1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh trang 96, Video trang 97 - Mời các bác vào chém gió :D. OFFLINE tại Hà Nội: CN, 27/07/2008: Thàn

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. steedboy

    steedboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của Giang
  2. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    "Hùm thiêng nan địch quần Hồ " hay "Hổ xuống đồng bằng chó cũng khinh " là thực tế nhất cho trường hợp này ,đó là kinh nghiệm các cụ nhắc nhở anh em chúng ta khi đối phó về số lượng và bất lợi về địa thế .
    Chúng ta có thể tập chạy 300m vượt rào để bổ trợ cho tình thế phải đương đầu này . Chúng ta có thể nhằm vào một đối thủ duy nhất, nó sẽ dạt ra ( đương nhiên các đối tượng khác còn cách xa, ta có thể tưởng tượng đứng giữa một hình tròn hay hình tam giác, hình vuông sẽ thấy) rồi hướng về đồn công an nơi gần nhất nếu chiến trong thành phố . Hướng đến doanh trại quân đội nơi gần nhất nếu vùng đồi núi , và nhũn nhặn với cả trẻ nhỏ khi ta đi vùng sâu vùng xa . Ta có thể hỏi đường đến thẳng nhà trưởng Công an xã, Trưởng bản , hỏi han , dân vận , xin ý kiến trước khi phải công tác hay lưu trú ở đó lâu dài ....Tối kị hấp háy, nhìn lâu gái bản, làng ngay từ khi mới bước chân đến dù các cô có ngắm nghía , nhìn sâu vào bản mẹt mình , cười thẹn hay đỏ mặt, kệ mẹ nó, mình cúi mặt xuống, lờ đi, hoạ đấy không phải phúc đâu mà mừng
    Khi đã thông thổ thì đường ta ta cứ đi, nhà ta ta cứ xây , ruộng ta ta cứ cày ...tuỳ
  3. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Newdom nói mới nhớ. Cách đây 6 tháng, gã và 2 người nữa đi xe 4 bánh xuống cao nguyên DakMin công chuyện. Lúc xe vừa mới tới khúc cua chợ đồi thì ko biết thế nào (chẳng hiểu có va quẹt vào đứa nào ko) mà bọn loai choai dân tộc (trên dưới chục thằng) lấy đá ,dép ném ầm ầm vào xe mình. Máu điên dòn lên, hai thằng em gã lấy dùi cui trên xe xuống .May mà gã lúc đó kịp thời bình tĩnh can lại và kêu cứ lái xe chạy thằng luôn đi,đừng dừng lại.
    Hú hồn,khu đó toàn là núi rừng cao nguyên,trời cũng 5h chiều. Nói chứ đụng chuyện chén kiểu chọi chén sành chỉ có mà lỗ nặng.Lạng quạng khỏi về TP.
    Được NavySeal sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 05/08/2008
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Các phun rô con qua? la? ta?i ti?nh la?m cho bộ đội cụ hô? chạy mất dép
  5. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    @lyhl: Bọn em không phải bộ đội bác ợ. Nếu là bộ đội thì tụi nó vãi hàng với AK47 rồi.
  6. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    em nghe nói có một kiểu chống hội đồng là ta cứ chạy cái đã rồi dựa vào địa thế và các chiến thuật mình đã được học rồi diệt từng thằng, không biết có đúng không mình chỉ nghe kể thế

Chia sẻ trang này