1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh trai và em gái!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iwillneverbreakyourheart, 22/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Anh trai và em gái!

    Có lẽ là tôi quý anh từ lần đầu tiên tôi gặp anh , gặp anh trong một lần đi HP cùng các bạn trong TTVN , nhìn anh hiền lành ít nói , khác hẳn với tôi , một cô bé bướng bỉnh nghịch ngơm , đanh đá.Nhưng anh ko phải là thành viên của TTVN , chỉ có bạn anh thôi .Rất cảm ơn những ngừoi đã khiến cho tôi và anh quen nhau , để có thể kiếm đc một ngừoi hiểu mình như bây giờ. Tôi quý anh , nhưng có lẽ là chúng ta có rất ít thời gian tiếp xúc với nhau nên chẳng thể nào hiểu về nhau đc .
    Nhưng gần đây , một lần tôi đã nhờ anh đến trường để rùi anh giúp đưa tôi đi có chút việc và hôm đó tôi đã thực sự hiểu về con ngừoi của anh hơn . từ 12h đến 3h , chúng tôi đi ăn rùi chẳng hiểu thế nào chúng tôi cùng nhau đi vào công viên Thủ Lệ . Dù cái công viên đấy gần nhà tôi nhưng mà có lẽ là lâu lắm rùi tôi ko vào đấy còn anh thì vào đấy từ năm lớp 4 rùi chẳng bao giờ vào nữa . Tôi và anh như đứa trẻ con , tò mò đi từng chỗ một , mình cùng nhau đi vào vườn sinh vật cảnh , sao mình và anh có thể nói chuyện hợp với nhau như thế chứ, bây giờ tôi đã hiểu một phần nào con ngừoi của anh , anh dễ thương vui tính vậy mà tôi đã nghĩ là anh khó gần lắm .Ôi anh thật hay , bây giờ tôi mới thấy anh hay thế nào . Anh mua cho tôi một con gấu bông , tôi đã vui thế nào , anh có biết ko ? Vì anh là ngừoi đầu tiên tặng cho tôi con gấu to.
    Rồi thứ bảy anh đến trường , chúng tôi cùng nhau đi mua sách .Ôi thật là một buổi tối đáng nhớ, chúng tôi đi với nhau từ 3h30 chiều đến 9h tối , anh nói phải cho em về nhà trước 9h , hôm nay đi tôi lại thêm một phần hiểu biết về con ngừoi của anh , thứ bảy đi trước ngày 20-10 một ngày , anh bảo là anh sẽ đi ăn trộm hoa cho em vì anh biết rằng em thích hoa dại em ko thích hoa ở hàng , chúng tôi tìm mãi mới đc một một chỗ có thể hái đc đang định hái thì biết rằng đó là một cái đình. hai anh em hú vía may mà mình ko hái. Nhưng bù lại anh mua cho mình một 2 cái chong chóng , thật là trẻ con , anh hơn mình tận 5t vậy mà chẳng khác gì hai đứa trẻ con rủ nhau đi lang thang . Anh nói " đi cùng em anh cảm thấy thoải mái thật" Rồi mình và anh đi lang thang khắp HN , đi theo cảm hứng rồi chẳng hiểu thế nào mà lại rủ nhau đi lên cầu Thăng Long , chẳng hiểu sao mà mình lại tựa đầu lên vai anh , có lẽ là mình cảm thấy rằng thật sự an toàn khi đi với anh , một cảm giác thanh thản nhẹ nhàng , ôi thật vui , có lẽ lâu lắm rùi mình mới đc cảm giác thoải mái thế này .Mình là ngừoi sống cực nội tâm ko bao giờ có ai hiểu đc mình đang làm và nói cái gì , vì tất cả suy nghĩ và tình cảm mình giấu đi , mình sợ ngừoi ta hiểu mình , biết nhiều về mình , lúc đấy thì em có nhiều điều lắm , em đã tâm sự với anh về tất cả , bạn bè , gia đình và hơn hết là ngưòi cũ của em , anh cũng vậy tất cả mọi tâm sự anh nói hết với em , thật cảm ơn anh , em muốn có cái cảm giác bình yên như thế này .Anh hỏi : em biết vì sao anh luôn chọc cho em cuời khi em đi với anh ko ?" Anh đã nói " Em lúc nào cũng cuời gặp ai cũng cuời nhưng anh chẳng hiểu tịa sao cứ thích chọc để em chỉ cười với một mình anh thôi " Anh kể bạn anh cùng hai cô bạn gái xuống rủ anh đi chơi nhưng anh ko đi , em kêu anh dại sao ko đi , chọn tạm lấy một cô làm ngừoi yêu thì anh nói " anh chọn cô bé M rùi còn đâu nữa mà chọn ai " Em bảo anh coi em như em ruột đi để đưa em đi chơi thì anh ko nhận anh nói " nhỡ về sau anh yêu em thì sao , nhận thế thì làm sao mà làm gì đc ?" Anh hỏi " Nếu em là con gái em có thích anh ko?" Em đã ko trả lời .Em hiểu những gì anh nói nhưng mà sao anh luôn nói , em là em gái của anh . Hay là em hiểu lầm những gì anh nhắn gửi trong lời nói . Đi với em anh nói " thật là thanh thản "
    Ngày nào cũng 2 bức mail anh viết anh kể chuyện trong ngày có chuyện gì anh cũng nói với em .Anh bảo " ngoài bố mẹ anh ra thì anh tin tưởng em gái của anh 100% . Thật sự là như vậy ưh ? Em rất mừng có lẽ là chẳng ai tin em như anh tin em . Vui lắm chứ . hôm trước chat với anh , anh nói nhớ em lắm , nhớ nụ cười của em .Anh nói là anh sẽ tưởng tượng ra là em và anh đang đứng trên cầu TL , anh hét thật to và em cũng hét to chẳng kém . Em hỏi là anh hét cái gì thì anh nhất quyết ko nói , anh bảo ngượng lắm chẳng nói đâu ! Tất cả những điều đấy là gì ? Tịa sao lúc nào anh cũng gọi là em gái .Anh gọi em " em yêu ơi có nghe em nói gì ko ? Rồi lại bảo nhớ tiếng cuời của em .Vậy là tự mình hiểu lầm hay là anh có ý với em .
    Hôm nay em giận anh , em cáu em mắng anh chỉ vì anh mắng oan em , thật sự lúc này em buồn lắm , anh có biết ko ? Vì em biết là em nghịch dại , bạn em đã phá giấc ngủ của mẹ anh .Xin lỗi nha .


