1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh trang 96, Video trang 97 - Mời các bác vào chém gió :D. OFFLINE tại Hà Nội: CN, 27/07/2008: Thàn

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Sao không tổ chức chủ nhật hả bác, thứ 7 nhiều anh em còn bận đi làm mà
  2. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    ý kiến hay, cho tớ tham gia với nhé, nhưng mà tổ chức ở Cung văn hoá lao động à, thế phần II tửu lượng công diễn ra ở đâu, cái nhà hàng tàu ở cung văn hoá đắt một cách vô lý, nên chăng ta chọn một hàng bia hơi đại chúng nào đó cho phù hợp với khả năng ngân lượng của phần đông anh em chăng, mà không tham gia phần I "giao tay" mà tham gia thẳng phần II có được không bác thieulam_vietnam, kinh phí thì ta cứ lệ quyên nhỉ.
    à chết, tí quên, nghe đồn rằng đang có một số sự xích mích giữa vài anh em ở trên này dù chưa gặp mặt nhau, nếu hôm đó gặp nhau ở buổi offline đó thì không biết có vấn đề gì không nhỉ
  3. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    ý kiến hay, cho tớ tham gia với nhé, nhưng mà tổ chức ở Cung văn hoá lao động à, thế phần II tửu lượng công diễn ra ở đâu, cái nhà hàng tàu ở cung văn hoá đắt một cách vô lý, nên chăng ta chọn một hàng bia hơi đại chúng nào đó cho phù hợp với khả năng ngân lượng của phần đông anh em chăng, mà không tham gia phần I "giao tay" mà tham gia thẳng phần II có được không bác thieulam_vietnam, kinh phí thì ta cứ lệ quyên nhỉ.
    à chết, tí quên, nghe đồn rằng đang có một số sự xích mích giữa vài anh em ở trên này dù chưa gặp mặt nhau, nếu hôm đó gặp nhau ở buổi offline đó thì không biết có vấn đề gì không nhỉ
  4. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Xích mích cũng hay chứ, nếu không có thì cuộc sống buồn chết. Nhân cơ hội làm ăn tốt này, tui đã chuẩn bị sẵn một ít dao kiếm, cứ sự vụ nóng lên là bày ra bán thôi. Tiền lời để anh em uống bia, nhậu chơi. He, he, he,............
    Tửu lượng công thì phải diễn ra ở gần đó thôi, có nhà hàng Hải Xồm bên đường Nguyễn Đình Chiểu (đối diện với Công viên) chẳng hạn. Nhưng quan trọng là thời gian và địa điểm mọi người đều cảm thấy hợp lý cái đã. Khai mạc là để mọi người tụ tập cà phê nhâm nhi trước, sau đó mới kết hợp phần 1 và phần 2 luôn.
    Bạn nghĩ rằng tui chọn lối giao tay truyền thống chứ gì, không phải như vậy, đối với tui "Tâm" ở đâu thì "Võ" ở đấy, tập võ không nhất thiết cứ phải đứng tấn hay đi quyền, quan trọng nhất là vui vẻ. OK !
  5. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Xích mích cũng hay chứ, nếu không có thì cuộc sống buồn chết. Nhân cơ hội làm ăn tốt này, tui đã chuẩn bị sẵn một ít dao kiếm, cứ sự vụ nóng lên là bày ra bán thôi. Tiền lời để anh em uống bia, nhậu chơi. He, he, he,............
    Tửu lượng công thì phải diễn ra ở gần đó thôi, có nhà hàng Hải Xồm bên đường Nguyễn Đình Chiểu (đối diện với Công viên) chẳng hạn. Nhưng quan trọng là thời gian và địa điểm mọi người đều cảm thấy hợp lý cái đã. Khai mạc là để mọi người tụ tập cà phê nhâm nhi trước, sau đó mới kết hợp phần 1 và phần 2 luôn.
