1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Quên! Hàng Bông chứ.
  2. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hồi đó iem còn bé, vì nghe kể vụ này mà không dám đi qua đường MHĐ cả một thời gian dài..
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Mấy chục năm trước nhà có cái quạt con cóc gần giống như cái này.
    [​IMG]
    Nghĩa là mấy chục năm sau cái xí nghiệp ấy vẫn cho ra đời sản phẩm nổi tiếng một thời (có cải tiến tí chút)!
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 08/11/2007
  4. perodactyle

    perodactyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cháu sinh năm 1994 nên chỉ nghe bố kể lại. Ngày xưa, nhà có cái tivi, cái xe đạp, hay cái máy ảnh là cả một gia tài. Rồi nhà nào có cây quả mà chìa ra ngoài một chút là bị vặt sạch.
    Muốn ăn bánh quy thì phải đặt mấy tháng mới có. Cam thì để trong kho thối um lên mới mang ra cho dân ăn. Đi vệ sinh công cộng còn phải đặt gạch chiếm chỗ.

    Hồi đó tuy nghèo khổ nhưng người ta vẫn còn có tình người, không như bây giờ. Cháu nhớ còn bao nhiêu câu thơ, câu hát châm biếm rất hay, đại loại như : Đi xe cố vấn, mặc áo chuyên ga, ăn uống qua loa, ấy là cán bộ. Hay " Hoan hô các cụ trồng cây, mười cây chết chín một cây gật gù, tụi bây có mắt như mù, mười cây chết cả gạt gù ở đâu" Và còn: " Cho ngày nay, cho ngày mai, cho ba ngày sau"
    Hồi đó thật là hay. Tiếc là bây giờ giới trẻ chúng cháu đang làm hoà tan dần cái văn hoá của nước nhà. Chả còn biết gì về ông cha nữa.
  5. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tiếc gì thời đó cháu, nhớ lại còn nổi da gà.
  6. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Quạt này khác xa cái quạt con cóc chứ có gì gọi là "gần giống" được đâu.
    Quạt con cóc hiện nay vẫn còn 01 số hàng phở dùng để quạt lò than đấy ==> có thể nói là về độ bền không thua gì Elextolux
    Thân quạt: 02 mảnh nhựa ghép với nhau, 01 trên, 01 dưới, tiết diện ngang không phải là hình tròn mà là dạng elip bẹp, 02 nẹp 02 bên bằng thép mạ có lỗ để cắm luôn 02 gọng chân quạt vào đó
    Mặt trước: chỉ có cánh trần, cánh rất nhỏ nên còn gọi là "tai chuột". Không hề có khe tản nhiệt cho bầu quạt ở mặt trước, chỉ là lỗ tròn do hai mảnh thân nhựa ghép lại.
    Để quạt trong màn (mùng) có thể cánh quạt sẽ cuốn luôn màn, để lâu có thể bị chảy cánh quạt (nhẹ) hoặc chảy cả 02 mảnh thân nhựa (nặng) do cánh không quay được, quạt càng lúc càng nóng thêm ==> cánh quạt sẽ rơi ra trước tiên.
    Tuy vậy với quạt con cóc, chỉ thay cánh khác vào là lại chạy phe phé. Lõi & dây ê-may quấn quạt hồi đó rất tốt, rất ít khi thấy chảy cánh quạt mà cháy được cả quạt.
  7. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy cháu ơi. Thời đó tình người tệ hơn bây giờ nhiều. Đừng có luyến tiếc. Khi thoát khỏi địa ngục mà kể về màn tra tấn thì cũng thấy oai hùng, cũng thấy hay hay. Nhưng mà sống trong cảnh tra tấn thì mới thấy nó rùng rợn thế nào. Người lớn thường kể về quá khứ của mình rất hay ho, nên khi nghe chuyện phải cảnh giác cháu ạ.
  8. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    quạt tai voi nhà em cái nút gạt nó lại nằm phía trước cơ. Đi kèm là 1 bộ cánh quạt sơ cua.
    còn quạt con cóc có phải cái quạt bé tí, cánh quạt màu trắng dài như tai thỏ (em toàn gọi là quạt con thỏ), nút on/of nhấn lên nhấn xuống ở phía trên. Nhà em hay để quạt cho cái tivi, hi hi
  9. perodactyle

    perodactyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thì cháu cũng biết thời đó khổ cực, đâu có như bây giờ. Nhưng mà chú có hay kể cho con cháu chú những chuyện về thời kỳ bao cấp không. Chứ bây giờ thì cháu nhìn lại cũng thấy thời đó hay hay, lúc bé cứ muốn trở về quá khứ, sống một tháng bao cấp xem thế nào Mà dù sao người lớn cũng phải kể lại chứ, để con cháu đời sau rút được cái kinh nghiệm. Chứ bây giờ lớp cháu hỏi chả đứa nào định nghĩa được cái tem phiếu nó ra sao đây này.
  10. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Highlight 1: chú này gây ấn tượng vì hai tay hai súng thôi, chứ bắn đâu trúng đấy thì không phải vì bằng cớ là không ai chết, nhưng dù sao hắn ta khống chế đám đông rất khá vì thấy nổ kinh quá không ai dám vào gần, còn cái DD thì đúng là mất đầu bọt thật vì khi bà con ngó đến sau cơn máu lửa(có thằng bạn em) thì dây bugi còn mỗi cái dây, chẳng nhẽ có bác lính mổ nào dám hành nghề trong lửa đạn?
    Highlight 2: cái này phải sau năm 2000 theo báo tả là Viva đen làm khối chú có Viva đen không dám vác xe ra đường mất một dạo, hồi trước chỉ có rạch mặt do đánh ghen thôi, nhưng từ khi tay nghề bác sĩ ta nâng cao vá không nhìn thấy sẹo thì các mẹ chuyển sang nước cường toan, thế là hết vá.

Chia sẻ trang này