1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh trai của tôi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhmeomeo, 05/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Sướng nghĩa là gì vậy tina ? Thế bây giờ không sướng được nữa sao ?
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Linh ơi ! Em làm anh giống như một món hàng quá . Em không có nói thì mọi người cũng chạy mất dép khi nhìn thấy anh rùi . Em có nói thêm họ cũng chẳng chạy xa thêm được nữa đâu . Em còn biết gì về anh nữa không em gái ? Biết thì nói tiếp đi để anh còn biết mình còn bao nhiêu thói xấu nữa . Hì nhưng mà có một thói xấu có lẽ là xấu nhất chắc em không biết đâu ? hê hê
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  3. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    thanh_ala nhầm rùi! tina17 nói là "sương" chú ko phải "sướng"."Sương" tức là "thương",mà tiếng Đà Nẵng đó,mà "thương" thì có cần tui giải thích là yêu ko ?
    I knew i love you before i meet you
  4. Nguyen_n_Linh

    Nguyen_n_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tật xấu của anh thì anh biết rõ nhất mà, có phải cần đến em nói thì mới biết đâu. Còn thói xấu nhất của anh thì em chịu thôi, có lẽ một ngày nào đó em sẽ biết nhưng mà không phải bây giờ.
    Nguyễn Linh
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Đợi đến 1 ngày nào đó có lẽ muộn mất em à ! Thế mà tưởng em biết về anh nhiều lắm chứ như vậy thì cũng thường thôi.
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là muộn đâu anh, mà người ta vẫn nói muộn còn hơn không cơ mà. Thế cho nên dẫu có muộn thì cũng đâu có sao phải không anh? Mà từ trước tới giờ em vẫn thường mà anh, em không nói em biết nhiều về anh mà, em chưa bao giờ nói thế và sẽ không bao giờ nói thế bởi vì ở ngoài còn chưa chắc đã có thể hiểu nhau mà. Em với anh chỉ là quen qua mạng thì làm sao em có thể biết hết về anh được chứ?
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.

Chia sẻ trang này