1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ở Nhà thờ cũng có một của hàng phục vụ VIP, Một cửa hàng công nghệ phẩm VIP khác ở gần khách sạn Phú Gia gọi là Giao tế. Đặng Dung chuyên dành cho bìa C, nếu là bộ đội thì cấp đại tá trở , trung tá thì phải. Có một câu thế này, nếu chưa chính xác thì các bác bổ sung nhé.
    Tôn Đản là của vua quan
    Nhà Thờ là của trung gian nịnh thần
    Đặng Dung là của quân nhân
    Vỉa hè là của nhân dân anh hùng

  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Ngày xưa HN có KS Kim Liên chuyên phục vụ chuyên gia.
    Nghe nói thầu được đổ rác ở đó cũng là cả vấn đề.
    Mánh nhất là mấy vỏ lon bia hay nước ngọt (loại 3 thân cứng và đắt hơn, loại hai thân như phổ biến ngày nay không quý bằng), về mài miệng đi bán đắt phải biết.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 04/09/2007
  3. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Bác nào ở nội thành có nhớ ngày đó cứ 12 giờ trưa là có còi (kiểu còi báo động) phát ra từ Nhà hát lớn Thành phố ko nhỉ ? bắt đầu từ năm 1979, đén khoảng năm 1986 thì bỏ.
    Được thanhco_1972 sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 05/09/2007
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    K phải còi báo động mà gọi là còi tầm báo nghỉ trưa lúc12h. 5h chiều đi làm về gọi là giờ tầm. Khái niệm giờ tầm, còi tầm giờ ...tuyệt chủng.
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 06:07 ngày 05/09/2007
  5. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Giờ lúc 7h30 bác đứng ở ngã tư THái Hà - Chùa Bộc là nghe thấy tiếng còi tầm (của Nhà máy công cụ số 1 hoặc loanh quanh đó), hú to lắm.
  6. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà nhớ lại thời bao cấp thì bên Box Hà nội cũmg có mà. Những người tham gia diễn đàn này thì chắc có tới 3/4 không biết bao cấp là gì (à quên không sống trong thời bao cấp mới đúng). Đó là điều may mắn, Chỉ cần nhắc lại cho các bạn nhớ răng đến kỳ họp Quốc hội năm 1985 (hay năm 82-83 gì đó) Quốc hội phải công nhận rằng dân ta đang có người bị chết đói. Sau những năm đó là đổi mới, xoá bỏ bao cấp, cuộc sống mới dần khá lên
  7. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Các bác nói đến cái còi hú nên mới nhớ..kekekek hay thật, 1 số nơi ko có còi nhất là ở nông thôn thì dùng kẻng được làm từ bỏ 1 quả bom nào đó
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Hồi 88-89 mua thuốc pháo cực dễ , trẻ con như mình đi ăn cắp dây phơi dành tiền áp Tết mua thuốc quấn pháo . Còn nhớ hình như có 8 nghìn một lạng thuốc pháo, quấn pháo cỡ ngón tay cái thì tẹt ga luôn . Dạo đấy các trường học đều phải cho nghỉ học trước 20 Tết vì không học nổi với pháo . Có lần đang chào cờ,một quả pháo nổ chậm toác cột cờ,giấy bay tung trắng sân trường. Mấy chú Cờ đỏ bị đuổi học
  9. trunghieu28dkt

    trunghieu28dkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em có một kho ảnh thời đấy,vì em ở cạnh nhà 1 chú phong viên bên TTXVN,
    Chú ý chụp nhiều cái lúc bọn em đang chơi bắn bi " lồ" bi con là bi đất sơn mầu,con bí cái là bi sứ,sau nay mai mới có bi ve.Chơi đánh đáo,chơi ống phốc,mỗi thằng một cục giấy bản tẩm nước làm đạn,sau này em chuyển nhà về gần Ga HN hay ra chợ Âm phủ lấy hạt cơm nguội bắn mạnh và nhanh hơn. Trước em ở khu tt Kim Liên.Em còn ảnh của tất cả các trò chơi đấy.Trừ chơi bắn "bòm" là không có thôi.
    Em đang đi công tác bên Cam,mấy bữa nữa về em ôn nghèo nhớ khổ cùng các bác.
    1 thời BO BO bí tráng. Cơm độn sắn.
    Em sinh năm 68,chắc đủ tuổi để biết hết các trò,và những sự kiện thời đấy.

  10. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Hay quá !
    Bác còn chờ gì nữa mà ko ra tay phổ cập kiến thức nhỉ ?

Chia sẻ trang này