1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Hê hê!
    Nhà cháu ở khu đó đấy. Có điều nó không kêu to tới khu chùa Bộc đâu.
    Còi của nm CCS1 là hoành tráng nhất vì có tới 2 cái kêu cùng lúc. Báo các tầm: 7h, 11h, 12,30h, 16,30h. Trước nữa thì có thêm giấc 14h.
  2. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nhà em ở Chợ Hôm, những buổi sáng mùa đông, lúc 6 h hay 6h 30 gì đó còn nghe thấy tiếng chuông đồng hồ bờ hồ (bưu điện). Buổi trưa nghe còi ủ lúc 12 giờ, hình như cái này đặt trên nóc nhà hát lớn thì phải.
  3. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Các bác ôn nghèo kể khổ thì em cũng xin kể vài chuyện cho zui, thời thế đã qua ko biết các cháu tuổi teen bây giờ có hiểu được nỗi khổ ngày đó không?
    Em sinh năm 79, nhà ở phố Ngọc Hà , ngay sau cái Lăng bác, tức là gần Bách Thảo luôn. Cư dân phố hồi đấy, nếu không học hành tử tế thì sống bám vào cái cửa hàng gạo cạnh Cây Đa ngay chỗ ngoặt gần bộ nông nghiệp bây giờ, hai là sống bằng nghề kiếm củi ở bách thảo, bán những đồ lặt vặt như thuốc lá lạc rang, hoặc đơn giản nhất là đi Trấn lột các đôi yêu nhau ở Bách Thảo hoặc bọn trẻ yếu hơn mình.
    Những cái trò đi vòng sắt, bổ quay, khuôn in, đi dính ve mùa hè, đào dế chọi, cá chọi( còn có chuyện trường tổ chức bán cá chọi cho học
    sinh để cải thiện) chơi khăng bằng hộp bút nhựa hình con gấu misa, ăn trộm sắn dây, nhảy tàu điện ở trường Chu Văn An, chín tầng mây mười tầng gió bắn cái que sắt vào cái đĩa gỗ đang quay, tung vòng nhựa vào mấy chai rượu vang, rượu chanh rượu cam đểu của xí nghiệp rượu HN, xem ca nhạc tối t7 chủ nhật tại Bách Thảo, chơi điện tử Ma rio, bắn vịt băng 1 với chả 31 v..v các bác già thế hệ trên 79 chắc kinh qua hết.
    Em kể mấy cái tiêu biểu của cái thời "ĐÊm trước thời kỳ đổi mới". Nói cho đúng ra VN mở mày mở mặt với thế giới có lẽ phải tính từ thời thằng Clinton bãi bỏ cấm vận với VN mới phải.
    - Ở Bách thảo, thanh niên bọn choai choai mới lớn, học sinh cấp 2-3 hoặc mấy chú bảo vệ đeo súng bảo vệ cái doanh trại trong bách thảo hay có cái thú là nhòm qua cái tường xây ngăn(giờ vẫn còn ở Bách thảo) xem các đôi ôm nhau, vật nhau ở bãi cỏ.
    - Cư dân của Bách thảo thì đi kiếm củi để bán lấy tiền hay đứng ra thầu nhãn ở trước cổng bộ nông nghiệp. giờ nhãn đầy ra ăn sùi cả mặt cũng ko hết. Xe gạo về một cái là tranh nhau ra đỡ gạo, quét gạo. Có người gần hết cuộc đời chỉ làm nghề quét gạo để sống.
    - Nhưng có lẽ ký ức hằn sâu nhất vẫn là sự chèn ép, tị nạnh nhau từng li từng tí giữa anh em trong họ với nhau dưới 1 căn nhà. Nhà thì to phải ngăn liếp chia cho từng gia đình. Lúc bé ko sao, lúc lớn có vợ con rồi đẻ mà nào phải 1 dứa như bây giờ. 3-4 đứa là ít. Nhà cửa chật chội. Chậu *** mèo thì để ngay trước cua nhà nhau. Lấy bèo nuôi gà nuôi lợn thì ra sức lấy rõ là nhiều rồi tích để khô mốc meo bẩn thỉu làm tổ cho muỗi. Ai cũng tranh thủ vớt cho bằng được dù là đêm hay ngày. Ngay cái nhà xí xây xong, cũng chơi cái trò kéo nhau vào đó giặt giũ không cho người khác vào . Nhà vệ sinh thì không có cái sọt để giấy thì trẻ con phải đốt thôi cho nó sạch. Thấy tro thì lại đổ tại là vì đốt giấy làm nứt cái bệ xí. Thời đó dùng bệ xí xổm rẻ tiền thì chỉ có thế, bệ xí thì ướt nhẹp lấy, có phải lúc nào cũng đốt như hóa vàng ở đền chùa đâu mà nứt.
    Nhà nào có tivi thì con cái cũng cóc học được. 7h tối thì đã có ông vào đó ngồi xem rồi cứ ùn ùn kéo tới, kẻ ngồi trong người ngồi ngoài.
    Đồ thì cứ tích trữ từ cái giẻ rách đến cái ghế cũ thời pháp thủng cả đít ngồi (Bác nào xem cái tranh embé của tô ngọc vân hay họa sĩ nào đó có ngồi cái ghế kiểu đấy) mà có dùng đâu, cứ tích đó mốc meo lại.
    Hờ mà nghĩ lại cũng hài hước. ***** khi mất thì mong muốn được hỏa táng rồi chia tro ra để ở 3 miền, phong thủy thì cụ tính cả rồi, có thế thì nước ta mới phát lên được, mới sánh vai với cường quốc năm châu được. Ấy thế mà người ta ấu trĩ không hiểu suy nghĩ của Cụ toàn làm ngược. Cái Lăng xây lên rồi đi kèm nó là cái máy nổ. Mỗi khi mất điện là cái máy đó chạy, khói đen xì(máy đó mà mất điện hay gọi là cháy máy phát điện như bây giờ thì chú quản lý cứ gọi là viết kiểm điểm mỏi tay). Rồi tới cái Bảo Tàng, cái Bảo tàng xây rõ là lâu, máy đóng cọc ròi búa máy rồi cần cẩu đèn ầm ĩ đêm ngày, rồi di dân(có lẽ là giải tỏa đầu tiên ở HN thì phải, em không sure), tốn kém vô kể. Hồi nhỏ em rất ấn tượng ông Cụ trong thơ Tố Hữu " Áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường", cụ giản dị là thế, gần dân là thế em thần tượng vãi lúa. Rồi trong sách tập đọc hay đạo đức gì đó có chuyện cụ đi thăm nhà máy diêm, người ta định châm diêm(giờ ta gọi là tiếp thị hay quảng cáo sp của nhà máy đây) thì cụ bảo lãng phí cụ dùng lò lửa đang cháy để châm thuốc hút. Thế mà các học trò của cụ toàn làm trái lời thầy.Chán vãi!
    Em nghĩ những chuyện này mà hồi đó có máy Canon Digital hoặc máy đi ngược thời gian của Doremon quay lại chụp lấy vài chục tấm hình thì chắc sẽ là những bức ảnh mặt tiền cho triển lãm thời bao cấp ở Nguyễn Văn Huyên. Và em nghĩ có thể 50 năm sau, bộ sưu tập tem phiếu chất đốt, gạo, săm lốp,v,,v có thể sẽ có giá trị bạc tỉ và được các nhà sưu tầm lùng sục như đi tìm tiền cổ vậy. Bravo CCCP!!!
  4. staley_tran

