1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cháu biết câu: " Khổ vì bạn, khốn nạn vì đồng hương" không?
    Câu đấy sinh ra trong thời bao cấp đấy.
    Chớ có tin người lớn ca ngợi quá khứ của họ với những hình ảnh trong sáng như nghìn năm có một. Thời nào cũng có sáng có tối. Nhưng thời bao cấp là một đêm tối thăm thẳm. Thời nay, tuy nhìn thấy nhiều sự tiêu cực, tệ hại, nhưng còn hơn thời bao cấp ở chỗ, thời bao cấp thì những đống rác được che đậy hoàn toàn. Thậm chí, sau nhiều năm, người ta vẫn chưa nhìn rõ chân tướng thời kỳ này. Thời đổi mới, không biết bao nhiêu tệ hại được phơi bày trên các hệ thống truyền thông, rất nhiều kẻ đạo đức giả bị lột mặt nạ. Cái này ngược hoàn toàn với thơi bao cấp, thời kỳ mà mọi bộ não đều bị cài đặt một phần mềm ngớ ngẩn. Thời bao cấp, có quá nhiều kẻ đạo đức giả được trọng vọng. Xét cho cùng, thời nay, mọi giá trị đang được trả về đúng vị trí (ít ra là gần đúng), nó tốt hơn, trong sáng gấp bội thời bao cấp.
    Nhiều nghìn năm nay, Từ thời Platon, đến nay và về sau, đã là quy luật rồi, người già thời nào cũng cho là mình tuyệt vời, còn bọn thanh
    niên đều là rác rưởi, đồi bại, bỏ đi hết cả. Thực ra cuộc sống khách quan, khác hẳn với những sự hồi tưởng mộng du cháu ạ.
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 08/11/2007
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 08/11/2007
  2. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    thời bao cấp thì ai ai cũng phải có 1 cái cạp ***g đựng cơm treo ở ghi đông xe đạp khi đi làm . nhưng lúc tan ca thì cũng vẫn cái cạp***g cơm ấy treo lủng lẳng ở ghi đông xe để đi về . cứ 1 xe đạp là 1 cạp***g cơm . ai có ảnh thì pót lên cho anh em xem đê . thân chào
  3. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    câu hát của các cô con gái lúc này là .
    - tình tang tình .
    - em đi tìm trung uý .
    - tuy có già .
    - nhưng mà lắm tiền
    - đài đeo hông .
    - đồng hồ đeo tay
  4. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hát theo bài Rừng xanh vang tiếng Ta Lư à
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Đấy là ai vô phúc nhà xa cơ quan thôi. Còn ở gần (hồi đó hơi bị nhiều do phúc lợi tốt) thì mang cặp ***g làm quái giề.
  6. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    -có lẽ cũng gần đúng đó - nghe nhịp điệu hơi quen .
  7. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bài này không phải Rừng xanh vang tiếng Ta Lư đâu. Tên bài là gì tự nhiên quên mất. Nhưng có một đoạn bị xuyên tạc là:
    Em không ăn cơm cháy
    Em không ăn cơm mỳ thì em ăn gì?
    Thế đấy. Còn có một đoạn khác thì mất dạy quá, không dám kể lại.
  8. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    - ừ , đãng trí quá . quên phần phúc lợi . cái cạp***g quả là 1 phần phúc lợi
  9. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1

    Đính chính là đi rình Trung tá, nguyên văn :
    " tình tang tình .
    - em đi rình trung tá .
    - tuy có già .
    - nhưng lại lắm tiền
    - đài đeo hông .
    - đồng hồ đeo tay
    - đi xe máy ..."
    (xe cá xanh hay mobilette gì đó, các bác cỡ đại tá, trung tá về hưu hay đi, đeo đài Hồng kỳ hoặc xắc cốt ở hông)
    Chính xác đó là bài Rừng xanh vang tiếng ta lư
    Đoạn trên ứng với đoạn
    "Người Vân Kiều tấm lòng trong trắng,
    Như cánh hoa xinh đẹp giữa rừng
    Bão tố cây rung mà lòng không lay
    Trong gian khó..."
    Còn câu "Em ko ăn cơm cháy..."
    là câu "Ai say sưa diệt Mỹ, ai ra đi diệt nguỵ ở đất quê này"
  10. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Ngày đó nằm ngủ mà đá chân vào cái quạt con cóc (đang quay) thì chỉ có...tỉnh ngủ.

Chia sẻ trang này