1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh ( trang 16) & Tường thuật offline Ẩm thực (trang 14). Ẩm thực_7X sự kết hợp tuyệt vời giữa ngọt

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi pc82genetic, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cdv

    cdv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thế nào các chú các em?
    Nothing to lose
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nói chung Box ẩm thực thiếu một ban đối ngoại năng nổ, Lần đầu tiên đi box ẩm thực, rất hăm hở, Hội trưởng thì quảng cáo là nhiều em xinh tươi tiếp đón lắm. Làm trốn cả MFC để đi cùng box ẩm thực. Rốt cuộc ra 382 Trần khát chân mà chả được đón tiếp gì cả, đến khát ... tay cũng chả được bắt. HỘi trưởng thì đổ cho thành viên đón tiếp, các thành viên đón tiếp thì lại đổ cho nhau. Gưngcayvn định đón tiếp NOTbad nhưng mà nào được, Một đằng là phó ban đối ngoại 7xHN lại đi ôm hôn trưởng ban tài chính NOTBAD thì còn nói làm gì nữa. Một số thành viên tham gia box ẩm thực bao gồm: Nore, Pcgenatic82, candyeyes, hoatrangnguyen, baocát sa mạc, cô bé nghèo khổ, gungcayvn, than93, miumiu, night, seven, bless the child, friend and archs, longking, cobalt và nhiều nhiều người nữa, toàn nick khó nhớ thôi.
    Thế đấy lần đầu tham gia box ẩm thực chẳng thấy box ẩm thực gắn kết lắm, các thành viên thì ngồi tản mát, có vẻ họ cũng đều là thành viên mới với nhau cả.
    Thôi thì trót thì phải trét: ra Phương nguyên để xem tài ăn uống của Box ẩm thực.
    Notbad thì vẫn còn tiếc màn chào hỏi thành viên mới, thôi thì cứ lì ra: dỗi, Không đón tiếp thì thôi, coi như hôm nay 7xHN đi với nhau vậy. Cụng ly không thèm cụng. Và cuối cùng thì dỗi lại có cái hay của nó. Cuối cùng thì Hội trưởng Nore sau rất rất nhiều lần lảng tránh việc đón tiếp đã đồng ý Màn Ôm hôn.
    Nào 1, 2, 3 tách...... tách ...... tách
    Nhanh quá, chả kịp cảm thấy rì rì sất, phó nháy bên cạnh cũng chỉ chớp nổi kiểu Notbad đang quay đi ngơ ngẩn như chưa được đón tiếp.
    Kế đó Phương Mập thì giẫy nẫy lên, dỗi chẳng thèm cụng ly cùng NOTBAd, ai bảo lão đang ...tu (hú)
    Muốn xem nghệ thuật ăn nhậu của Box ẩm thực nhưng có lẽ họ cũng chưa có vẻ rành lắm về vụ này.
    Cá ăn như thế nào, nước chấm ra sao, thịt gà quay thì cầm tay dễ hơn hay gắp đũa dễ hơn
    Và cũng học được cách ăn xôi gà mà không được dùng tay, bạn sẽ được đích thân hội trưởng dùng tay đút nhé, còn việc bạn có nuốt hay không thì tuỳ. Box ẩm thực thì cho rằng việc dùng tay như thế là rất nhanh rồi, nhưng Notbad thì nghĩ chẳng hiểu có cách gì mà bớt được cả tay của hội trưởng đi không.
    candyeyes: phương pháp để ăn nhiều nhất là cầm cái bát trên tay và nâng lên trước miệng, cứ thế bạn chớ có rời bát khỏi miệng, đưa đi đưa lại mất công lắm.
    Pcgenatic: Nghệ thuật của ẩm thực gồm có : nhai và nuốt.
    Foreverlove83: anh notbad đã hiểu thực rồi, còn đây, đây là ẩm: nâng cốc nghĩa là ẩm.
    Khổ thân Notbad hôm nay bị các phó nháy liên tục cho vào khuôn hình, lúc thì cả cái cốc to bự che mặt, khi thì bị à quên được ăn xôi gà mà không được dùng tay của mình. Rồi thì vòng tay cụng ly cùng hội trưởng.
    Sướng cái thân Notbad khi mà ngồi cạnh côn bát (8 viên)(Cobalt), được tiếp nhiều, được ăn nhiều, lần sau có đi cùng box ẩm thực thì bạn hãy gọi cho Côn bát nhé.
    Hai thầy trò lão Phương mập wawawa thì hậm hực vì Notbad được đón tiếp sướng quá. Người ta nói: người khôn nói ít làm nhiều, cứ thử dỗi đi, bạn sẽ được đón tiếp ngay mà. Nhưng nói trước về phải mang cái Thớt nhà bạn ra trước gương mà ...tập thật nhiều lần trước đã, khi nào không còn nhận ra cái nào là cái ... thớt nữa thì bạn đã ... thành công.
