1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung:
    + Diêm Thống Nhất
    + Khăn mặt
  2. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Tôi nhớ ko nhầm thì có 1 túi bánh đa nem nữa các bác à.
    Ở đây nói túi hàng Tết phân phối, phải đi xếp hàng để lĩnh, chứ ko phải loại phân phối trong cơ quan. Bà hàng xóm nhà tôi hồi đó đi xếp hàng bị kẻ gian móc mất phiếu. Tội nghiệp bả khóc om sòm, coi như cả nhà mất Tết, sau mỗi nhà trong xóm phải viện trợ (ko hoàn lại ) mỗi nhà 1 ít, nhà tôi chia cho 1/2 cái túi bánh đa nem đó.
  3. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thủ tướng Phạm Văn Đồng chúc mừng Đại tá V.Gorơbátcô và Thượng tá Phạm Tuân sau khi nhậnHuân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng lao động Việt Nam năm 1980 .
    [​IMG]
    L.I. Brezenev, Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Liên Xô trao danh hiệu Anh hùng Liên Xô và Huân chương Lenin cho Thượng tá Phạm Tuân năm 1980.
    [​IMG]
  4. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    12/01/2008:
    Có bác nào nhớ "Túi hàng Tết" phân phối ngày xưa có những gì trong đó ko ?
    [/QUOTE]
    Nếu em nhớ ko nhầm thì túi đó có 1 gói mì chính vừa vừa, một hộp mứt, 1 túi bánh xốp hoặc trứng chim, 1 bao thuốc lá...còn gì nữa thì quên mất rồi
    [/quote]
    Em nhớ thế này:
    1 bánh pháo
    1 lạng trà
    1 miếng bóng bì to tổ bố
    1 hộp mứt tổng hợp
    1 gói mì chính
    2 bao thuốc lá Điện Biên hay Tam Đảo gì đó
    còn tùy năm mà có thêm măng khô, miến hay gì đó, do công đòan cơ quan mua thêm về nhét vào.
    Nhớ nhất mỗi bánh pháo, vì có năm 2 suất mới có 1 bánh, trẻ con 2 nhà châu đầu đếm cho thật cân, bánh Trúc Bạch có 4 quả đùng, nhưng pháo con thì dính rất sát nên phải đếm vài lần mới quyết định cắt ở đâu
    [/quote]
    "Túi hàng Tết" phân phối là bán theo "Bìa gia đình" (bìa C, D, E,.... tùy theo hộ đó có bao nhiêu người), bìa đó có nhiều ô, có thể "túi hàng Tết" phải cắt 1 vài ô chứ không phải chỉ cắt 1 ô vì có những thứ không bỏ chung trong cùng 1 túi được VD: Trà
    --------------------
    Bánh xốp là hàng cực kỳ xịn hồi đó nên không thể có trong túi hàng Tết được. Mẹ em làm bên bộ lương thực, được biếu bánh kem xốp mà cũng chỉ dám mời khách họ hàng thân vào tối 30 tết thôi. Đến mùng 1 cũng khó.
    Có 1 năm rất đặc biệt là trong tiêu chuẩn tết (mua tem phiếu) lại có 1 con gà (HN), năm nào thì em cũng chịu, chắc khoảng 77 ~ 78.
    Truyện có thật: mẹ em được chia 1 cái xương bò rất to (như là xương chậu hay xương háng) sau khi đã đạc hết thịt. Mang về nhà đạc sạch thêm 1 lần nữa, rồi cho bà hàng xóm đạc tiếp tục (không giám hầm hay đun vì sợ tốn củi lửa). Nhà hàng xóm mang ra chợ vứt (gần chợ), 1 lúc sau đã được thông tin báo về là đã có người khác mang đi mất rồi
  5. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cả năm chỉ có 1 dịp này có bánh đa nem nên nhà em có cái lệ là tối 30 thì ăn nem. Trẻ con được ăn thoả thích đến no (người lớn thì không biết có ăn thoải mái không vì ăn không kịp nhìn ). Sáng hôm sau, mồng 1, còn lại khoảng 2 ~ 3 cái, anh em rán lại chia nhau ăn phê lòi mắt . Bác em đến kể là có người em dâu làm được những 27 cái nem (cho cả nhà) mà chỉ tốn có ............. 1 lạng thịt.
  6. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì khoảng năm 88 - 89, và trên báo Tiền phong.
  7. 2bezen

    2bezen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn máy nước bị cắt mất, ngày xưa mình toàn chạy lon ton theo ra xếp hàng để lấy nước, có khi đuôi dài đến tận cổng trường Ngọc Hà. Đứa em họ (nhưng lớn hơn mình 2 tuổi) nó cũng chỉ 10-12 tuổi mà ngày nào cũng gánh hay xách nước về cho cả nhà dùng đến hơn chục xô một ngày, đường thì dài, nó hay đi gánh nước muộn hoặc sangs sớm để đỡ khỏi xếp hàng.
    Các thanh niên bây giờ mà phải xách nước như nó thì tốt biết mấy đỡ phải tốn tiền đi tập thể hình.
    Được 2bezen sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 18/01/2008
  8. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác cãi nhau về cái ảnh này. Theo em nó là giao lộ giữa đường Chu Văn An và đường Nguyễn Thái Học (bây giờ). Bên đường bên trái là viện Xanh Pôn, bên phải là trường mầm non A Ba Đình ngày xưa em học. Nhớ trúng phóc luôn.
  9. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau toé loe tao chưa thấy mày hô "đồ", sau này đồ cũng biến chuyển gần giống với Su vê ....nhớ ngày xưa tối nào cả khu tập thể cũng dộn lên tiếng "Đồ đê"
  10. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Bây h đi qua Nguyễn Tri Phương vào tầm 12h15'' vẫn có còi rú ầm ĩ đấy bác ạ :D

Chia sẻ trang này