1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hì... mình sinh năm 80 nên cũng nhớ khá nhiều về thời ấy!
    Ngoài những thứ anh em đã kể mình còn nhớ mãi:
    1 - Hoạ báo Liên Xô: in cực đẹp, bừng bừng khí thế!
    2 - Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, Hồ sơ thần chết
    3 - Kem Tràng Tiền, Thuỷ Tạ
    4 - Đổ dế, bắn bi, trốn tìm, quay, "xô vê", xông phi...
    Nỗi ám ảnh của mình hồi bé là... lúc nào cũng thấy thèm bánh kẹo kinh khủng!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 06/07/2007
  2. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Thêm mấy cái ảnh thời bao cấp đây:
    [​IMG]
    HTX mua bán
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  3. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh chan phở là thời ***************** chứ ko phải hồi bao cấp các pác nhỉ?
  4. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    "Hồ sơ thần chết "phim của CHDC Đức chiếu năm 84, chú 4 tuổi mà cũng xem và nhớ phim đó cơ à? Nhớ thằng Baizen đầu trọc ko? cả mấy chú Ki-oóc, Boris, Hailer, Henxơ, và chú gì nữa tự dưng quên tên mất. Phim đó hay nhỉ.
  5. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Còn thiếu chữ "màn ảnh rộng" bác ạ. Nhớ đi qua rạp Tháng Tám có cái áp phích "Nam Chinh Bắc Chiến" phim màu màn ảnh rộng vẽ mấy chú lính Tàu mặt mũi hồng hào tay cầm lựu đạn chày xung phong trên nền đỏ rực.
    Phải công nhận trong các rạp phim Hà Nội, rạp Tháng Tám vẽ áp phích phim đẹp nhất. Hồi bé tý của mình thì còn cso phim "Ruslan và Lút mi la" có anh quỷ lùn Chéc nơ mo râu dài bằng mấy tầng nhà. Chính anh đã tạo ra từ lóng "chéc" để chỉ lùn, thế mới hay nghe, "anh giai này ăn mặc thì hết sẩy, mỗi tội hơi chéc" một tý.
    Bác nào có ảnh các anh giai mặc áo bò 7 mảnh, quần lơ vít mỏ xanh mỏ đỏ, đầu ổi Tầu chân đi đúc, đít cưỡi da đồng, đỏ đun hay kém hơn tý là mifa thì post lên cái[/quote].
    Hồi ấy em nhìn thấy cái xe lơ còn thấy kinh dị hơn giờ nhìn thấy Harley Davidson, mà hồi đấy còn có tệ vặt nắp chuông bán ra chợ giời, chả khác gì giờ ô tô bị vặt gương; xe 67 thì bị vặt cốc lọc của bộ chế, ai mất thì lại xin mời ra chợ giời nhé
    Được fade_away sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 09/07/2007
  6. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Phim hành động thời đó có "đầu tiên là "Trên từng cây số" có hai anh Đây a nốp và Bôm bốp, sau thì có phim "Hồ sơ thần chết" và "Họng súng vô hình". Hồi ấy có đoạn đi xem nhờ, cứ nhạc hiệu chương trình phim truyện nổi lên là trẻ con đang trốn tìm hay sờ ve cũng chạy ồ vào một nhà(tất nhiên là nhà thằng quen) để xem, đúng là một nét sinh hoạt chắc không bao giờ lặp lại
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Vâng! Chả hiểu sao những chuyện từ 3-4-5 tuổi em vẫn nhớ khá rõ!
    Thằng cha sỹ quan phát xít Bazen đầu trọc làm cho hồi đấy ở HN cứ cu nào đầu trọc + béo là có nick Bazen!
    "Trên từng cây số", "17 khoảnh khắc mùa xuân"...
    "Cao một mét 80, tóc xoăn, mắt xanh lơ..." Đố các bác biết trong phim nào?
  8. doduonghien1980

    doduonghien1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
  9. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Thời đó ai chả mê hai anh Đê a nốp và Bôm bốp. Dưng mà bây giờ down cái phim đó về xem lại thì thấy tẻ quá. Tiên sư thằng Mỹ làm mai một thị hiếu xem phim của mình!
    Bác nào thích nghe lại nhạc TTCS (phim có thể tẻ nhưng nhạc thì tôi nghe vẫn thấy hay, thấy nhơ nhớ) thì xin mời:
    http://rs108.rapidshare.com/files/41940352/Nie_Sme_Na_Vseki_Kilometar.mp3
  10. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Các bác lạc đề hết cả rồi. Chuyển sang bàn luận về phim liên xô àh? Đề nghị Mod xoa hết đi nhé!!!

Chia sẻ trang này