    Will you never break my heart?
    Will you never make me cry?
  2. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vậy là những lời nói lung tung của mình đã làm anh giận thật rùi , thôi chẳng biết thế nào nữa cả . Mình biết chuyện này mình sai vậy mà còn cố cãi nữa chứ , nhất quyết ko nhận lỗi sai về mình đã thế còn nói , chuyện của em ko liên quan đến anh , Mình đã làm anh tức anh nói " em nói năng như một con rồ " nhưng thật sự lúc đấy tức lắm !Dù biết anh giận nhưng em cũng chẳng biết làm gì hơn nữa cả , thôi đành để thời gian trả lời tất cả vậy .Anh ơi ! Em nhớ anh lắm !
    Will you never break my heart?
    Will you never make me cry?
  3. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    chẳng hiểu có vô duyên không khi viết xen vào topic này....nhưng mà đã post lên thì đọc mà...tiếc là tôi không phải chàng trai kia...đọc topic của bạn mà thực sự Tim mình đập nhanh hơn nhiều...mặt mình nóng lên.Tại sao mình lại không là chàng trai kia nhỉ...???
    Ông ấy thật hạnh phúc....

    ?-ав?,??а не б?fде?, !
  4. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào đây càng nói chuyện với anh thì chuyện cãi nhau này càng to , chẳng hiểu em làm sao mà em lại có thể nói chuyện xa cách với anh như vậy để rồi anh nói " Em đã thay đổi " Một câu nói thật sự làm em choáng biết bao nhiêu , chẳng nhẽ em đã thay đổi thế sao . Anh nói là bạn anh nói đúng " anh ngố vì anh đã tin em 100%" Nhưng mà thật sự em đã làm gì để mà anh nói em thế chứ , thật sự là em ko hiểu là mình đã làm gì sai , anh bảo là ko giận chuyện gọi điện vậy mà sao lại thế .Vậy thì em sai cái gì đây ?Thật chẳng hiểu nổi nữa, , tại sao lại thế hả anh .Em bảo anh cũng thay đổi anh nhận luôn , anh bảo chẳng còn muốn tin ai nữa , tịa sao lịa thế , em đã làm anh mất lòng tin đến như vậy sao ?Anh có biết ko là em cũng buồn lắm đấy chứ , chứ em cũng có vui vẻ gì đâu khi mà anh giận em như vậy chứ. Bây giờ chẳng còn biết làm thế nào nữa làm thế nào cho anh hết giận đây nha?
    Anh đã hơi quá đáng khi nói em như vậy , chưa bao giờ em xuống nước với ai đến như vậy , vậy mà .... thật sự là em cũng hơi thất vọng về con ngừoi của anh nhưng mà ko sao , em đã tin thì sẽ tin đến cùng , tin cho đến bao giờ ko tin đc nữa thì thôi !
    Cầu mong là mai thì em và anh lại bình thường rùi ,.Vui vẻ nha !
    Will you never break my heart?
    Will you never make me cry?
  5. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em và anh đã bình thuờng trở lại rùi thật như em mong muốn , vui quá nha hi` hi` còn đôi chút hơi gượng gạo một chút nhưng anh đã viết mail xin lỗi em rùi thì thôi , em bỏ qua đấyhi` hi`
