hồi đó sướng nhất mất điện chơi trốn tìm . rồi thì lấy ống bơ đốt lò , nặn đất sét . bọn em ở gần cao su đường sắt toàn sang lấy mảnh cao su thừa ở vợt bóng bàn làm súng cao su bắn đận cúc tần . có quả tí mù .heh .
    chơi điện tử thì tầm đầu năm 90 là phổ biến rồi , trước đó em nhớ lần đầu tiên thấy điên tử là ở bến xe kim mã , lại còn tivi đen trắng . một thằng chơi mario mà cả hội cứ đứng ngoài hô nhảy v..v lại cứ tưởng hô to là nó nhẩy có biết đâu là cón bàn phím một thằng điều khiển ngu thế chứ
    các bác còn nhớ pháo không .. nói chuyên pháo lại thèm ..chẹp.trẻ con giờ thiệt thòi quá du sáu bảy tuổi có thể đã được đi thái đi sing. ôi ...
    em nhớ năm 90 91 khi mà xe dream bắt đầu có , ở trưòng có một ông đèo con đi học thế là cả lũ xin nhảy lên ông ấy chở từ trưòng thành công ra cổng triển lãm giảng võ thả ở đấy ba bốn thằng đi bộ về mà vẫn vui . năm 89 xe dd 70 giá 7 triệu thì phải nhỉ
  8. staleyreturn

    staleyreturn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    lần trưóc cách đây hai năm vào miền tây thăm ngưòi nhà trẻ con trong đo vẫn chơi điện tử bốn nút đấy . em chơi mario thuộc dạng ok đấy . bỏ hơn chục năm mà một mạng vẫn cứu công chúa thật đấy ....hình như nó ăn vào máu mình rồi thì phải...
  9. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội
    [​IMG]
    Các bác có bác nào trong này không?
    [​IMG]
    30 đồng
    [​IMG]
    Bộ đội hành quân
    [​IMG]
    Hoa hậu báo Tiền Phong 1988
    [​IMG]
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 07/08/2007
  10. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Tây Ninh 1987
    [​IMG]
    Long Xuyên 1987
    [​IMG]
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 07/08/2007

Chia sẻ trang này