1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Con rối bằng vỏ bút bi là bác cắt 10 đoạn bút. "Xương sống" là dây vỏ bao xi măng. Đầu dây được giữ bằng mấy nắp chai bia Quả Táo đập bẹt dí. Lắp ráp cụ thể như hình sau:
    [​IMG]
    Xương sống chạy khắp con rối như trong hình. Đặt con rối lên dát giường và thòng hai đầu dây xuống bên dưới.... cũng như trong hình.
    Sau đó, khi bác giật dây, dây căng làm con rối đứng. Và khi bác thả lỏng dây thì làm con rối chùng xuống. Cứ giật rồi thả lỏng dây liên tục như vậy làm con rối hoạt động. Chế thêm đao kiếm vào là thành diễn viên phim chưởng, cũng vung vẩy kiếm, cũng thế võ, cũng đứng tấn ngay. Giống Ma Đao Thần Kiếm ra phết.
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 02/10/2007
    [/quote]
    Hồi bé em chuyên gia làm trò này, toàn lấy bút bi của ông già, cái loại bút dài dài màu xanh, đen trên cơ quan, cắt ra đem chế, thỉnh thoảng nhặt được mấy cái cúc to đại từ áo măng tô Liên xô làm "bàn chân" thẳng rối, dùng cái cúc này "đi" được trên cả mấy khe rộng rộng, rất khoái
    tuchan thích bài này.
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đã về đến phố. Chào pà con.
    Tiến còi này thì nhớ, đấy là còi trên nóc nhà đỏ học viện thuỷ lợi. Bây giờ nó không kêu những vẫn còn, bác nào đứng trên nóc nhà cao cao nhìn vào vẫn thấy. Mà cách đây vài năm vẫn thấy nó kêu.
    Ngày xưa chưa có đường Thái Hà, Thái Thịnh, Đặng Tiến Đông. Tớ đi sang bà ngoại hay đi qua bãi rác, hồ chữ L, ngõ 136 bi giờ (xưa là ngõ 1).
    Đường Chùa Bộc hồi đấy toàn ao hồ vắng teo.
    Ức quá cơ, dân đông lên thành ra mất cái thú bơi lội. Tớ không tích vào bể bơi. Hồi 1994 còn ra hồ tây tắm được, nay thì hết chỗ rồi.
    Tớ ở lính làm nghề chống bè, được cái bơi khoe của, mất cái đó chán thật.

    Ôi trời. Hôm đi qua nhà thằng bạn (thắng già, tay này mở hàng chữa máy tính ở Hồ Đắc Di). Hắn còn cái amplier radioteknikon. Đồ ấy cũng cổ nhưng sau mới có, nó là đò bán dẫn của những năm 1980 rồi. Trước đây, đồ đỉnh là cái Rigonda=radio+đĩa. Nhà mình có cái Uran, Uran thô hơn nhưng bền hơn, đều là đồ điện tử chan không của những năm 1970. Tủ lạnh có cái Xaratov hôm nào nóng không ra đá.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 06/10/2007
    Kha kha kha kha kha kha. Đây rồi, đây có phải là cái Rigonda không nhỉ.
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_533/903302/trang-18.ttvn
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 06/10/2007
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Kha kha kha kha kha kha kha kha
    Đúng rồi. Sau rằm là vào bình đà, mỗi thằng hồi đó mới 12-13 tuổi đạp xe, mang theo 2-3 lạng. Công an quây bắt, rồi thổ dân chấn lột....
    Báo tích cả năm, sách vở đem ra tổng kết. Nhưng sách vở thua xa báo cũ, tuyệt nhất hạng.
    Quấn pháo đùng thì một ông ngồi lên cái cán, một ông đẩy. Tớ hay chung với thằng bình hàng xóm.
    Một lần về quê, tớ quấn quả cối bê nặng tay. Nghĩ lại mà kinh.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đấy là tr, trẻ em.
    Giờ vẫn bảo con cháu: chúng ông nhớn = 100gr thịt một tháng.
    Kinh thật. May mà nhà mình có ông bà bố mẹ chịu khó, ở quê tắc lên, rồi tự nuôi gà trồng rau...Có hôn dịch, mình tơ (11 tuổi) thịt cả chuồng gà.
    Nhà thằng minh mèo, bạn thân rất nghèo, chỉ có mỗi mẹ nó đi làm cả ngày, thế mà hai đữa nó vẫn lớn khoẻ mạnh.
    Tài thật.
  5. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình ôn lại cả trò làm diều nữa đi
    Cả một công trình nghệ thuật chứ đùa à
    Đơn giản nhất là diều con cóc: chỉ có 1 mảnh giấy, 1 đoạn chỉ, 2 mẩu tăm làm "lèo" là OK
    Sau đó thì đến diều chữ T, diều cánh cung hình quả chám
    Cao cấp hơn bắt đầu là "diều quạ" (khu em nó gọi thế), cái này là phổ biến nhất, xuất hiện nhiều trong thơ, ca, nhạc, họa nhất. Có nhiều option: có đủ đầu và đuôi, có đuôi không đầu, không có cả đầu và đuôi, vẫn bay tốt. Chỉ có điều chưa thấy bác nào chế con diều quạ có đầu không đuôi
    Đến sau này thì có thêm diều hộp,
    Rồi thì thương mại hóa, mua sẵn, ==> chán
    Nhớ đến những năm đầu 90, Hà Nội rộ lên vụ diều, có những chiều diều bay "đen cả trời". Băng video được lấy ra làm "thư", dài cả chục mét
  6. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi !!!
    Trẻ em tiêu chuẩn khá cao so với người lớn. Mẹ mình nhắc mãi truyện nhân dân được 1 lạng thịt. Nhân dân (tầm tuổi đi học cơ sở trở lên) là kém nhất so với trẻ em , sinh viên hay người đi làm
    Ngày xưa rất phổ biến 2 kiểu chạy tuổi (khai khai sinh sơm hoặc muộn)
    Sớm: xin cho con đi học sớm
    Muộn: Kéo cái tem phiếu trẻ em thêm được 1 đến 2 năm nữa.
    Có nhà giỏi thì xin được cả 2

  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ờ, học sinh dùng tem gì quên mất nhỉ.
    Hồi đó đói nhất là sinh viên. Nhìn các anh vêu vao. Xa nhà, không tăng gia được, chỉ ăn tiêu chuẩn thôi.
  8. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
  9. Khosovo

    Khosovo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    21
    Sao sinh viên lại không tăng gia được. Mấy ông cậu mình học Bách khoa, mùa hè thì đi bán kem, mùa đông gần tết thì đi chụp ảnh Bờ Hồ. Nhớ nhất mỗi lần mưa dầm ăn kem chảy sưng hết cả mồm miệng lên. Bác nào ở nhà tập thể thì biết, 6 người cả già trẻ lớn bé gói gọn trong 14m2, riêng con lợn được ưu tiên một chỗ trong nhà vệ sinh. Hồi đấy có bác nào nuôi gà công nghiệp tăng gia không nhỉ, sợ nhất là bị chuột cống lên chuồng. Nhớ lại vui phết.
  10. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Mấy bữa nay sau phim CSHS, VTV đang chiếu phim Ma làng.
    Có nói về thời công điểm hợp tác xã, túm lại là thời đói kém mà sao thằng đạo diễn ek quá!
    Vừa xem vừa bực như nhá phải sạn!

Chia sẻ trang này