1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh trai ơi ở nơi vĩnh hằng anh hãy yên nghỉ và thoải mái anh nhé.Dù có kiếp sau đi nữa em vẫn mãi l

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tonghoaison, 09/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn và gia đình
  2. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn cùng bạn. Đúng là không ai tốt với mình bằng người trong gia đình. Những người anh trai luôn luôn tốt với những đứa em.
    Trước khi mình đi nước ngoài vài tuần mình và anh trai mình cũng giận nhau ghê lắm. Mãi đến hôm đi anh em mới hòa thuận. Lên đến nội bài anh em ôm nhua khóc nức nở.

Chia sẻ trang này