1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chơi được. Thằng này xem quân thằng kia, thấy quân của nó to hơn (win được quân của mình) thì có thể tự liệng quân của mình ra ngoài bàn cùng ông Toàn quyền Đông Dương xưa (Doumer); Đối phương cũng biết tên kẻ bị loại khỏi vòng chiến.

    Được lehongphu sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 27/10/2007
  2. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Ảnh 1 là French Army Head Quater - Chỉ huy sở quân đội Pháp, nay là Nhà khách bộ Quốc phòng
    Số 33A Phạm Ngũ Lão
    1874-77
    Ảnh 3 là Girls'' School - Trường con gái, sau là đại sứ quán LX, LB Nga, trụ sở Bộ Tư pháp bấy giờ
    Số 58 Trần Phú
    1905
    Ảnh 4 là French Sport Club - CLB thể thao Pháp, nay là CLB Ba Đình
    Số 1 Hoàng Văn Thụ
    -------------
    Governor-general''s Palace - Dinh Toàn quyền, nay là Phủ chủ tịch
    Hùng Vương
    1900-1906/Auguste Henri Vildieu
    Lycee Albert Sarraut ?" Trường Nội trú Albert Sarraut, nay là Trụ sở Ban đối ngoại trung ương
    Số 1B Hoàng Văn Thụ
    1919/Verneuil & Gravereaud
  3. signtoday

    signtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ hay có trò lên lăng rồi thi đi xe đạp bắt chéo tay, ngã là chuyện ... thường
    Hàng cây lan ở đường Thanh Niên cũng "được" ghi dấu (bẻ) khi đến mùa hoa nở
    Ngày làm xong tầng 2 cầu Thăng Long, thằng bạn mình nhà trong khu Nam Đồng có con Honda Dame50 cũng kẹp ba phóng lên xem cho biết, mà ngày đó cứ có thành tích học tập hay gia đình có sự kiện gì vui vui là ông già tớ hứa sẽ thưởng cho lên cầu Thăng Long xem
  4. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Ảnh này lấy từ bộ ảnh của gia đình
    Bác Tôn về thăm trường nơi mẹ vợ em công tác
    [​IMG]
    Được sebastianofrey sửa chữa / chuyển vào 06:53 ngày 28/10/2007
  5. mayor

    mayor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nơi làm việc của mẹ vợ bạn sebastianofrey (chụp trong ảnh) chắc chắn là một trường ở Hà Nội. Trong ảnh thấy Bác Tôn Đức Thắng và Chủ tịch hành chính Hà Nội Bác sĩ Trần Duy Hưng. Ảnh này chụp trước hay sau năm 1975 vậy bạn?
  6. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Before 75.Sir
  7. giradeo

    giradeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Ảnh 3: Đại sứ quán Liên Xô cũ, nay là Bộ Tư pháp
    Ảnh 4: CLB Ba Đình ?(bên cạnh Hội trường Ba Đình), hình như bây giờ lại đổi rồi
  8. mitanomini

    mitanomini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thì hồi đó mới có những câu đại loại như là "Thủ kho to hơn thủ trưởng!". Những bản chất cũng chẳng nghiêm trọng gì đâu, chẳng qua là ông hoạ sĩ và thủ kho không thoả thuận được chuyện ăn chia mà thôi. Kẻ cắp bà già gặp nhau.
  9. huanmq

    huanmq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Oh, cái trò cờ quân sự đã được các bác hồi nhớ lại. Ngày xưa tớ cũng hay chơi lắm. Để thắng được cũng phải có bài có vở mới xong. Bài vở ở đây kô phải là trò ăn gian mà bày binh bố trận thế nào, phán đoán đối thủ v.v... Thường là xếp các quân có hàm to ở thê đội 1, mìn, quân nhỏ, gián điệp (ký hiệu là khẩu súng ngắn nhỉ), công bình ở thê đội 2 v.v.. Trò này dễ bị ăn gian, kể cả trọng tài nếu có cũng hay gian lận. Tốt hơn hết 2 người tự chơi với nhau và tự kiểm tra lẫn nhau khi "khừ". Để tránh gian lận cả hai nhấc quân của nhau để so. Bên nào thắng thì các bác ở trên đã nói. Vì xem rồi thì bên ăn quân bị lộ, lúc này cho phép bên ăn quân nhặt một số quân khác của mình để tráo giữ bí mật. Nhiều bác chơi dùng mánh là nhớ đặc điểm của quân (ngày xưa chất lượng bìa ko tốt nên hay có dấu vết của hạt bột giấy..) hay làm bấm đánh dấu các quân có hàm to, mìn, tình báo v.v.. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Để cho chắc mỗi người tự làm lấy bộ bài của mình, khi chơi mới dùng thì đối phương chỉ còn khóc. Đại khái tớ nhớ thế chia sẻ cùng các bác.
  10. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Lúc trẻ con, chiến thuật của em là...vây kha khá mìn quanh cột cờ.(Hơi ngố và phí nhưng cái hay là đến giờ vẫn còn nhớ). Nguyên soái, điệp viên ở phía sau. Tăng, pháo thuờng bố trí ở khoảng cách hỗ trợ đuợc nhau (em nhớ thì pháo bắn cách 3 buớc, tăng cách 4 bước thì phải). Mấu chốt là mỗi khi thằng pháo hay tăng bị thịt mất là cay lắm, thế nên bố trí như vậy thì dễ "trả thù cho chàng" hơn. he he, thời bao cấp cũng hay thật. Thấy trò gì cũng thú vị ghê.

Chia sẻ trang này