1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện thời bao cấp, chắc chú có biết chơi đánh vòng sắt không? trưa nào cả khu tập thể ngủ là lại nghe tiếng leng keng của mấy cái vòng sắt. Chú có biết giật vòng không?
    Ở đây là hình ảnh cơ mà? Có hình nào thời 75 - 86 chú post lên.
  2. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Thấy ông này chú chú anh anh vui tai phết!
    Thế chú Phương AK chơi quay cù thế nào? khá không? Bổ toác tu bao nhiêu con roài? Có bổ nhầm vỡ đầu thằng bạn nào chưa hở?
    Thế tay nghề làm pháo đất sét, súng ống bơ của chú có khá không?
  3. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Chơi quay nào:
    1. Ra chợ mua ( mấy thằng góp tiền mới đủ mua 1 khúc gỗ để tiện quay) hoặc lọ mọ đi xin gỗ ổi ở hàng mộc, có khi mấy tuần mới xin được 1 khúc vừa ý.
    2. Tụ tập mấy chú từ sáng sớm, ra bến tàu điện, đu boong tàu điện lên chợ Giời, đi sang Lò Đúc để tiện quay. Tầm trưa mới đến lượt, ( hồi đó sao mà kiên nhẫn thế chứ nhỉ ?), xong cầm con quay tiện bóng loáng về, lại lếch thếch đi bộ qua chợ, lại đu boong tàu về. Về đến nhà thấy ông bà già đang đợi và cầm sẵn roi....
    3. Ăn xong trận đòn vì tội đi tầu điện trốn vé và không xin phép phụ huynh, chiều lại gọi mấy chú đồng đội lại, cử 1 chú mang con quay mới tiện đem đi ngâm vôi, mấy ngày sau thì mang lên, con quay lên nước mun đẹp vãi.
    4. Cử tiếp 1 chú đi kiếm 1 cái cattut đạn 12,7ly, đem đóng vào tu con quay để mấy thằng khác bổ quay mình không bị sứt sẹo. Hôm sau lại mấy chú lếch thếch dậy từ sớm, đi xuống nhà máy dệt 8-3, trèo rào trốn bảo vệ vào khu để các con thoi khung dệt, lấy trộm tầm vài con mang ra, mấy lần bị bắt, bảo vệ doạ:" lấy trộm tài sản nhà nước, tao sẽ đối xử với chúng mày như Pôn Pốt giết dân", sợ đến bây giờ còn chưa hết. Mang được con thoi mũ về nhà, lại phải mang ra hàng mộc nhờ thợ khéo tay đột cho chuẩn để con quay cân, anh em mình hay gọi là quay "lịm tu" hay" quay đang ngủ" ấy các bác nhỉ.
    Bây giờ thì con quay đã xong, tu đồng đạn 12 ly7, đinh mũ thoi dệt Tầu khựa, mang đi đánh trận, bách chiến bách thắng. Sau này có lần đang chơi, bổ mạnh tay quá nó lăn xuống ao, đứng trên bờ khóc như mất của.
    Bây giờ mà có quay, trẻ con nó chũng chẳng có chỗ chơi các bác nhỉ.
    Bác nào có thêm tí chuyện bao cấp, xin mời đóng góp.
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Chơi quay còn cần một cái nữa là phải có dây tốt. Dây thừng bình thường làm từ vỏ cây của nhà ta cứng nên khi buộc không bám vào thân quay, cũng dễ tuột. Dây tốt thường là dây buộc hàng loại vừa của Liên Xô. Nếu có được cái loại dây buộc có vỏ thì tuyệt nhất. Bổ quay cũng có nhiều cách bổ, cơ bản nhất là bổ "---" (em quên mất rồi) và bổ thượng. Tuy động tác thì mỗi thằng một kiểu nhưng chủ yếu vẫn dùng cách bổ "---", bổ thượng chủ yếu là để biểu diễn, nghịch chơi. Cá biệt như ở chỗ em, có một đồng chí bổ quay như múa kiếm. Chú ý đứng cách xa khoảng ba mét, rồi vừa tiến lại gần vừa múa quay y hệt như Lý tiểu Long. Tất nhiên, với cách chơi này, chú ý chỉ nổi tiếng về mặt vũ đạo.
