1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh trai của tôi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhmeomeo, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Anh trai của tôi!

    Chắc các bạn cũng đoán được là tôi đang nói về ai. Oh yes, đó là anh trai tôi, một cậu bé anh hùng, thanh_ala.
    Trước tiên là ngoại hình, tôi có hai cái ảnh của anh ấy, khiếp, xấu không thể tả được. Theo như lời của khổ chủ thì anh ấy chụp tấm hình đó khi anh đang bị thất tình cho nên...... chẹp chẹp........Để hôm nào tôi rảnh thì tôi sẽ post cái ảnh đó cho pà con chiêm ngưỡng
    Tiếp theo, đó là về mặt tính cách: Anh ấy tính vừa đàn bà vừa củ chuối không chịu được.
    Chuyện tình cảm: tôi không biết thực tế thế nào chứ như anh ấy nói với tôi thì anh ấy giỏi cưa cẩm lắm=======> chắc chắn là phải nhiều người yêu rồi====> không nghiêm túc
    ...............
    Còn nhìu nhìu nữa về anh trai tôi mà tôi muốn nói lắm nhưng mà tôi phải về mất rồi, hix, khi khác nói tiếp. Có điều cho dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn quý anh ấy bởi anh ấy là anh trai tôi mà.

    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  2. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Cái quái gì ở đây thế này?????? Sao tự nhiên lại đem thanh_ala ra mà mổ xẻ thế này? Chịp... anh thanh_ala rất xịn mà! Hà hà hà....
    Binhboong
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    npn155 ơi ! Em cũng thấy anh xịn mờ phải không nào ? Thế mà linhmeomeo làm thế này anh chít chắc rùi . Đang định cưa thêm mấy em nữa thế này làm ăn gì đây .
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
    Được thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 05/02/2003
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Cưa nhiều mà làm gì, sau này lúc các cô đổ hết thì làm thế nào?
    Thưa bà con, bài viết của tôi xin được tiếp tục: Anh trai tôi không những rất là đàn bà và củ chuối anh ấy còn rất là keo nữa. hix, tôi vừa phát hiện ra điều đó cách đây vài phút.( Tôi nhờ anh ấy dậy cách làm chữ kí mà anh ấy không chịu, keo kiệt thế là cùng)
    Còn sau đây là ảnh của anh ấy, bà con xem xong rồi cứ tự nhiên phát biểu nha. Có điều là đừng nói lên diễn đàn, kẻo anh ấy lại giận tôi thì khổ( tôi nói rồi mà, anh ấy tính rất chi là......)
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Cưa nhiều mà làm gì, sau này lúc các cô đổ hết thì làm thế nào?
    Thưa bà con, bài viết của tôi xin được tiếp tục: Anh trai tôi không những rất là đàn bà và củ chuối anh ấy còn rất là keo nữa. hix, tôi vừa phát hiện ra điều đó cách đây vài phút.( Tôi nhờ anh ấy dậy cách làm chữ kí mà anh ấy không chịu, keo kiệt thế là cùng)
    Còn sau đây là ảnh của anh ấy, bà con xem xong rồi cứ tự nhiên phát biểu nha. Có điều là đừng nói lên diễn đàn, kẻo anh ấy lại giận tôi thì khổ( tôi nói rồi mà, anh ấy tính rất chi là......)
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
    [/quote]
    Hic trời ạ gọi bàng anh trai mà lại đi nói xấu anh trai à ? Híc anh đâu rùi he he tím không thấy đâu anh xoá rùi .
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
    Được thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 05/02/2003
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Híc, anh ấy rất là quan trọng với tôi, vì thế tôi đành phải giữ lại cái ảnh ấy cho một mình tôi thôi à.Nếu ai "được" hân hạnh nghía tấm hình đó thì post lên giùm nha, tôi thì, hic, không dám post đâu à, tôi sợ anh ấy giận lắm. Tôi nói rồi mà, anh này tính rất chi là.................
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  7. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hihihi! thế này nha! tui đề nghị thêm vào cái tên box mình chữ " tình anh em nữa nha!
    I knew i love you before i meet you
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    chà anh thanh_ala có người em tuyệt vời thật biết được những cái xấu nhất của anh .. mặc dù anh đã cố tình che dấu .. hahha .. anh thanh_ala ơi .. suýt chút nữa là em sương anh rồi .. nhưng mà hôm nay nghe em gái của anh nói vậy nên em xin rút lui nhá .. hihi
    thien than nho
    ----------( Y ) ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸ ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨

  9. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Emmmmm...Gái....Đừng có kể nữa...Đó là ông xã iu dấu của chị em mờ..Vuốt tiền nể mặt Bác Hồ em stop nghen. Chị đồng ý chọn anh ý làm chòng cũng vì những đức tính tốt đẹp quên sầu của anh ý mà...Nhé nhé.......
    Love to see you cry...
    i miss you
    [​IMG]
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Bà chị cho em hỏi những đức tính đó là những đức tính nào thế à? Mấy lần em hỏi ý kiến chị là em có nên gặp anh ấy không chị đều nói là không nên mà, chị cũng chê anh ấy ác liệt chứ bộ. Bi giờ lại........kì thiệt.
    Cho dù anh trai tôi có như thế nào đi nữa thì tôi vẫn quý anh ấy thôi, tôi không có ý định bêu xấu anh ấy, tôi chỉ muốn đùa một chút cho vui mà thôi. Với lại, tôi tin là đọc xong chủ đề này sẽ nhiều người không dám iu anh ấy cho coi====> càng tốt, bởi tôi muốn anh là anh trai của tôi và chỉ của tôi mà thôi.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.

Chia sẻ trang này