1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tay diễn viên Đông Đức này tên thật hình như là Jô - cô - mi - tích, người Nam Tư.
  2. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    hị hị, chơi hết bác ạ !
    riêng cái đầu tiên thì em mài phấn với nắp bút chứ ko có đá hay các cut mà xài
  3. signtoday

    signtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Không có các-tút, lấy lọ thuốc bột pe-ni-ci-lin (có nắp cao su ấy) để xoáy cũng được
  4. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Nhảy tàu có phải cú "lá vàng rơi" là điệu nghệ nhất không nhỉ? nhìn anh sơ vơ chỉ bám 1 tay và 1 chân vào tàu, lắc người 1 cái là người đã ra khỏi tàu, rất là ung dung. Mà tàu hoả ngày xưa á, trên nóc lúc nào chả có chục ông ngồi ngất nghểu, ảnh này vẫn thiếu
  5. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Tớ ngày xưa tự làm con rối từ vỏ mấy cái bút bi. Rồi trong lớp, trường Trưng Vương ấy, tranh giành nhau truyện tranh Phong Thần, Tam quốc....., giấy in đen nhẻm. Nhà nghèo nhưng mẹ cũng dành tiền mua cho truyện Tam quốc của nhà XB văn hóa xã hội, truyện Mít Đặc in màu tuyệt đẹp của nhà xuất bản Cầu Vồng.
    Đi học mẫu giáo chỉ nhớ tới cơm tóp mỡ, gía xào, *** chuột, mùi gián hôi hám....
  6. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tấm ảnh của 1 thời để nhớ.
    Nhưng bác nào có tấm ảnh chụp thanh niên HN năm 90- 91 với mốt quần bom, hải xảo cưỡi xe đạp không?
    Bác nào k hiểu quần bom với hải xảo thì để em giải nghĩa sau
  7. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    Nói thêm về xe bò.
    Các bác đánh xe bò ngày đó máu lắm. Hôm nào trúng quả là tự thưởng cho bò và mình mỗi "đứa" một vại bia hơi.
    Trẻ con học về đi bộ mà được các bác xe bò cho đi nhờ thì mặt cứ gọi là vênh lên như bánh đa nướng.
    Hoành tráng phải biết!
  8. hamilo

    hamilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    1
    Cái mái nhà trong ảnh được lợp bằng giấy dầu thay cho ngói. Giấy dầu rẻ và nhẹ hơn ngói, sợ gió thổi tốc mái thì đặt lên đấy gạch đá và cả lốp xe nữa.
    Bây giờ liệu ở đâu đó còn cái nhà mái lợp giấy dầu ko nhỉ??
  9. giradeo

    giradeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Bái phục các bác luôn Cảm ơn nhiều
    Nhớ không nhầm tay này gốc là vận động viên 7 môn phối hợp thì phải.
    Chính hồi đấy nhiều "phin" của Đông Đức hay phết
    Còn phim "Misen dũng cảm" (của Lỗ mã ni thì phải) có cảnh chặt đầu, cái thân còn lại giãy giãy đến bây giờ vẫn thấy phê phê.
  10. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Bác nói em mới nhớ là có làm cả con rối từ vỏ bút, bây giờ chẳng nhớ là làm như thế nào nữa...Trước còn có trò khắc gỗ làm bản in, thấm phẩm rồi in ra giấy. Dùng tờ giấy in đấy cho tý nước vào rồi dán lên người, một lúc thì bóc ra, có ngay hình vẽ trên người. Liệu mấy cái hình xăm dán bây giờ có phải có nguồn gốc từ đấy không nhỉ?

Chia sẻ trang này