    Bây giờ thì trẻ con chả mấy đứa chơi quay, game online là một phần, phần nữa là vì "đất làng ta bê tông hoá hết rồi còn đâu", chơi quay trên nền xi măng chán chết. Điều cần nhất để chơi quay là đất! Đó là một bãi đất thật sự rộng chỉ khoảng hai chục mét vuông là ổn, nền đất thịt càng cứng càng tốt. Khi bổ quay, con quay tuột khỏi dây, xoáy tít cắm phập một phát xuống đất, đất hằn lên dấu mũ đinh. Con quay quay tít. Cái âm thanh lúc quay chạm đất đó nghe đến là ngọt, đến bây giờ em vẫn nhớ. Nhớ quá.
    Để khởi đầu một cuộc chơi, thường là cả bọn vạch một chữ thập dưới đất rồi lần lượt nhằm vào đó mà bổ, cứ theo thứ tự, đứa nào gần tâm nhất thì được ra quay sau cùng. Con quay tu đồng gỗ ổi của bác Sê bát chiên nô do thân chủ cầm chưa quen tay nên có hơi chệch choạch, bét tĩ. Con bảy sắc cầu vồng bằng gỗ nhãn của em nhất. Em được quyền bổ bác Sê bác chiên.
    Ván đầu tiên, con Tu đồng gỗ ổi đang quay rất ngọt, cũng do bác Sê bát chiên nô chịu khó dùng dây đưa nó về một chỗ đất cứng, lại chu mồm thổi hết đất cát xung quanh. Cả bọn lác mắt nhìn quay "ngủ", cái tu đồng của nó sáng rực lên. Choác! Sau một cú vung tay của em, con Tu đồng bay thẳng một mạch mười mét xuống cống, ác là cống hồi đó chưa có nắp như bây giờ. Em rú lên: "bóc tem rồi! bóc tem rồi!" trong khi bác Sê bát chiên nô lụi cui đi nhặt. Con quay do có tu bằng đồng nên không bị "chẻ tu", chỉ tội nghiệp ở thân quay, gần gốc tu hằn một vết lõm sâu hoắm do đinh quay em tạo nên, hơi xám đen. Do là bóc tem nên em chả phải đọ dấu đinh quay của em lên đó xem có khít không để khẳng định chiến tích. Khoái trá! Sở dĩ nó bay xa đến thế là do thân quay em chạm trúng vào tu quay bác Sê bát chiên, phá vỡ quán tính quay, động năng vẫn còn làm con quay bay đi rất xa. Quay em thì ở lại, những hình vẽ màu mè trên con quay đang quay tít tạo nên những vòng tròn đồng tâm xanh đỏ tím vàng, rực rỡ dưới nắng hè. Lại nói đến cái đinh quay, xịn như bác Sê bát chiên thì dùng con thoi nhà máy chứ nhiều lúc bọn em toàn phải dùng cái đinh bản lề cánh cửa. Hồi đó sắt thép chất lượng thấp nên chinh chiến khoảng một tuần là mòn vẹt, không tít. Em nhớ có lần nhìn một cái đinh thép sáng loáng mà thèm đến mất ngủ ... À, bác Sê bát chiên đã lại vào ván mới rồi. Bác chuẩn bị đi nhặt tiếp nhé.
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 11/07/2007
  5. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Hay quá bác ơi, đọc bài bác viết như đang đọc trích đoạn trong "đất rừng phương nam" ấy.
    Cái món này làm em nhớ lại hồi bé, em cũng thường chơi quay nhưng hơi bị kém. Em cạy cục làm được 1 con rất vừa ý, giờ lao động tại trường mang ra chơi, ngay quả đầu bị quay của thằng bạn táng bay vào bãi xxx ở góc sân trường. Tiếc nhặt về tìm cách rửa nhưng không hết mùi, khiếp! Và từ đó chỉ xem thôi chứ không chơi nữa. .
    Được quydede sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 12/07/2007
  6. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước 82 - 83 tớ ở ngoại thành, chơi theo mùa, mùa hè thì đá bóng, mùa đông chơi quay, chơi bi, chơi chun (mùa xuân), mùa thu chơi súng cao su (chuyên đi bắn đèn ông sao của bọn làng bên đi rước).
