1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Có lúc có thằng chơi bẩn, bị bắt gần về đến chỗ hàng người thì vùng chạy ra, lao vào hô su vê như thật! Chúng nó tan sloạn chạy hết, thế là cãi, đánh nhau um xùm!
    Ngẫm ra cái món bẩn tính ăn gian đã có là có từ nhỏ
  2. giradeo

    giradeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
  3. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Anh chàng này là người bác đang tìm ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Hê hê, ngày còn nhỏ, trước hôm đổ tiền 1 tuần, đi chơi về thấy đồng 10 đồng này ở giường vác đi mua kẹo, mua được 1 bịch kẹo vừng. Về nhà hoá ra tiền của ông chú rơi, mặc dù ông chú cũng bảo chỉ là 10 đồng thôi nhưng mẹ không tin, bảo 10 đồng làm sao mua được nhiều kẹo thế. Ăn đòn quắn đít , vác kẹo đi đổi tiền về.
  5. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Ngày xưa ngu nhất là toàn làm pháo bằng cắc tút. Đốt xong thì nào cửa gỗ, cửa kính cứ thủng từng lỗ tròn vo, thế mà đếch sợ, toàn quảng pháo cắc tút ra giữa trường. Tết đến toàn đua xem thằng nào làm được quả pháo to nhất để đốt giữa sân trường . Thầy cô vãi lúa, toàn cho nghỉ tết đột xuất, mịa cứ lù lù vác cặp đến trường thì y như rằng lại có một cái bảng to tướng đề "Nghỉ tết" . Lại còn trò làm pháo hẹn giờ (lấy hương bỏ lõi rồi nhét ngòi pháo vào), pháo bẫy (pháo giật giây, gõ cửa nhà người ta 2 lần rồi chạy, lần thứ 3 thì buộc thêm quả pháo vào cửa he he ... hoặc đập vỡ bóng đèn tiểu nhét vào làm kíp rồi làm pháo điều khiển từ xa ...). Một lần chế pháo thăng thiên, thế chó nào lại bắn thẳng vào kho chứa củi, cháy to, lại còn thò chân vào chữa cháy ... làm cả tuần phải ngâm chân nước muối ...
    Nói chung là rất nhiều trò chơi ngu, thế mà vẫn sống đến bây giờ . Kể ra hồi đấy có đi bộ đội ngay chắc cũng được.
  6. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Kể ra số mình cũng cao. Lúc chưa một tuổi, hàng xóm rang hạt sắn thuyền mang sang cho, bò bò thò tay vào bốc gặm, thế nào lại sặc một mảnh nhỏ vào phổi, lăn đơ ra. Mẹ về đưa ra trạm xá, không chữa được, đưa ra bệnh viện Phủ Lý, không chữa được. Lúc ấy khò khè chờ chết. Bệnh viện cho xe chở xuống bệnh viện Nam Định. Đếch chữa được, nhưng mở một lỗ ở ở cổ cho thở không thì chết rồi giới thiệu lên bạch Mai nhưng lại đếch có ô tô. Mẹ bế ra bến xe, đếch mua được vé, mà mình lúc đấy đã tím bầm vào rồi. Mẹ mình bế ra giữa đường ô tô đứng, lúc bấy giờ có một ô tô của bộ đội (chắc là ô tô Uoát vì có mấy ông cán bộ) cho đi nhờ và phóng chở đến tận bệnh viện Bạch Mai. Vào đó mình được đưa vào khoa tai mũi họng, các bác sỹ bảo thằng này sắp chết rồi, đưa lên bàn mổ . Các bác sỹ soi mãi đếch thấy gì , ra hỏi sặc gì, bảo là sặc hạt sắn thuyền. Các bác sỹ cứ hỏi là hạt sắn thuyền là hạt gì, mẹ bảo là hạt đen đen, to hơn hạt tiêu một tý. Các bác sỹ soi lại đếch thấy, cứ ra hỏi hạt sắn thuyền là gì, rồi vào soi tiếp. Cuối cùng may có ông bác sỹ soi được một vật thể lạ ở phổi, to bằng mảnh trấu, bèn gắp ra rồi ***g cái ông vào cổ cho mình thở. Sau đó mình nắm ở Bạch Mai mấy tuần rồi chuyển qua bệnh viện 19-8, nơi bố mình làm.
