Từ nhỏ tôi đã ko có anh chẳng hiểu tại sao tôi luôn muốn mình sẽ có một ng anh trai, thực sự là như vậy để tôi có thể khoe với bạn bè của tôi rằng tôi có một ng anh trai .Phải tôi có rất nhiều bạn trai và trong số họ cũng có những ng tôi nhận làm anh trai ,nhưng đó chỉ là một cái cớ để cho họ ko đi quá mức tình bạn ,và cũng để cho họ thấy rằng với tôi chuyện đó ko có gì cả Tôi nhận họ chẳng qua chỉ để là có mà thôi chứ họ chưa thực sự có thể là ng anh trai mà tôi luôn ước ao là sẽ có và rồi tới một ngày tôi cũng có được một ng anh trai như tôi mong muốn .Anh trai của tôi khác với những ng mà trước đây tôi nhận anh tôi ko chơi bời ko đua đòi như họ ,anh tôi hiền lành có phần nhút nhát ,anh sống với cuộc sống nội tâm nhìn bề ngoài có vẻ anh như là một con ng lạnh lùng khó gần phải lúc nào mặt cũng lạnh tanh ngoại trừ những lúc gặp bạn bè thì anh cười nói,xung quanh anh bao giờ cũng có rất nhiều cô gái đẻ ý bởi vì anh cũng đẹp trai và có phần "lạnh" nữa nhưng anh ko quan tâm ko để ý .Anh kể cho tôi nghe về gia đình anh ,về cuộc sống của anh và coi tôi như một ng em gái trong gia đình, tôi quý và coi anh thực sự là ng anh của tôi chứ ko phải là ng anh kết nghĩa ,nhiều lúc anh em tôi cãi nhau chỉ vì những lí do vớ vẩn ko đâu ,nhưng rồi đó cũng chỉ là những lúc chúng tôi bất đồng với nhau như bất cứ một anh em nhà nào mà chẳng như vậy ,có những lúc chúng tôi thong dong trên phố vơi nhau vui vẻ kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới đất ,về đủ thứ chuyện ko đâu .Bấy giờ chẳng bao giờ còn những lúc như vậy nữa ngay lúc này đây tôi muốn có thể được cãi nhau với anh tôi rồi cãi nhau xong chúng tôi lại có thể đi chơi cùng với nhau nhưng sẽ chẳng bao giờ được như vậy nữa bởi vì bây giờ anh tôi đâu còn ở đây mà có thể cãi nhau cùng tôi,có thể đi chơi cùng với tôi nữa ,cũng chỉ là ở cái nước VIỆT NAM này nhưng mà sao khoảng cách của chúng tôi lại xa nhau như vậy chứ ko biết tới bao giờ chúng tôi có thể gặp lại nhua tôi mong rằng có một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra và điều đó đối với tôi bây giờ chắc sẽ là được gặp anh và nói với anh rằng :Anh trai ơi em nhớ anh nhiều lắm .Chỉ có một câu đó thôi nhưng tôi cũng chỉ có thể nói với anh qua những lá thư hay những lời qua mạng .Nhưng dù sao đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ mãi mãi là ng anh trai mà tôi yêu quý nhất anh trai ơi cho dù anh có ở đâu đi chăng nữa nhưng em vẫn sẽ mãi là em gái của anh,em luôn chúc cho anh mạnh khoẻ và sẽ trở thành một chú công an tốt anh nhé,nghề đó sẽ làm cho anh vững vàng hơn trên con đuờng đời này đó anh ạ
Còn tôi mà như bạn thì tôi sẽ nói với anh rằng: "Em yêu anh thật zồi!". Này cô gái xinh xắn dễ thương, em đã yêu chàng rồi đấy, đừng có dấu lòng nữa...hãy chờ đợi và hy vong. Hy vọng một ngày gần đây em sẽ được hạnh phúc, sẽ được những "ngọn lửa liếm qua" của chính người "ấy"...Cố lên nhé!
em viết thế ai chẳng hiểu nhầm đó là người iu em thôi dù sao cũng giữ lấy 1 Tình bạn đẹp nhé em [red]TRAN DUYLONG ------------------------------------ Tu tin chu khong tu kieu la con duong dan den moi thanh cong
Anh trai em giờ đang xa em! Khi anh đọc được những dòng chữ của em,anh rất xúc động!ANh thật sự có ,ọt cô em gái như mình hằng mong muốn! Anh không biết khi nào mới có thể trở về với em nhưng anh sẽ mãi mãi coi em là cô em gái của anh! và anh luôn cầu chúc cho em được thành đạt!Hãy cố gắNG để trở thành"sinh viên " NHa em! Sẽ có ngày anh về thăm em!Và nghe em nói nhưng lời em muốn nói! ANh trai!