    - Chơi quay àh, tớ còn cho vào cặp mang đến lớp, bị 1 đứa con gái nó xì cô giáo, thế là bị tịch thu. Thằng bạn gần nhà là cháu bác bảo vệ, chiều chủ nhật đến nhà nó thấy toàn quay ngon. hè hè!! Hồi ở ngoại thành thì chơi quay đinh thẳng, kiếm cái đinh thật tốt, cưa mũ đi rồi đóng vào, ít khi chơi quay tu, bãi đật bổ quay nhiều khi nham nhở như mặt trận vậy. Khi ra Hà Nội thấy các bạn toàn chơi quay tu, đinh mũ. Vì quay đấy chơi được trên sân bê tông. Chưa bổ vào đầu đúa nào nhưng nhiều đứa bị quay bổ vào chân thì nhiều lắm.
    - Các cậu có biết đánh khăng không? Chơi hay đáo để nhưng cứ hễ bố mẹ đi làm về là cấm không cho chơi trò này. Thường chơi vào mùa đông, gần tết.
    - Bọn tớ hay lấy những mảnh bát đĩa vỡ (loại đẹp), lấy cái chôn bát làm cái, ghè những mảnh sành thành hình tròn như đồng xu, chơi đánh đáo. Cũng chơi vào mùa đông.
    - Chơi chun thì dễ rồi, nhưng với được chú nào ngâm dầu thì 10 cái chun vừa to vừa dày. Các bạn có biết "chun vẩu" có lợi thế như thế nào không?
    - Chơi bi (ăn bi đất) sau này ra Hà Nội (ở khu tập thể Thanh xuân) thì mới thấy chơi bi (ăn chun). Đến mùa bi, thằng nào cũng hai tay hai lo penixilin để xoáy bị đá. Bố tớ đi miền nam về mang mấy chục viên bi ve nhưng không giám chơi, chỉ để ở túi vải đựng bút đeo lủng lẳng trước cổ.
    - Chơi giấy kẹo, ra bách hoá TX, nhặt vỏ kẹo người ta ăn rồi, gấp thành hình tam giác, chơi trong 1 ô gạch 40 x 40, thăng nào đè lên là ăn (như chơi chun vậy)... Hay đáo để.
    - Chơi vòng sắt, cứ ra công trường (ở thanh xuân nhiều công trường lắm), lảng vảng ở đấy thế nào cũng nhặt được 1 đoạn sắt 8, hay sắt 10 thì càng tốt, thêm 1 ít sắt 2-4 nữa về buộc vào đầu gậy tre, chịu khó kê vào gờ của vỉa hè mà uốn, 1 lúc cũng thành cái vòng, nếu có điều kiện sang công trường nhờ chú công nhân thợ hàn, dí cho 1 phát. Buổi trưa đi học về chạy leng keng. Sau năm 88 trò này cũng thất truyền.
    - Mùa hè hồi ra Hà Nội, tớ còn chơi cá chọi, đạp xe lên tận yên phụ, mua được con chọi hồng. Về cho vào lọ chôn xuống đất Hoặc chôn trào hộp đựng xà phòng (rồi nhồi đất vào hộp để cho nó tối và giữ độ ẩm). Đậy nắp, ngày nào cũng xuống cống khu tập thể vợt giun về lọc cho ăn. Hôm nào trời mưa còn chui vào tận tầng hầm đem rổ theo để vớt cá bẩy mầu. Hồi đấy sao không sợ bẩn nhỉ?
    Bây giờ, trẻ con chẳng ai biết chơi mấy trò này, ngay ở quê nhà tớ, trẻ con chỉ chơi điện tử thôi. Những trò này chắc là thất truyền sau thế hệ 7x rồi các bác nhỉ?
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hic, các bác ác ôn côn đồ, hết chuyện kể lại lôi mấy chuyện trò chơi hồi trẻ con của anh em ra mà nói thế này, cứ như là muốn giết người không bằng ... bọ tẻ con bây giờ đọc chắc tưởng Cổ tích năm 1000
    Nhắc về quay, ở HN còn có 1 chỗ tiện quay cũng khá nổi tiếng là Ngõ Tạm Thương. Các bác cứ nhảy lên xe điện, đi về Bờ Hồ rồi đi bộ là tới (bác nào đi tuyến Hàng Gai thì không cần).
