1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Đà Nẵng năm 1989
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đói thì ăn cái gì chẳng ngon hả bác!
    Còn về cái "bon chen" có lẽ thời gian nay là kinh khủng nhất. Phải nói thời khì này làm hỏng hay nói đúng hơn là là sinh ra cho người Việt nhà ta rất nhiều tính xấu. Nói chung với tôi, khoảng thời gian này là ác mộng, đúng là "đêm đen trước ngày đổi mới". Lòng cũng thầm cảm ơn cái sự kiện bác Duẩn năm 86 để nước ta có cái cơ hội đổi mới!
  3. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Có phải "Xổ số thể thao 1982" không, có đoạn chú này ngồi trên tàu hoả có cái đĩa bên cạnh, thế là vừa đọc sách vừa thò tay vào bốc nhét vào mồm không nhìn, đến nỗi cô kia để cả con gà vào cũng xơi hết luôn.
    Ở trên hình như có bạn nào bảo ngày xưa không bon chen như bây giờ, có lẽ bon chen theo nghĩa kèn cựa nhau trong công việc thì chăc là không tinh vi bằng bây giờ, còn bon chen theo nghĩa đen kiểu xếo hàng, tức là "chen hàng" thì thôi rồi, tôi đã từng đi xếp hàng và chen hàng, cái lúc mậu dịch viên mở cửa sổ để bán (nhớ nhất là bánh mỳ) thì thôi rồi, nhỏ thì luồn lớn thì đè, may mà chưa có màn nhảy lên đầu nhau và đánh nhau thôi.
    Nói đến đây lại nhớ đến hình ảnh anh "quân khu" mà bây giờ ta gọi là "xã hội đen", chắc chả có ảnh chụp nào thể hiện được.
  4. hieudie

    hieudie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Theo mình biết thì vụ 86 là của bác Linh chứ nhỉ. Hay mình hiểu sai ý của bạn.
  5. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn chủ topic và các thành viên đã đóng góp những bức ảnh thật tuyệt vời.
    Chỉ xin lưu ý các thành viên là đừng quote cả bức ảnh đã đăng nhé, như thế sẽ rất tốn trang và tàii nguyên của diễn đàn
  6. vnhichic

    vnhichic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em là dân Mậu Ngọ, thấy cả nhà vui quá nên góp thêm 1 số trò mà chưa thấy nêu nhé:
    - trò gì đó, chẳng biết tên, chỉ nhớ là đi nhặt nắp chai, về tán dẹt ra, đục 2 lỗ rồi xỏ dây qua. Ban đầu quay cho xoắn dây vào, sau đó kéo ra kéo vào thì xèng sẽ quay tít. Trò này có thể chơi đối kháng để cắt dây đối phương
    - trò nữa, cũng ko nhớ tên: đó là đi xin đất đèn ở những nhà làm nghề hàn hơi, đào 1 cái lỗ rồi đổ nước đổ nước rồi thả đất đèn vào đó. Tiếp đó kiếm 1 ống bơ, đục thủng 1 lỗ rồi úp lên lỗ, sau đó đặt 1 tờ giấy lên ngang chỗ lỗ đục rồi đốt & chạy thật nhanh ra xa. Chờ khoảng độ 10 giây thôi là sẽ phát nổ bắn ống lon lên ... nổ càng to lon bay càng cao cả lũ hò reo càng to, nói chung rất sướng
    - một trò nữa là trò bi-lắc, đam mê luôn
  7. hamilo

    hamilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    1
    Mời các bác xem lại bộ phim "Hà Nội mùa chim làm tổ" để nhớ về thời đó nhé
    Link download
    ftp://ftp.phucanh.com.vn/PhimVN/
  8. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Có cái ảnh HN hồi 8x, các bác có nhận ra khu nào đây không?
    [​IMG]
  9. vnhichic

    vnhichic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có phải khu Thành Công ko ạh, em đoán vậy là do cái Khách sạn 11 tầng đó ạh, cái nhà cao nhất Hà Nội ngày đó
  10. vnhichic

    vnhichic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

     
    Em nhớ thời kỳ này vấn nạn đói ăn & đi ăn xin khá phổ biến, trở thành 1 "nghề truyền thống" của 1 số địa phương. Bọn trẻ bọn em hay hát 1 bài là:
    Th'''' B` có cái cầu mo
    Có nhà máy cháo, có lò đúc vôi
    Ôi thôi Mỹ đánh mất rồi
    Gậy thần vali cói ... khắp nơi tung hoành
    Nghe mà xót xa quá (Th'''' B` là tên 1 tỉnh miền Bắc nổi tiếng với cánh đồng 5 tấn đó ạh, em xin ko được viết rõ ạh).
    Ngòai ra em còn nhớ 1 bài này nữa (chế lời bài Cô gái vót chông thì phải):
    Ai nhanh tay gắp bẳng tay em
    Mỗi bát cơm là chín con tôm
    Tay gắp tôm gắp tép thơm lừng
    ...
    Hì hì, về vấn đề đói ăn thì kể mãi cũng ko hết. Nhg cái hay ở đây là lũ trẻ con lại có rất nhiều kỷ niệm trong việc đi "mò ăn": đi trèo hái sấu dọc đường Trần Phú, Điện Biên Phủ, về ăn với muối không thì đem bán ngoài chợ cũng có ít tiền; đi vặt hồng xiêm xanh về nhai một lúc thì nhựa chát xít của hồng xiêm bị cô lại như kẹo cao su.
    Nói chung là cơm thịt ăn thì thiếu chứ hoa quả đi trèo hái thì .. hì hì thỏai mái.
    (Xoá quote nhiều tầng)
    được mltr_sg sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 07/10/2008

Chia sẻ trang này