1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Tiếp này
    Quầy hoa quả chợ Đồng Xuân
    [​IMG]
  2. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Topic này phẽo quá nhẩy
    Chẳng thấy bác nào join & post ảnh thêm
  3. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    đây là công ty thực phẩm HÀ NỘI
    công ty rau quận HOÀN KIẾM
    chi nhánh rau quả chợ ĐỒNG XUÂN
    cửa hàng hay quầy số 1 hay ssố 2 gì đó
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bác Hồ lãnh đạo gạo một đồng ba
    Bác Tôn lãnh đạo gạo ba bốn đồng
    Ông Chinh ông Duẩn ông Đồng
    Gạo chín mười đồng .. éo có mà mua
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trẻ con khi ghét nhau thì giơ ngón tay út ra "Hít le"
    Hít le ba que xỏ lá
    ĂN CẮP CÁ CỦA NHÂN DÂN
    ĂN CẮP QUẦN CỦA BỘ ĐỘI
    Lội xuống ao
    Không có tao
    Mày chết đuối.
    Loại "ăn cắp cá của nhân dân", "ăn cắp quần của bộ đội" đứng ngang hàng với "Ba que xỏ lá" và "Hítle".
  6. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    - EM KHÔNG YÊU BINH NHẤT
    - EM KHÔNG YÊU BINH NHÌ
    - THÌ EM YÊU CÁI GÌ
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Mùa xuân này mẹ lên thăm con, mới biết rằng con là binh nhót.
    Hai vai binh nhót đỏ son, trông con trông rất oai hùng.
    ...
    Ngày xưa cha mẹ nói mày có nghe đâu con
    Bây giờ mới biết thân
    Bo bo trộn với mì mà tiền lương mỗi tháng 5 tì
    ....
    (Nhớ lõm bõm bài nhái Mùa xuân trên thành phố HCM )
  8. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Các bác có nhớ bài vè này không?
    Vè 1.
    Chắc trình trình
    Bố thằng Bình
    Đi Liên Xô
    Mua xổ số
    Trúng 5 đồng
    Mua con rồng
    Còn đồng mốt
    Mua ca - pốt
    Còn 5 xu
    Cho thằng cu
    Đi mua rượu
    Vè 2.
    Dìn dìn như Dzin lên dốc
    Lộc cộc như gà mổ mo
    Lò dò như dã gạo
    Lạo xạo như cạo râu
    Ngâm lâu như câu cá
    Phá như bom bi
    Phi như tên lửa...
    Chửa trăm phần trăm.
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    .........
    trên chiếc băng ca anh nằm nhớ lại
    hình dung những phút âu yếm bên em
    anh nói yêu em không hề phản bội
    mà giờ sao đã chia lìa lức đôi
    sau tháng chữa thương anh lại ra trận
    một loạt pháo kích đã cướp mất anh
    lính tráng ôm anh đưa về đơn vị
    trực thăng sơn trắng đưa xác anh đi
    3 phát ak đơn vị tiễn biệt
    người thân thương tiếc , em thì nghĩ sao ?
    nhớ có vậy thui,
    hồi 83-84 trẻ con HN toàn hát vậy, chả hỉu sao
    giờ mới hỉu là " mình ở bên CPC ........ "
  10. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Còn bài này nữa: CAPSTAN
    Cho anh phát súng tim anh nát
    Nhưng anh tin số phận anh còn
    Chiếc áo phơi sương tặng anh nhé!
    Nặng ân tình son phấn ai cho

Chia sẻ trang này