    Tóm lại nếu không đẹp trai thì cũng phải chai mặt.
    P/S: Một số tên nick có thể không đúng, rất mong sự xin lỗi của các bạn. vì sao ư, vì tôi có lỗi và rất mong các bạn xin bớt để tôi đỡ có lỗi.

    Để đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho Notbad
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad
    Plzzz, plzzz see me
    Plzzz, plzzz kiss me
  3. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Chà chà cái cậu nát bét này, chưa gì đã viết bài nói xấu ẩm thực rồi. Lại còn đòi về sớm, tưởng làm gì, ai dè về làm người đầu tiên tường thuật lại trận ăn uống này à. đồ khôn lõi. vừa đuợc ăn, vừa được ôm hôn. Sướng thế rồi mà về vẫn có vẻ hậm hực.
  4. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Bác not bét về gì sớm thế , mà bác là sướng nhất còn gì vừa được ôm hôn vừa được ngoắc tay uống lại vừa được tiếp nhiều ....
    Hôm nay bóc Ẩm thực offline thế là thành công rồi, nhưng do chắc nhiều thành viên mới nên hơi tản mát 1 chút nhưng vẫn vui...
    Tường thuật đi mọi người ơi
    ================================================
    [​IMG]
  5. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Trời, bác nát bét kia, ko giận dỗi bác thì thôi, bác lại lên tiếng chê Ẩm thực. Bác thật chả biết điều gì cả. Bác xem cả ngày hôm đấy có ai được chăm lo như bác ko? Chẹp, già rồi có khác, khó tính quá đi thôi.
    Hì, tình hình có khi là em phải tường thuật lại thôi nhỉ. Nhưng mà, hichic, cái tờ giấy ghi tên các thành viên em để trong túi quần, hôm qua cho vào giặt tan tành mây khói rồi. Thế cho nên em chỉ liệt kê chắc ko đủ lắm, mong các bác cũng thông cảm nhé.
    Hì, số thành viên tham gia họp Ẩm thực lần này có khi sẽ giữ kỷ lục trong lần họp Ẩm thực mất. Có khi các lần sau cũng ko đông bằng đâu, nên tạm gọi đây là kỷ lục nhé. 30 thành viên, 30 gương mặt sáng ngời, sáng nhất là các gương mặt trụ được cho đến cuối cùng của cuộc vui, vì vừa được uống, vừa được ăn, lại vừa được hét hò xả láng, ko sáng sao được các bác nhỉ. Tựu chung các thành viên tham gia là như sau ạ:
    1.foreverlove83
    2.nore
    3.Candyeyez
    4.thienbinh_libra
    5.gungcayvn
    6.zhaowei (chả biết đúng tên ko nữa)
    7.trangcva (bạn zhaowei)
    8.cobengheokho
    9.blessthechild
    10.heodat (bạn blessthechild)
    11.notbad
    12.wawawa
    13.longking
    14.hoatrangnguyen
    15.cobalt
    16.quyen_my
    17.seven
    18.miu_miu
    19.ludwig
    20.c4c
    21.catbuisamac
    22.phuongmap
    23.ambition_silver
    24.magicstar (ko biết có phải ko ạ)
    25.26. 2 người bạn của c4c
    27.nhat_bun
    28.anh gì bên 7X (mới đầu đi đến cùng anh notbad với cả anh phuongmap ý, em quên tên mất rồi)
    29. Hic, xin lỗi em ko nhớ ra ạ
    30. Em (nhớ mãi mới ra người thứ 30 )
    Cuộc họp bắt đầu ở quán Cafe Trung Nguyên 382 Trần Khát Trân, 1 quán ko lấy gì làm quen thuộc đối với các thành viên của ttvn. Quán cũng khá rộng nên mới tải nổi số thành viên đông đảo đảo của cuôc họp. Người có mặt đầu tiên của cuộc họp, hic, tiếc rằng hình như ko phải là hội của em, mà đã có mấy thành viên ngồi sẵn ở bàn khác rồi, nhưng mãi mới nhận ra nhau. Thời gian trôi qua, các thành viên lần lượt kéo đến, ko phải chỉ 2, 3, hay 4, 5 thành viên ít ỏi, mà lũ lượt các thành viên đồng thời kéo đến (tuy có hơi cao su một tý). Cuộc ọp hôm nay hình như ko phải chỉ là Ẩm thực, mà còn có cả các thành viên của 7X, Public Hà Nội, và MFC. Nhưng mà dù có là các thành viên của hội nào đi chăng nữa, thì tất thẩy bây giờ đều là các thành viên của Ẩm thực, nhỉ .
