1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Thằng em sinh sau đẻ muộn, chả nhớ gì nhiều, nhớ nhất là cái tivi trắng đen có cửa kéo , tối nào cũng xem những bông hoa nhỏ . Tết thì chỉ chờ đốt pháo xong ra nhặt, hồi ấy bé tí, chả quan tâm lắm tới lì xì, chẳng bù bây h, to đầu mà vẫn
  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Không có máy thì chụp bằng tay à? Ngày đó cái máy chụp ảnh là cả một gia tài.
    Ngày đó rửa tráng phim ảnh rẻ nhất là mang lên TTX, chỗ đầu Lý Thường Kiệt.
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lợn thì ở chỗ tắm (tắm + rửa + bể nước, gọi "nhà tắm" nghe sang quá).
    Gà thì trong nhà xí (gọi đúng tên).
    Tắm, rửa rau, vo gạo,... thì chung với lợn
    ! thì chung với gà. Mỗi lần đi ! thì con gà nó thò cổ ra ngó nghiêng xem
  4. Khosovo

    Khosovo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    21
    to bác OV10
    Nhà em có ông cậu đi học ở Liên Xô nên hàng sách tay thời đó có hẳn một cái Zennit.
    Còn phòng tráng rửa ảnh, lên phim chính là cái nhà vệ sinh nhà em. bể nước nhuộm phim chính là cái bồn tắm xi măng. Chứ cứ chụp ảnh lại đem lên Lí Thường Kiệt hay Lê Duẩn mà rửa thì có mà lỗ chết.
    Có bác nào còn nhớ cách làm cho ngòi bút bị tòe viết trở nên trơn lại không ạ?
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Có!
    Đâm vào mai con mực.
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Thời trước chụp ảnh chủ yếu dùng phim ORWO của Đông Đức , phim của LX thì ít hơn, còn KODAK thì thuộc vào hàng khủng.
    Ngày đó qua an ninh sân bay để nó soi vào phim là teo.
  7. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0

    ấn tượng và nhớ nhất là được bố đèo trên con xe đạp (ko nhớ tên là j nữa) đi qua phố Lò Đúc, hồi đó xe đạp còn hiếm nên thấy phố đấy vừa to vừa đẹp, đặc biệt nhất là đến mùa sấu, quả rụng đầy đường luôn, các bà toàn mang mẹt ra nhặt về. Giờ thì mong mãi mà chả thấy quả nào rụng ( có lẽ chưa kịp rũng đã bị vặt hết rồi )
    àh, lại còn vụ này nữa chứ, hồi xưa chú iem làm bếp trưởng ở khách sạn hoà bình, mà mình thì bị suy dinh dưỡng nặng, may đc chú cho ăn ké ( nghĩ lại thấy công chú to quá ko thì mình chắc sang somali sống cho phù hợp đồi hình), cơ mà mỗi lần ăn 1 miếng gà hay 1 miếng thịt là fải đóng kín cửa, chứ ko mà lộ ra ngoài là toi
  8. pinarello

    pinarello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nói vụ film, giấy ảnh lại nhớ vụ người quen của tớ là 1 nghệ sĩ nhiếp ảnh phụ trách Cty Nhiếp ảnh tại tỉnh T. Khi cấp phát vật tư, cán bộ Sở VH yêu cầu phải mang ra kiểm tra, đo đạc cẩn thận rồi mới bàn giao. Ông này bực đã quá mang toàn bộ giấy ảnh trong kho ra sân đếm từng tờ, kéo film ra đo từng mét trước sự giám sát của ông cán bộ kia. Kết quả thế nào chắc không cần nói thêm.
    1 vụ khác cũng trong nghành VH, họa sĩ sân khấu mang quyết định của Giám đốc SVH và danh sách vật tư sử dụng để dàn dựng 1 vở diễn quan trọng đến gặp thủ kho.
    Ông thủ kho phán: Làm gì mà nhiều thế !
    Sau đó thản nhiên cắt đi 30%, ông họa sĩ nọ cũng thản nhiên mang về thực hiện. Đến hôm tổng duyệt, lãnh đạo Sở và các ban ngành rất ngạc nhiên không hiểu tại sao mọi thứ cứ ngắn cũn cỡn. Quần thì lưng lửng đến đầu gối, áo thì ngang lưng, phông màn, bàn ghế cũng vậy.... hỏi ông họa sĩ tại sao như vậy? Ông này trả lời rằng ông thủ kho đã cắt bớt 30%, có giấy tờ bàn giao đàng hoàng.
    Thế mới biết việc sắp xếp, tổ chức cán bộ làm việc hiệu quả thế nào

  9. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Ảnh Hà Nội 1989 - 1991
    http://blog.360.yahoo.com/blog-9V_3PjM_b_ROPaduEw--?cq=1&p=2673
    =======
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bãi gửi xe ở phố Cầu Đông (bên cạnh chợ Đồng Xuân)
    Chỗ này giống ngã tư Ngô Quyền Tràng Thi nhỉ??? có đúng ko?
    [​IMG]
    Lò Đúc
    [​IMG]
    Phố Huế hay Bà Triệu hay gì đây
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trạm bảo dưỡng đồng hồ Liên Xô + 16 năm = Áo cưới Italy
    [​IMG]
    Bên hông Nhà hát lớn này, hồi đấy chưa có hàng rào nhỉ?
    [​IMG]
    Phùng Hưng này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    tiếp:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được rongxanhpmu sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 18/10/2007

Chia sẻ trang này