1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tide

    Tide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Có khả năng là Mifa thật đấy bác, xe đạp nội không có đèn hậu thế đâu.
  2. baizenn

    baizenn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ xe MIFA (trước đó là Diamand) ở 2 bên chắn bùn sau có những sợi dây chun đàn hồi, nhiều màu xanh đỏ vàng...Có ai biết có tác dụng gì ko ?
    Ấn tượng của tôi về xe MIFA là cái vành nhôm cực yếu, đang đi ngon trớn mà thằng bạn nhảy phốc lên ngồi là sang vành ngay.. Xe ESKA Tiệp sau này đỡ hơn nhưng đi lâu thì mỏi vì ghi đông nằm ngang.
    Có ai nhớ những chiếc xe đạp "cuốc" CCCP ko nhỉ : Cnopt (Sport), Sputnik...?
  3. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Đây có khả năng là ngã tư đinh tiên hoàng và trần nguyên hãn, gần đấy là cổng uỷ ban kế hoạch nhà nước thành phố HN, nay là sở kế hoạch đầu tư. Khẩu hiệu đó hình như vào năm 1991.
  4. mayor

    mayor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến về cái ảnh mà các bạn đang bàn tán, đấy là ngã tư Nguyễn Thái Học, Hàng Bột. Chính xác hơn là ngã tư Nguyễn Thái Học, Hàng Bột, Chu Văn An. Người chụp đứng quay lưng về phía Văn Miếu, mặt nhìn về phía bệnh viện Xanh-pôn. Tay phải hiện nay là ĐSQ I-xa-ren. Cái nhà của BS Xanh-pôn hiên nay vẫn thế. Ảnh được chụp năm 1991. Đúng là phương tiện giao thông bây giờ khác xưa quá.
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Hình như chỗ người đứng chụp hình (chỗ giao nhau đường xe điện Hà Đông với Cầu Giấy) ngày xưa có cái miếu hương khói quanh năm. Giờ không biết còn không?
  6. trabatbao

    trabatbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi các bác ạ. cái miếu thì đập đi lâu rồi nhưng người ta vẫn thờ cúng ở đó đông lắm.nhất là rằm và mùng 1, tối đi qua đấy toàn thanh niên thôi.
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]
    Có phải đây không nhỉ?
    [​IMG]
    Theo em là chính xác, cái nhà trong ảnh cũ mới đập đi, nhà mới hình bây giờ hình như là bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.
    Giá mà có thời gian đi chụp ảnh "ngày này năm xưa" kể cũng hay.
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 23/10/2007
  8. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Diễn giải ý của bác rongxanhpmu:
    [​IMG] + 16 năm = [​IMG]
  9. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Giao lộ Đinh Tiên Hoàng x Trần Nguyên Hãn là ngã ba chứ không phải ngã tư và chưa bao giờ thấy đặt bục giao thông ở ngã ba đó cả.
  10. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Ôi!
    Hà nội nhỏ bé làm sao!

Chia sẻ trang này