1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Tôn Đản bìa B trở lên (vua quan) thì phải. Bìa C (trung gian nịnh thần) mua ở Nhà Thờ.
    Nhưng mà oai nhất vẫn là Intershop ở Giảng Võ.
  2. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Hồi nhỏ hát nghêu ngao với nhau thế này:
    " Con gì mắt híp, bụng to
    Đi xe vôn-ga bắt gà Tôn Đản"

  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Ngày đó tem phiếu ND tiêu chuẩn được tới 100g đường + 100g thịt + 500ml nước mắm loại 2 và 1500cc dầu hoả.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 02/09/2007
  4. Trekbike

    Trekbike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @ ov10: Nó có 1 máy thôi bác ơi, chia 2 ống xả nên tiếng nghe đã lắm. Bây giờ bác nào có con IZI số tay thì cực hoàng tráng luôn.
  5. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    tem phiếu nhân dân được 1 tháng là
    13 kg gạo . 8 lạng thịt , nửa cân đường . không có vải hay quần áo . chỉ có công nhân được phân vải hay quần áo ở nhà máy
  6. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    [qe-ColdAir viết lúc 14:13 ngày 12/07/2007-]
    Món ăn thấm đẫm tuổi thơ em là bát cơm rưới mỡ, vẫy tí nước mắm tỏi, tranh thủ vợt thêm mấy cái tóp .... Mother ơi! Ngon quá!
    Hôm nọ, tranh thủ vợ đẻ, em được đi chợ, vào bà hàng thịt, bào :
    - U bán cho con 3 lạng mỡ ....
    - Vợ mày đẻ mua mỡ làm giè?
    - Rán lấy tóp ăn cho đỡ thèm ...
    Ông chồng đang băm băm chặt chặt bên cạnh, ngẩng lên :
    - Ơ cái thằng hâm này giống tao thế, đây tao cho may miếng mỡ khổ này về mà rán này .. đi đi ... đ càn tiền nong gì đau, tao cho ...
    Bữa đó ngon thế ...
    -----------------------------

    Ăn chơi kiểu tư bản trẻ quá. Hôm trước có đọc 1 bài báo về chợ nổi cho người dân tộc trên hồ Sông Đà. Giá có 13. 600 đồng 1 cân tóp mỡ. Nhiều khi nghĩ lại vẫn thèm món tóp mỡ rang cơm, kiếm được miếng tóp mỡ mềm mềm trong đãi rau xào hay canh dưa thì đúng là tuyệt vời.
    Các bác trong này nói nhiều thứ. Nhưng vẫn còn thiếu đoạn chia thịt ở cơ quan bố, mẹ vào các dịp 30/4, 1/5 ; 2/ 9, Tết Ta. Mẹ em làm ở bộ lương thực nên cũng được kha khá. Tết phải được thêm trên 3 Kg thịt. Hồi đấy không có tủ lạnh nên có kiểu thịt rán kỹ rồi đổ ngập mỡ vào, đậy kín. Thịt như thês cũng để được hơn 1 tháng
  7. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Đọc topic này thấy nhớ ngày xưa quá, cả tuổi thơ của em.
    Nhớ cơm rang đường, điện tử 4 nút, nhớ cái tủ lạnh xa-ra-tốp, Simson_Mokich, Peugoet 101. Nhớ cả mấy trò nhẩy dây, chơi đồ, ném lon. Cả cái cảm giác sao ăn cái bánh vừng vòng ngon thế.
    Tết đến thì thích nhất là nghịc pháo. Em nhát nên chỉ dám chơi pháo xang đỏ hoặ pháo hồng, chứ pháo đùng nhìn thấy là chạy.
    Nhớ hồi bé quá.
  8. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    8 lạng thịt với nửa cân đường thì không còn là tem phiếu nhân dân nữa. Vải thì 5m một năm.
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Có thể nhầm với chiếc khác?
  10. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    công nhân binh thường 1 tháng
    gạo 18 kg , thịt 1kg , đường 1 kg , nước mắm 1 lít , không biết là dầu hoả thì sao , vì ngày xưa hay nấu cơm bằng bếp dầu , nhiều hôm ăn cơm có cả mùi dầu , cá 1kg nhưng nếu mậu dịch có , sẽ cắt vào những ô phụ

Chia sẻ trang này