    Thật sự là em thấy mình thay đổi thật rùi , từ một cô bé bướng bỉnh như vậy mà em lại hiền lành ngoan ngoãn như một con mèo .Đã bao giờ em tức ai mà lại còn phải xin lỗi chúng ta thôi .Anh hỏi em còn tức anh ko ? Em bảo còn nhưng ko nói cho anh biết lý do vi sao mà em tức anh thì anh ko nói .Em tức là vì sao mà anh bảo nhớ em nhớ lắm đêm nằm mơ thấy em vậymà tại sao luôn miệng anh nhắc em " em gái yêu quý của em " Làm em thật sự suy nghĩ , thế là thế nào đây ? Anh có ý gì đây ? Thật chẳng thể nào hiểu đc .Thôi dù sao thì em cũng rất vui khi mà em và anh đã làm lành .Anh nói chúng ta lại như trước nhé em , thật sự là nghe đc điều này em mừng lắm .Lâu lắm rùi em mới có lòng tin vào cuộc sống , em tin anh , và em ko muốn mất lòng tin này một chút nào cả .Anh là động lực để mà em sống tốt hơn đấy .Sẽ như lời anh nói cả hai chúng ta cùng cố gắng để ko làm uổng phí cái tạo hoá đã dánh cho chúng ta . Đúng ko anh ?
    Thank!
    Will you never break my heart?
    Will you never make me cry?
  6. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi , em nhớ anh lắm 5 ngày rùi chưa đc gặp anh hic hic nhớ !
    Will you never break my heart?
    Will you never make me cry?
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Em gái à ! Công nhận con sông nó nhiều khúc thật.
    Mà làm sao có thể nói nhỉ , trái tim công nhận là của ai đi chăng nữa , ví như cái trái tim VN này cung quá nhiều ngóc ngách .
    Còn nhớ ngày anh gặp em , nơi quán xá đông đúc , thấy em vất vả mà thương cho cảnh tối về đìu hiu.
    Hôm trước vừa nghe thấy tin Ba em bị tai nạn ko qua khỏi ...nay lại đến em....Phải chăng Lục phán Gia nhầm???
    Giờ này chắc là em khổ còn hơn anh nghĩ ....Ôi căn bệnh quái ác....Chắc nó sẽ cướp em đi mất ....
    Anh ko thể tới thăm em vào giờ này đc. Nhưng có lẽ anh sẽ nắm giữ bàn tay em để giữ em lại trên cõi đời này . Ngày mai thôi anh sẽ ở bên em...

    Chân_Thiện_Mỹ
  8. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Có anh trai và em gái kết nghĩa mà thân nhau được như anh em ruột không bác nhỉ?


    Xương rồng 78


  9. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu gì cả ! Hê hê
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thật sự là ngày tồi tệ nhấtđối với anh ,em gái a`....
    Cả ngày ko sao, trời quá đẹp cho đến lúc tạnh cơn mưa chiều nay. THế là kế hoạch đến bên em để chia sẻ đã ko thể trở thành hiện thực , ít ra là cho đến chiều thứ 7 này. Ko nói ra thì lo em hiểu nhầm , chẳng qua là do thằng đệ của anh, nó ko còn coi nước sôi là gì cả , nó nghĩ cái đầu nó làm bằng gì cơ chứ.....thôi nhưng mà anh sẽ đến bên em, đó là lí do chính đáng, em cần phải vượt qua cửa ải này , em sẽ còn mãi với con đường ngày đấy .... Ơn trời !

    Chân_Thiện_Mỹ

Chia sẻ trang này