    Cá chọi thì có Nghi Tàm. Hồi trước còn phong trào đi mua cá ép nữa cơ, không biết có bác bào ép được không?
    Chơi quay, thích nhất là có quay ***g bàn, to ngang nên cũng khó cầm và là mục tiêu tốt cho anh em "hầm" (bác nào văn hay chữ tốt giải thích cái vụ "hầm quay" này cho mấy bạn không biết hiểu hộ)
    Còn trò "đúc ve" nữa, có bác nào không chơi qua nhỉ?
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    [topic]931480[/topic]: có cái này hay hay, gt cho các anh em coi
  9. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Quay của em rơi xuống ao là do bãi đất gần bờ ao, bổ nhiều quá nên có ván cầm dây lỏng, lại hơi mỏi nên chệch "lồ" chứ không phải do con quay tầu lởm gỗ nhãn của bác voquoctuan oánh tụt xuống cống đâu nhé, Hé hé. Bác mà máu hôm nào anh em mình off phát chơi quay cái nhỉ.
    Còn vụ chơi cá chọi à: cũng đi tầu điện lên Quán Thánh, ngày đó mà đi tầu điện phải dậy sớm ( nghỉ hè mà), mấy thằng bám vào boong tàu trốn vé ( may mà không bị chết vì thỉnh thoảng tàu vẫn nối toa), lọ mọ đi bộ lên làng Nghi Tàm. Chọn cá xong mang về om nước mưa gần 2 tuần, chôn xuống đất chỉ để lỗ ống cho cá thở, khi nào gần đánh mang lên cho máu. Oánh mấy trận đầu thì thắng, mấy trận sau thì cá yếu, thế là 3 xóc 5 dập cho cá chiến tiếp, trận nào thua tức phát khoc vì công bỏ ra chăm cá công cốc.
    Nhưng mà ngày xưa nhục nhất là đi xem vô tuyến nhờ hàng xóm, hôm nào có phim hay, nhà đông, mấy đứa con chủ nhà đuổi xơi xơi " hết chỗ rồi, đi chỗ khác mà xem", miẹ nó chứ. Bây giờ vẫn mấy đứa đó lô đề nghiện hút hết, đúng là quả báo.
    Có bác nào trên này hay chơi "bắn bòm" vào những hôm khu tập thể mất điện không? chia 2 phe, luồn lách tiến sát quân thù, thằng nào hô tên đối phương trước là thằng đó thắng, đánh nhau chí choé mấy lần vì thằng nào cũng bảo tao bắn mày chết trước. Hic hic
    Ném loong nữa chứ các bác nhỉ, cái ống bơ bị ném móp bẹp mà vẫn chưa hết bị hầm, tức phát khóc.
    Kể tiếp đi các bác
  10. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái vụ này sướng tê cả người....
    Còn ông nào làm được súng ống bơ không nhể? Hôm nào ọp ẹp bên Vệ phủ anh em ôn lại một nhát
    Nhất là vụ thả diều, mịa, nhiều thằng có bố mẹ làm văn thư, lấy được giấy pơ luya - vừa mỏng vừa dai ... làm con diều đại bàng
    bay tít vãi xxx, em toàn làm bằng giấy .... báo ... bay ì à ì ạch ...
    Món ăn thấm đẫm tuổi thơ em là bát cơm rưới mỡ, vẫy tí nước mắm tỏi, tranh thủ vợt thêm mấy cái tóp .... Mother ơi! Ngon quá!
    Hôm nọ, tranh thủ vợ đẻ, em được đi chợ, vào bà hàng thịt, bào :
    - U bán cho con 3 lạng mỡ ....
    - Vợ mày đẻ mua mỡ làm giè?
    - Rán lấy tóp ăn cho đỡ thèm ...
    Ông chồng đang băm băm chặt chặt bên cạnh, ngẩng lên :
    - Ơ cái thằng hâm này giống tao thế, đây tao cho may miếng mỡ khổ này về mà rán này .. đi đi ... đ càn tiền nong gì đau, tao cho ...
    Bữa đó ngon thế ...

Chia sẻ trang này