    Giới thiệu qua giời thiệu lại, làm quen qua làm quen lại, báo hại pc82genetic, nore và gừng cay phải giới thiệu mấy lượt liền mà vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu biết tên biết mặt của mọi người. Hic, nhớ tên đã khó, đằng này lại nhớ cả nick nữa, công nhận người nào nhớ nổi đủ 30 tên như em mà ko có danh sách thì siêu thật . Anh nát bét xấu tính, cứ đòi Ẩm thực phải theo cái lệ của 7X là chào đón thành viên thì phải ôm hôn thắm thiết, hic, làm cho bao nhiêu em xinh tươi, bao nhiêu em vốn đã e lệ rụt rè phải giật thót mình khi bị nhắc đến tên. Hic, ko biết có phải vì chưa được thoả mãn, mà trong cả cuộc ọp anh ý cứ mặt xưng mày xỉa đòi hỏi hết cái này đến cái nọ, làm chị nore cứ chóng cả mắt, đỏ cả tai. Anh này thể nào sau này cũng ế vợ cho mà xem. Rồi mọi người cuối cùng cũng phải nhắc đến cái điều tế nhị nhưng muôn thủa của cuộc họp, đó là money. Sau khi cái mũ của anh nhatbun (tức nhất bún hay nhật bủn, hay nhặt bún) để lệ quyên xong, cuộc hành trình đi diệt cái đói được diễn ra ngay từ lúc 5h.Phương Uyên với địa chỉ ghi trên khăn ăn là Cạnh Hồ Tây .
    Quán Phương Uyên là một quán cũng khá rộng và đẹp và đúng là nằm bên cạnh Hồ Tây . Lúc này số thành viên tham gia còn 20 người, chiếm gần hết cái bàn dài của nhà hàng. Đầu tiên là món ốc luộc lá chanh được bê ra đầu tiên để thoả mãn những cái bụng tuy chưa đói nhưng lúc nào cũng đòi ăn của các thành viên. Vèo một cái, những con ốc vốn chỉ biết bò nay lại biết bay. Chấm chẩm, mút mút vừa hết ốc thì các món ăn cũng dần được mang lên. Nào là hoa thiên lý xào tỏi, nộm ngũ sắc, cá nướng, gà nướng (hay gà gì ý nhỉ, em ăn được có mỗi 2 cái chân nên em quên mất rồi ) và món xôi hành mỡ từ từ hiện ra và cũng từ từ biến mất. Trong bữa ăn, các thành viên nói cũng hăng mà ăn cũng chả kém. Những giây phút lịch sử cũng được ghi vào máy ảnh kỹ thuật số của chị nore. Nhưng tiếc mỗi chuyện là chưa ghi được cái thời khắc lịch sử quan trọng nhất là anh notbad và chị nore ôm hôn thắm thiết. Chị nore sau khi xong việc thì hả hê cười nói, còn anh notbad thì e lệ quay đi, chắc sợ anh phuongmap tống tiền chị thuphuong gì đó ở HP. Thế mà vẫn chưa thoả mãn được việc đòi đón tiếp thành viên của anh notbad. Công nhận người của 7X tham thật, còn đòi cả từng em một của Ẩm thực ra đón nữa chứ. Những bức ảnh của mọi người tha hồ được chụp ra thoải mái, ko mất tiền rửa tội gì mà ko chụp nhỉ. Ảnh chụp nhiều đến nỗi mà longking phải thốt lên là "Gặm nhanh lên ko bị chụp hình đó". May cho thằng bé, mình nghe thấy câu đấy liền định rình lúc hắn gặm thì chụp, nhưng mà từ lúc rình trở đi, chả thấy ăn gì nữa mới chán. Hi, có cái hình của anh phuongmap, đẹp ra phết, mọi người ai thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai hiếm có của anh ý, thì đợi bao giờ có hình thì xem nhé.
    Sau khi đã chén chú chén anh, no nê hả hê, mọi người lại tiếp tục con đường đi tìm sự vinh quang của những giọng ca oanh vàng. Quán karaoke Bích Ngọc hay Bảo Ngọc gì đó ở Tăng Bạt Hổ được gungcayvn cho lên danh sách. Với sự nhiệt tình hăng say, các thành viên cũng vẫn còn ở con số đông đảo, 15 người và lần lượt từng người một thể hiện tài năng, và sự cảm thụ âm nhạc của mình, chỉ trừ chị nore (ko biết đâu đấy, lần sau chị nore phải hát bù đấy nhá). Nổi bật trong cuộc thì tài là giọng ca oanh vàng của em Candyeyez được cất lên cũng như sự ngưỡng mộ của các thành viên đang lắng nghe. Chẹp, chị nore bảo may mà hôm nay có cô bé này vừa xinh vừa hát hay kéo lại cho box Ẩm thực, ko thì mọi người lại chê Ẩm thực toàn cá sấu thì chết. Rồi vì thời gian và sự cho phép, 3 thành viên tiếp theo lại lục đục ra về, để lại mọi người tiếp tục bù khú và ngủ nghê (longking). Sau khi tinh thần cũng hơi giảm sút, phần vì hát cũng nhiều, phần vì say sưa bia bọt và mọi người cũng thấy muộn, quán karaoke đưa tiễn các thành viên của Ẩm thực ra về lúc 9h30. Thế là một ngày họp offline đáng nhớ của Ẩm thực cũng kết thúc một cách thành công và tốt đẹp.