    Bạn nghĩ rằng tui chọn lối giao tay truyền thống chứ gì, không phải như vậy, đối với tui "Tâm" ở đâu thì "Võ" ở đấy, tập võ không nhất thiết cứ phải đứng tấn hay đi quyền, quan trọng nhất là vui vẻ. OK !
  6. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ok, bác chuẩn bị đồ chiến để bán thì tôi chuẩn bị bông băng sơ cứu, chắc cũng kiếm khá.
    Hải Xồm NĐC à, ngồi đó cũng hay đấy, rộng rãi thoáng mát, tối hôm nọ ngồi tít sâu trong tầng 1, đang uống thì mất điện phụt một cái, tự nhiên thấy cái gì mềm mềm tròn tròn tì vào gáy,.... hoá ra là em bưng bia đi đến đằng sau va phải mình. Không biết là không có tội.
  7. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ok, bác chuẩn bị đồ chiến để bán thì tôi chuẩn bị bông băng sơ cứu, chắc cũng kiếm khá.
    Hải Xồm NĐC à, ngồi đó cũng hay đấy, rộng rãi thoáng mát, tối hôm nọ ngồi tít sâu trong tầng 1, đang uống thì mất điện phụt một cái, tự nhiên thấy cái gì mềm mềm tròn tròn tì vào gáy,.... hoá ra là em bưng bia đi đến đằng sau va phải mình. Không biết là không có tội.
  8. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Hoàn toàn tán thành quan điểm tập Võ phải vui.Trước có 1 ông nhà văn từng nói nếu tập Võ mà suốt ngày nhăn nhó như con khỉ thì nên chuyển sang Hầu Quyền,ông ấy kèm khuyến mại thêm lọ mắm tôm.Quán bia Hải Xồm đó OK đấy,chỉ xin lưu ý anh em do đông khách nên thường xuyên đồ ăn đã gọi mang ra hơi chậm,lúc đó nên cử bác nào có vẻ cô hồn nhất 2 tay đút túi quần bộ pháp chữ bát tiến ra thẳng nhà bếp gọi thêm món ?olẩu Xồm?,bảo đảm sau 2 phút đích thân chủ quán bưng đồ ra ngay.
    @bác heavysword,
    Đồng ý với bác không biết không có tội.Nhưng : người có tội nặng là người biết mà không làm tiếp.
  9. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Hoàn toàn tán thành quan điểm tập Võ phải vui.Trước có 1 ông nhà văn từng nói nếu tập Võ mà suốt ngày nhăn nhó như con khỉ thì nên chuyển sang Hầu Quyền,ông ấy kèm khuyến mại thêm lọ mắm tôm.Quán bia Hải Xồm đó OK đấy,chỉ xin lưu ý anh em do đông khách nên thường xuyên đồ ăn đã gọi mang ra hơi chậm,lúc đó nên cử bác nào có vẻ cô hồn nhất 2 tay đút túi quần bộ pháp chữ bát tiến ra thẳng nhà bếp gọi thêm món ?olẩu Xồm?,bảo đảm sau 2 phút đích thân chủ quán bưng đồ ra ngay.
    @bác heavysword,
    Đồng ý với bác không biết không có tội.Nhưng : người có tội nặng là người biết mà không làm tiếp.
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cần cô hồn, chỉ cần DHLV là đủ . Vâng, chỉ cần DHLV với người thật, việc thật, bông băng cứu thương cũng có thật . Hình như chỉ còn thiếu cái ... cáng.
    Còn muốn dài hơi, hét lên 1 tiếng gây chấn động , rung rinh cả mấy tầng bia bọt thì mời anh Agui , chỉ một mình agui cũng thừa nội lực đấy . Nhưng mà coi chừng nhá , âm thanh ở đấy bị cộng hưởng vang ghê lắm cho nên coi chừng ông agui hét đều quá là nó xập chết hết .

Chia sẻ trang này