    staley_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Bác ở khu ngọc hà hẳn còn nhớ quán phở sốt vang ở dốc lên hoàng hoa thám chứ . hồi đó bọn em hay tối ra sau lăng nhặt hoa sứ , he he . rồi nhăt cà cuống linh tinh . tối ra xem đổi gác . ở chợ ngọc hà đầu chợ có hàng điện tử nhiều máy nhỉ . cái máy phát điện giờ vẫn ở hàng bia thì phải . ngày xưa em hay ở trong doanh trại quân đội chỗ giò là vưòn hoa sau lăng . hồi đó hay đc bố đèo xe đạp lên cơ quan làm sợ nhất là ngủ đêm một mình ở đó
  5. staley_tran

    staley_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    CÁC BÁC THẤY TOPIC NÀY VUI THÌ VOTE CHO EM CÁI CHO MÁT MẶT Ạ . NHỚ CÁI THỜI NGÀY XƯA ẤY , HUUUUUÙU
  6. hamilo

    hamilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    1
    hồi xưa nghe Kể chuyện cảnh giấc, sân khấu truyền thanh, chuyện kể ở đại đội, tây du kí, BBC... bằng những cái radio như cái này[​IMG]
  7. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Búp - bê về quê
    [​IMG]
  8. tuantc88

    tuantc88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào từng:
    - Mài đá rồi lấy catut xoáy thành bi.
    - Nặn quả (bằng cát và nước) rồi đo gang tay thả xem thằng nào nặn cứng.
    - Làm robot bằng vỏ bao thuốc lá Hero, Rubi,...
    - Chơi ăn chun (sướng nhất là những cái chun vẩu)
    - Chơi bi ăn giấy kẹo, ăn bi (vào "tàng" là giỏi)
    - Xâu hạt bưởi phơi khô để tối Trung thu đốt
    - ...
    Nhớ quá!
  9. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Chơi hết trừ dòng màu đỏ vì lúc đó đã lớn, thậm chí đã hút 2 loại thuốc đó.
    Một số đồng tiền đã lưu hành từ 1975-1990
    * Đồng 1, 2, 5 xu, phát hành từ 1958 nhưng vẫn lưu hành sau 1975
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    * Đồng 5 xu (1975), 1 đồng (1972), 2 đồng (1975)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    * Tiền phát hành năm 1976
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ThanhCo_1972 sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 15/09/2007

Chia sẻ trang này