1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nhớ tiếng leng keng tầu sớm khuya
    [​IMG]
  2. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Mình thuộc thế hệ 8x sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nên những ấn tượng về giai đoạn khó khăn này của đất nước không rõ rệt cho lắm.
    Chỉ nhớ đúng là khổ và đói thật.Mình nhớ có hôm bữa cơm chiều của cả nhà chỉ toàn rau muống chấm ít nước mắm ăn với cơm, điện thì mất.Suớng nhất là lúc được bố mẹ đèo ra Cầu Giấy ăn bát phở ở ngã tư Cầu Giấy.Chắc nhiều bạn cũng biết hàng phở đấy, nhìn rất lụp sụp nhưng ăn thì rất ngon, phía bên trái là hàng mì vằn thắn.Sau này giải toả khu Cầu giấy thì hàng đó phải dọn đi, giờ ko biết đi đâu nữa.
    Hồi đấy khổ nhưng mà cuộc sống thanh bình và an toàn hơn bây giờ rất nhiều, con người cũng tốt và ít bon chen hơn.Nhìn cái ảnh tàu điện này của bạn lại thấy
  3. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em sinh năm 87, cuối 8X rồi, cũng chả còn mấy thứ được nhìn thây nữa
    Với em cảm nhận rõ ràng đó là lượng thức ăn của nhà em tăng dần theo từng năm, giá gạo thịt so với lương ngày càng giảm xuống, đời sống ngày càng lên ( từ cái đài TQ, lên đài Sony, rồi TV JVC- cái này nhà em mua năm 90)
    Còn cuộc sống thì em chả thấy an toàn hơn đâu, lúc nào cũng sợ trộm cắp đấy bác ạ.
    Còn an ninh thì chỉ hỏi các ông anh thì rõ, thỉnh thoảng lại có chú về nhà lục tìm dao, gậy...
    Gạch thì thỉnh thoảng lại thấy bay vèo vèo cùng những từ ngữ mà sau này em mới hiểu
    Cũng nhớ các chú " quân khu" mặc đồ bộ đội, mũ cối, dép nhựa hay đứng ở ga, bến xe nữa cơ. Trông hoành tráng lắm, nên hồi bé bọn em đứa nào chả muốn đi bộ đội
  4. ziczak04

    ziczak04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    sướng vãi luôn.nhớ đến bây giờ he he
  5. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Pháo Tết quá. đang đi đường ngửi mùi pháo đốt trộm cứ như mùi hương vị Tết. Nhớ năm nào đón giao thừa ở bờ hồ xem pháo hoa, đốt pháo dã man. Hôm đó có mưa phùn nên khói pháo chìm hết xuống, đến đi xe đạp cũng không nhìn thấy đường chứ nói gì đến xe máy :(( , phải xuống xe dắt bộ
  6. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ Tết cuối cùng được đốt pháo là Tết năm 1995 (trước đấy đã có lệnh cấm rồi), nhưng Tết đấy vẫn đốt , mặc dù chỉ = 50% công suất như các Tết khác.
    Giờ cuộc sống no đủ, Tết nhất lại không có pháo nữa, thấy Tết giờ chỉ còn 30% ý nghĩa và giá trị so với hồi mình còn bé.
    Thế đấy.
  7. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    Mình nhớ Tết cuối cùng được đốt pháo là Tết năm 1995 (trước đấy đã có lệnh cấm rồi), nhưng Tết đấy vẫn đốt , mặc dù chỉ = 50% công suất như các Tết khác.
    Giờ cuộc sống no đủ, Tết nhất lại không có pháo nữa, thấy Tết giờ chỉ còn 30% ý nghĩa và giá trị so với hồi mình còn bé.
    Thế đấy.
    ----------------
    Trước khi VN cấm pháo 1 hoặc 2 năm thì bên TQ đã cấm pháo rồi. Năm đó bọn dân TQ mang pháo sang VN đốt xả láng luôn.
    Nhớ tiếng pháo Bình Đà nổ cực đanh (nghe đồn là chất lượng pháo Bình Đà cực cao là do làm bằng thuốc bom xịn made in USA).
    Ngày xưa lại còn được mang hương vào chùa cắm xả láng (mỗi người một thẻ hương), trong chùa cứ gọi là khói dầy đặc, ai cũng xuýt xoa vì khói cay mắt và cay mũi, nhưng mà người hồi đó cũng ít vì đã 15 năm rồi
  8. motorola_abco

    motorola_abco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình giờ mà được ngửi mùi pháo Tết là thấy nôn nao bùi ngùi ấm áp ( mục dù khói pháo không ổn cho sức khỏe lắm ) Bọn TQ cấm pháo --> VN cấm theo nhưng giờ pháo lậu vào VN quá trời luôn. VN cấm xe ba gác tự chế ----> xe TQ chế lại tràn vào ====> bọn TQ thâm thật.
    Tớ thấy pháo Bình Đà nổ oách hơn, hồi trước cứ gần tết là máy anh em lại mua thuốc quấn pháo, làm 5-6 băng dài 2-3m treo sào tre nổ từ chiều 30 đền mùng 3 mùng 4. Bên cạnh đó mỗi anh em làm 1 quả pháo Đại to như lon cô ca trưng tết rồi đến ngày đi học mang tới trường nổ cho bọn bạn lè lưỡi vì pháo to và nổ như mìn. Nghĩ lại thấy liều mạng và dại vì làm pháo toàn thủ công bằng tay với đột, búa ...

  9. tuanvinacico

    tuanvinacico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ là hàng phở Bao thì phải, ăn cũng ngon lắm
  10. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ ngày trước được bố cho đi ăn phở Ngô Quyền (gần chỗ Hương Lan thời đầu 1990, hoặc Kenwood bây giờ). Phở ở chỗ đó quảng cáo là kỹ thuật Tư Lùn. Thấy nhiều người ăn phở với bánh mỳ (vừa no , vừa rẻ hơn quẩy), mà toàn người HN xịn chứ k phải lông dân đâu. Ai ăn chứ cả nhà em thì chưa bao giờ ăn phở + bánh mỳ hay bánh mỳ + kem + kẹo cả

Chia sẻ trang này