1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    Nếu sớm nhất thì bức hình này được chụp vào khoảng năm 1987, khi đó đường ray xe điện trên phố Hàng Bài đã bị gỡ bỏ.
  2. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ]
    Được quangtri72 sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 14/04/2007
  3. staley_tran

    staley_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    cái thời đó sao mà yêu liên xô đén thế.phim liên xô.đồ dùng liên xô.xem phim xem đi xem lại mà vẫn thấy hay.nhớ thế.BỌN TRẺ BÂY GIỜ CHẮC kô hiểu đau nhỉ
  4. Zichmaroc2

    Zichmaroc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Alô ....alô..... Thưa đồng bào!
    Hôm nay đoàn chiếu bóng lưu động số 43 chúng tôi trở về đây phục vụ 2 tối. Tối thứ nhất chiếu bộ phim Chung một dòng sông, tối thứ 2 là bộ phim Độc lập tác chiến - phim màu truyện chiến đấu của Liên Xô.
    Giá vé 3 đồng, trẻ em 2 em chung nhau một vé. Buổi chiếu bắt đầu lúc 6 giờ tối, bà con thu xếp công việc sớm tới sân bãi để đón xem. Alô ....alô.....
  5. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Các bác có thể không tin: em mặc dù được sinh ra mãi sau này và chỉ được sống trong thời kì đó có vài năm khi còn bé tí nhưng bây giờ nhớ lại vẫn muốn được sống trong thời kì mà mọi người giờ hay nhắc lại là "hãi hùng". Thích nhất là được đọc truyện của Liên Xô, xem phim của Liên xô, tình cảm và khí thế chứ không có bạo lực và ******** tầm thường như bây giờ! Hic hic ước gì Liên xô còn nhỉ!
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    6 giời thì trời chưa tối (kể cả là mùa đông) thì làm sao mà chiếu phim được?
  7. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    5.867
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ loa thế để muộn là vừa, còn bàn tán chán chuyện, còn chiếu phim phụ.
  8. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Cái thời đấy cực nhưng mà vui, bọn em hồi đấy bé tý, chưa biết nhiều, nhưng mỗi lần chiếu bóng về khu tập thể thì cứ gọi là vui như tết, bọn trẻ con như em đòi ăn cơm từ 5h để chạy ra chổ chiếu bóng, muỗi nhiều như quân nguyên nhưng ai cũng háo hức cả.
    Còn 1 chuyện nữa, hồi đấy mẹ em dại ở trường Nông nghiêpII(ở Huế), cứ gần tết là họ lại mổ bò thí nghiệm chia cho tất cả mọi người, lúc đấy ai cũng nghèo nhưng chẳng thấy ai tranh dành cả, được chia phần nào thì lấy phần đấy.Sao mà mới mấy mươi năm mà khác thế,có người bây giờ thấy thịt chẳng thèm ăn,ngày trước xếp hàng ở mậu dịch cả buổi đc mỗi miếng thịt mở đã mừng lắm rồi.
    Các bác cho em hỏi tý, có khi nào các bác hỏi các cụ ở nhà ngày bé các bác được ăn gì chưa.Hỏi ra hồi đấy rồi đối chiếu với bọn trẻ con bây giờ đã thấy được sự thay đỗi lớn như thế nào rồi, hehe
  10. staley_tran

    staley_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    thời đó em còn bé quá chưa phải nghĩ tới cơm áo gạo tiền nên chưa thấy khổ .đi xếp hang mua tem phiếu mà vẫn vui.mà có vẻ xã hội lúc đó nó kô phân biệt lắm.giàu lắm thì có cái simson,tivi 14in.cũng kô đén mức tiền ăn sáng của con nhà giàu mà bằng nhà nghèo ăn cả ngày.trẻ con thành phố mà toàn bắt giun dế chơi,rồi nặn đất sét.thế mà trời hà nôi giờ mở cửa sổ cung kô có nổi con châu chấu hay con sén tóc bay vào.bây giờ làm gì còn cỏ nữa.trẻ con hết chỗ chơi.toàn ngồi nhà uống sửa chơi game thôi

Chia sẻ trang này