    Sau vụ một cổ mình bị câm đến năm ba tuổi (giống thánh Gióng không). Năm đó trời rất lạnh. Cả lũ trẻ đang chơi ở đường làng, mình lủi thủi đứng một chỗ, bỗng nhiên có đoàn tàu đi qua. Cả lũ trẻ reo hò "a tàu, a tàu!" thế là thằng cu bông nhiên cũng reo "a tàu, a tàu!" he he, thế là từ đấy biết nói. Vụ đó mình được ông già hang xom, có đứa con đã rang hạt sắn thuyền mang sang, thưởng cho một bắp ngô luộc. Bắp ngô đó chắc ngon lắm.
    He he, xong một vụ hút chết.
    Đến năm 5 tuổi, tự nhiên chân mình to đùng, người trông phương phi béo tốt. Mẹ lại đem ra bệnh viện Phủ Lý. Các bác sỹ cứ mắng mẹ mình là thằng bé khoẻ mạnh thế này mà lại bảo là ốm - muốn con mình ốm à . Mẹ mình đành dắt mình về. Mấy hôm sau cứ thấy mình béo tốt phương phi, mặt mũi hồng hào, mỗi tội ấn tay vào thịt thì chỗ lõm không chịu lồi lên . Mẹ mình tá hoả vác mình lên 19-8. Lên đến đó các bác sỹ đưa ngay mình vào cấp cứu và bảo chậm tý nữa thì mình cũng teo. Hoá ra là mình bị viêm cầu thận cấp . Sau mấy tháng tiêm toàn vào đầu gối, mình cũng khỏi , và bây giờ cái ấy hoạt động cũng khá ... , thật là hú vía
    Thế là xong chuyện thứ hai.
    Năm mình 12 tuổi lên ở với bố. Hôm về quê thăm mẹ, tự nhiên con chó của ông công an huyện sồ ra đớp cho một miếng ở đít. Mình khóc tu tu, nhưng rồi thôi, vì vê quê gặp mẹ là quá sướng rồi. Sau đó mình lại lên HN. Sau đó 2 ngày, con chó đó bị đánh chết vì cắn người lung tung cả. Mấy ngày sau có người lên cơn điên vì bị con chó đó cắn trước đó ít lâu. Thế là cả nửa làng phải đi tiêm phòng dại . Không ai biết là mình cũng bị cắn cả, trừ một ông già. Ông ấy bị ốm nắm nhà nên nhìn thấy mình bị cắn. Sau khi cái ông bị điên kia lên cơn rồi chết, ông già sang bảo mẹ mình, thế là tối hôm ấy mẹ mình bắt xe lên HN, sáng ra dắt mình đi tiêm. Cả nhà hú vía, còn mình thì rất sướng vì được ở chung với cả bố và mẹ .
    .... còn những cái trò nghich dại mà làm xong mới giật mình ngâm ra là mình vừa rất may mắn không chết thì nhiều vô số .
    Mình rất cao số.
    Cám ơn mẹ, cám ơn bố.
  7. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Trò đốt pháo ngày xưa thì lắm trò. Bọn mình lấy vài cuốn vở cuộn lại rồi bồi giấy ra ngoài, thành một quả pháo to bằng cái phích. Rồi lấy một bánh pháo tép nhồi vào trong. Sắp vào giờ học, lúc học sinh đông vui nhất thì lăn ra sân trường. Thấy quả pháo to quá, cả trường hú vía, thầy cô, học sinh và cả lão bảo vệ cũng chỉ dám đứng xa, bịt tai nhìn nó xả khói. Đúng đến lúc cao trào nhất thì bánh pháo tép nổ lẹt đẹt. Vụ đó học sinh cả trường cười bò. Còn các thầy cô nghĩ gì cũng không biết nữa.
  8. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Hồi bé tớ nhặt được 1 tờ như vậy ở ngay bến xe điện Bờ Hồ.
    Tiêu mãi mấy ngày mới hết.
  9. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ nhiều bác ở đây chưa quên mấy anh bạn ( )này ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Con đầu là chọi hồng, máu chiến lắm, mà xưa cũng hơi hiếm.

Chia sẻ trang này