1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Con rối bằng vỏ bút bi là bác cắt 10 đoạn bút. "Xương sống" là dây vỏ bao xi măng. Đầu dây được giữ bằng mấy nắp chai bia Quả Táo đập bẹt dí. Lắp ráp cụ thể như hình sau:
    [​IMG]
    Xương sống chạy khắp con rối như trong hình. Đặt con rối lên dát giường và thòng hai đầu dây xuống bên dưới.... cũng như trong hình.
    Sau đó, khi bác giật dây, dây căng làm con rối đứng. Và khi bác thả lỏng dây thì làm con rối chùng xuống. Cứ giật rồi thả lỏng dây liên tục như vậy làm con rối hoạt động. Chế thêm đao kiếm vào là thành diễn viên phim chưởng, cũng vung vẩy kiếm, cũng thế võ, cũng đứng tấn ngay. Giống Ma Đao Thần Kiếm ra phết.
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 02/10/2007
  2. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Sao bác vẽ cái bao kiếm ngắn thế!
  3. bonghe

    bonghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

  4. emdauroi

    emdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1.655
    Đã được thích:
    0
    coi tấm này làm nhớ tới mấy ngày tết, nhớ mùi thuốc pháo cùng những đêm đánh bài chờ nồi bánh chưng
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Kiếm nào?
  6. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Con rối bằng vỏ bút bi là bác cắt 10 đoạn bút. "Xương sống" là dây vỏ bao xi măng. Đầu dây được giữ bằng mấy nắp chai bia Quả Táo đập bẹt dí. Lắp ráp cụ thể như hình sau:
    [​IMG]
    Xương sống chạy khắp con rối như trong hình. Đặt con rối lên dát giường và thòng hai đầu dây xuống bên dưới.... cũng như trong hình.
    Sau đó, khi bác giật dây, dây căng làm con rối đứng. Và khi bác thả lỏng dây thì làm con rối chùng xuống. Cứ giật rồi thả lỏng dây liên tục như vậy làm con rối hoạt động. Chế thêm đao kiếm vào là thành diễn viên phim chưởng, cũng vung vẩy kiếm, cũng thế võ, cũng đứng tấn ngay. Giống Ma Đao Thần Kiếm ra phết.
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 02/10/2007
    [/quote]
    Bác đek biết rồi, nắp chai bia đập bẹt ma fluồn dây vào khi giật được 1 lúc thì đứt mất vì lõ của nó sắc lắm, fải dùng khuy áo đại cán cho chân, còn tay thì dùng khuy áo sơ -mi đủ màu tím, đen, hồng... đại khái là khác màu với cái vỏ bút bi.
    Khi chơi rối thì chơi 2 người trên 1 cái ghế dựa 3 nan, mặt ghế bao giờ cũng là 2 miếng gỗ ghép lại với nhau, lâu ngày toác ra, vừa đủ để chơi. 2 người chơi cho đấu rối với nhau, thằng thì cầm giáo, thằng cầm đao và khiên (làm bằng tấm tôn mỏng cắt đi rồi mài, giáo thì làm bằng đũa vót). Thế mà đánh nhau bốc quá có thằng bị chém đứt hết chân tay. He he! cũng có thể giật dây một lúc nó tự đứt. He he!!
  7. Khosovo

    Khosovo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    21
    Lâu lắm mới vào lại trang này, thấy các bác bàn tán xôm thế. Chạnh lòng nhớ lại ngày xưa thời chơi bi sứ, con rối vỏ bút bi. Em nhớ rõ lắm, cái giáo của nó đưọc làm từ nan hoa mài, còn khiên thường là từ mảnh nhôm cắt mài nhẵn các cạnh. Có điều chơi một lúc là nó rối tinh lên, lại phải lọ mọ tách chỉ. Có bác nào còn nhớ trò chơi vòng bằng vỏ hộp xà phòng không?
    Em lại nhớ lần đóng học phí, phí học đường là 27 đồng, mẹ cho 3 chục, thừa 3 đồng đi mua kem mậu dịch chỗ phố Núi Trúc bây giờ để khao bạn bè. Về bị mẹ cho ăn đòn quắn đít. Vui thật. Lại nhớ lớp 1-2 học trong nhà thờ, mỗi lần cô giáo đi họp là khoá trái cửa nhốt cả lớp bên trong, đánh nhau khóc mếu như ri. Về cô phạt quỳ dưới bàn thờ chúa, sợ gần chết.
    Còn nhiều kỷ niệm lắm. Mà bác nào còn ảnh thì post thêm nữa đi ạ.
  8. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Các bác sai hết! Cái đó cua em là vũ khí cận chiến trong trường hợp đặc biệt.
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Các bác pót ảnh nữa đê, kể nhiều quá!
  10. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Làm gì mà giát giuờng?
    Tụi này hay mang đến lớp, luồn vào khe bàn đánh nhau.
    Dây thì ko biết bác nào còn nhớ, xưa tụi này hay tuốt dây từ lốp cao su (loại dây dù đỏ) mà nhà máy cao su sao vàng loại.
    Dây này cũng làm dây diều, rất tốt.

Chia sẻ trang này