1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, nói đến nhân vật Nguyễn Thành Luân mình còn nhớ đoạn phim là khi ở trong 1 cái quán bar (sau này mới biết là bar, chứ hồi đó mình gọi là ... không nhớ), NTL cá độ bắn 1 phát súng trúng 2 đích với một tay sỹ quan khác. NTL cho đặt hai cái bong bóng hai bên, phía trước chính giữa găm một con dao lưỡi quay về phía NTL. NTL đứng cách 15m dùng súng ngắn bắn một phát vào lưỡi dao, làm chẻ đôi đầu đạn làm 2 phần trúng vào hai quả bong bóng. 2 quả bong bóng nổ, lưỡi dao vẫn đứng yên. Trong phim, ngoài phim vỗ tay rầm rầm .
    Sau này nghĩ lại thì thấy đúng là phim .
    Thời ấy các cô, các chị mậu dịch rất có "giá", ngành thương nghiệp là "đỉnh". Quen với các cô các chị ấy thì đi mua hàng phân phối thế nào cũng được miếng ngon.
    Thi đại học hồi ấy mỗi chú chỉ thi một trường thôi, đậu thì học, không đậu thì tuỳ điểm thi mà xuống trung cấp học ... không chịu học thấp hơn đại học thì ở nhà thi tiếp. Lý lịch (để dự thi đại học) bị soi hơi kỹ đấy nhá, có vết thì tự hiểu.
    Cơ quan bố mẹ tớ được phân phối chất đốt (củi), về chia phần ra, bốc thăm trúng thưởng, lúc xui xẻo trúng cái gốc với chạc khó xơi thì tớ bổ méo cả mặt.
  2. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Các bác sống thời kỳ bao cấp đó còn sướng chán, em ở cái thời này này, khổ lắm....hì hì
    [​IMG]
  3. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Bác Altus có cách nào để down phim này về không? Cho em cái link rồi em hậu tạ!
  4. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn về cái link, cứ nghe bài này lại nhớ đến 1 cậu cùng khu hồi bé vừa lao ầm ầm xuống cầu thang khu tập thể vừa hát bài này theo một thứ tiếng bồi không ai hiểu(bây giờ mới biết là tiếng Bun), cậu đó học chuyên toán Tổng hợp rồi sang Nga, không biết đã về hay lại tung hoành nơi Nga la tư tuyết trắng.
    Đúng là phim này giờ xem lại thì không hay, tỷ như cái miếng võ của anh Bôm bốp cứ cốc vào đầu 1 cái là địch thủ lăn ra ngất thì có là võ sư bây giờ cũng không đánh được.
    Nhưng ấn tượng nhất là tập cuối có đoạn cuộc họp các chỉ huy bị lộ, nhóm kháng chiến phải cử mấy chú ra bắn chặn cảm tử để cậu liên lạc chạy về báo giải tán cuộc họp, chú bắn chặn gần cuối lúc sắp chết hét lên " Trên từng cây số của chặng đường này đều có người Bun (hay Hung nhỉ) trấn giữ"
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Bác cài thằng emule rồi search ''na vseki kilometar'' thì ra cũng kha khá, chừng 20 tập. Nhưng mà cũng ít thằng có nên phải đợi cũng lâu mới down được đấy. Đợt trước tôi kéo 3 tập về xem thấy chán nên xóa hết mất rồi.
  6. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú này chắc thời bao cấp chưa đi học tiểu học. Chẳng nhớ cái gì cả mà chỉ nhớ mấy bộ phim đó àh. Lạc đề rồi.
  7. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Những hình ảnh quen thuộc thời bao cấp:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Quầy hàng tươi sống lưu động:
    [​IMG]
  9. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Sao lại lạc đề? Đấy cũng là đời sống tinh thần thời bao cấp đấy chứ!
    Còn bộ phim "trên từng cây số", em nhớ hình như nó chiếu lần đầu tiên từ những năm 7x ở HN. Hồi đó cả khu tập thể may ra mới có được 1 cái ti-vi đen trắng, đến giờ phim được phát là trẻ con hàng xóm kéo đến xem đông nghịt... bây giờ xem lại mấy bức hình kiểu này chắc cũng ngộ.
  10. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi nhớ thì năm 1977 hoặc 1978 gì đó.
    [​IMG]
    Đê a nốp
    [​IMG]
    Bôm bốp
    [​IMG]
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 11/07/2007

Chia sẻ trang này