    Được nore sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 11/08/2003
  6. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hic, phí quá, biết thế em đi cùng box ẩm thực, lúc quay về 85 thì ko có một bóng người, bọn này ra đi mà chả nói 1 lời từ biệt với mình. Dù đây là lần đầu tiên đi họp box ( tuy chỉ ngồi dự thính lúc ở Trung Nguyên) nhưng em thấy các anh chị của box rất chi là nhiệt tình. Không ngờ lại gặp người quen là chị Phương candyeyes. Chị nore ở ngoài trông hiền lành thật, hì, còn chị pc82genetic thì rất niềm nở, tiếc là em với chị ngồi xa nên ko nói chuyện được. ấn tượng đầu tiên là box ẩm thực đông con gái, hì, thì phần lớn những người giàu tâm hồn ăn uống là con gái mà, và trông các chị ý đều rất xinh, sao có anh lại bảo girl box ẩm thực xấu được nhỉ??? Có lẽ hôm qua box đông thành viên quá nên mọi người cũng khó nói chuyện, nhưng mà box ẩm thực tổ chức rất quy củ, ko giờ cao su, hi` cái này thì box em phải học hỏi các anh chị nhiều. Đáng tiếc nhất là chưa được thưởng thức nghệ thuật về ẩm thực của box, hẹn các anh chị lần sau nha .
    Failure is the mother of success !
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    TRời ơi trình bày gì mà ríu ríu vào nhau thế.
    Notbad mà không chai mặt á thì làm sao được đón tiếp thế ế ế ế ế (mà sao em PC lại mong anh ế vợ nhỉ, Anh mà ế là cứ bắt đền em thôi) , Cứ thử để thầy trò lão PM đi thì ôi thôi, chỉ có nước cho Lão ta lên bàn thay ...con gà quay thì box ẩm thực mới chịu đón tiếp.

    Tối qua còn về sinh nhật đứa bạn, lại ăn uống, may mà mình tỉnh táo, cứ cầm cái cốc trên tay, ai cụng thì mình cũng cụng, rồi nhấp nhấp tí bỏ ra. Mới bị thêm được có 1 vại bia nữa thôi. Tí chết.
    Hoatrangnguyen có lẽ vẫn còn tiếc màn ôm hôn nhỉ, tối thứ sáu này ra cà phê nhân số 9 láng hạ, Ta diễn lại thật thắm thiết cái màn ôm hôn nhỉ.
    Còn hội trưởng Nore vẫn chưa có đầy đủ quyền thành viên của 7xHN, hôm qua là Box ẩm thực đón tiếp 7x, còn khi về 7x thì Notbad lại thay mặt 7x đón tiếp lại.

    Để đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho Notbad
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad
    Plzzz, plzzz see me
    Plzzz, plzzz kiss me
  8. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Ối giời ui, thèm wá, thèm quá.
    Công nhận Phương Nguyên hay Uyên nhẩy, quán ở Hồ Tây ngon fết, hôm rùi về VN lên đấy tận 2 lần, hị hị.
    Khi nào về VN dứt khoát fải đi ẩm và thực nhỉ, hihi, nhất là món thực ÔM HÔM THẮM THIẾT, thèm wá......
    Có công mái sắt, có ngày nên...xà beng gỉ...
  9. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    To em PC : chị ko bình luận gì về cái bài tường thuật của em,nhưng cái câu "ôm hôn thắm thiết" e phải sửa lại, hôm qua chị và ... ai đó đâu có thực hiện như vậy? Có lẽ ta nên cắt đi một nửa động từ và tính từ trong câu này em ạ.
    Nore
  10. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Hic ,thảo nào ăn xong cứ đòi đi hát ,toàn là người hát hay.
    Nodbad hôm qua là người uống ít nhất trong những người uống bia , hôm nào phải phạt mới được
    Có ai đi ăn kem 0 nào?
    Quên mất , tặng cho mỗi cô gái 2 bông hồng nhé
    Toc em dai nen tung bay theo gio
    Lam tim anh giong bao da bao lan
    Được foreverlove83 sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 11/08/2003

Chia sẻ trang này