1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh trang 96, Video trang 97 - Mời các bác vào chém gió :D. OFFLINE tại Hà Nội: CN, 27/07/2008: Thàn

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Cái món này rơi vào vùng chết cảu em rồi, trên mạng thì chỉ giải thích thế này:
    http://www.luanvy.com/writing/phamcongluan/pcluan017.htm
    cụ thể là:xây chừng là cà phê không sữa. Trong khi đó, xây cá nại là tách cà phê sữa nhỏ
    đọc mới biết là âm Quảng trong Nam cũng biến đi nhiều, kiều như từ "xây lồ cố", tóm lại là "xây chừng" có lẽ thiếu...gì đó, chắc là thiếu trắng
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Lóng rày bác Fade viết chi lạ quá. Lối viết ấy chỉ có Nai Rịa Rí Rang như ông Cường mới hiểu. Chớ cái phường Chà ke lục chốt như tụi tui thì đâu có đủ trình để mà hiểu. Tuy là dân tư chanh thiệt, ấy thế nhưng nhiều lúc đọc hổng có hiểu mà giận muốn nứt bong bóng ra. Chắc bác với bác Cường chỉ xem tụi tui là xây lố cố mà thôi nên chẳng thèm riếc làm chi hết trơn.
    Thú thiệt, nhiều khi nhìn bác Cường mà học mãi hổng có được cái tính mút mùa lệ thuỷ của bác ấy. Thiệt là kỳ công lắm đó ha. Cứ lối viết như các bác, hổng biết các bác ném về cái gì, lý thuyết hay thực hành? Nhưng dù gì thì dù, các bác cũng hông có ẩu xị như tụi mình .
    Không biết viết như trên đã đạt yêu cầu chưa?
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Có 2 điều không nên đấu với cuonglhvt :
    1/ Hán văn ... hi hi, nghề của chàng .
    2/ Gõ keyboard : rất nhanh, nhanh hơn cả suy nghĩ cho nên post xong là phải sửa lại vài lần .
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Mắc đàng bố... Khắc khắc.
    Cười muốn pể pụng luôn hà.
  5. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Chu cha, nhiều bác thức khuya quá, đợi xem phim "cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn" bên VVN à
    Tán tý vậy, tạm để cái vụ" mắt (xoay) trừng gửi mộng qua biên giới" lại, nếu xét cụm "xây cá nại" thì xây cứ coi là chữ tiểu đi(tựa như trong xây lồ cố), thì cá chắc là âm của chữ cà (phê), còn nại là biến âm của sữa ( 奶-nai5) thế thì cái món xây chừng chắc là biến âm của "tiểu chung" là hợp lý rồi
    Cũng như pạc sỉu em cứ đoán liều là "bạch thiêu" cho nó vui
    hay vằn thắn em cũng cứ đoán liều là "vận thốn" vặn bánh xong là nuốt luôn, ngon.
    Được fade_away sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 19/01/2007
  6. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Xây chừng là tiếng nói trại của xây chình, là cái ly nhỏ.
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Tự nhiên từ hôm đó đến giờ lại bị cảm lại còn liên hoan cuối năm mấy bận. Định chỉ đứng ngoài và vuốt râu (vừa cạo) , nhưng nhớ lại mấy cái thuật ngữ mà lần đầu tiên ĐHLV đc nghe ở trong Nam thì thấy bật cười :
    Xí nại, xoay chừng, chế, ...
    Từ hôm nó cũng đã phát hiện nhiều bác chưa đắc đạo (ở bất cứ một môn võ nào) . Nhiều bác tưởng là đắc đạo nhưng vẫn còn vướng vào những chuyện tưởng của mình mà hoá ra ko phải của mình
    Hẹn mọi người dịp khác
    @các bác nào còn thù/ghét ĐHLV : giữa các nước trên thế giới còn đánh nhau chí chết rồi lại bắt tay và uống rượu và hợp tác phát triển kinh tế . Chứ thế này thì lại đúng là bản chất của văn hoá VN chăng ?
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 19/01/2007
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chả là có thằng nhờ làm giúp 1 phần bài tập lớn. Tự nhiên nhận nên phải thức khuya. Nhiều khi nghĩ mình càng ngày càng ngu.
    Được sự ủng hộ của chính quyền cũng như có một lớp võ sinh nhiệt huyết, VVN rồi sẽ phát triển mạnh mẽ, các môn võ thực sự của Việt Nam rồi sẽ chả còn ai biết đến. Nhưng chuyện đấu đá nội bộ của VVN đúng là "chán chả buồn nói".
    Đưa đẩy với bác cũng vui.
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Thế chú đã sướng tới mức la lên "Chế ơi!!! Chết em!!!" chưa???
  10. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Sau một hồi sóng yên biển lặng, vận đổi sao dời, với bao nhiêu hoan lạc và thú vui trên đời, những đôi uyên ương lại tìm đến nhau (như Vienanh và Anhhong),.... một mùa xuân nữa lại sắp đến, tui lại muốn khuấy đảo tất cả các anh em thân hữu gần xa lần tiếp theo.
    Chủ đề lần này cực kỳ là hay ho : VÕ SAY, người say như tỉnh còn người tỉnh thì như say, đố biết ngoài kia thằng nào say thằng nào tỉnh ???. Lần gặp nhau này chẳng cần biết ai SAY ai TỈNH, tất cả mọi người đều phải diễn VÕ SAY, không say không về; He, he, he,.............. (hay không ?)
    Thời gian dự kiến: Sáng Chủ nhật, ngày 4 tháng 2 năm 2007, (tức ngày 17 tháng Chạp năm Bính Tuất _ theo Âm lịch)
    Địa điểm: Lúc 8h30 tại Cung VH_LĐ uống Cà phê, sau đó đông đủ ta đi diễn VÕ SAY ở đâu đó, nhà hàng nào thì tuỳ anh em quyết định, tiếp nữa là Karaoke........
    Nào mời tất cả các anh em cho ý kiến !

Chia sẻ trang này