1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh trang 96, Video trang 97 - Mời các bác vào chém gió :D. OFFLINE tại Hà Nội: CN, 27/07/2008: Thàn

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 23/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã chỉ bảo. Món "Dược sỹ" nghe hay phết, đang bị ốm đây, cần chăm sóc.
  2. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ______________________________
    Mình sẽ có buổi gặp gỡ giao lưu vào tháng 10 tới tại công viên Bách Thảo .
  3. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Rất hay, trúng ý các anh em ở đây rồi đấy. Đi xa là để thư giãn mà, lúc nào cũng đấm với đá thì ..... chán lắm. Mà này cái vụ "dược sĩ" ở đấy thế mà hay, kiểu này phải vét sạch dược sĩ đem hết về HN mất.
    Lịch đi dã ngoại:
    - Thời gian đi : sáng thứ 7, ngày 6/10/2007.
    - Địa điểm đến: Lạng Sơn, cửa khẩu Tân Thanh, có thể qua bên kia biên giới TQ chơi vài tiếng.
    - Xe cộ : Một số anh em có xe ô tô riêng sẽ tập kết tại HN (địa chỉ cụ thể thông báo sau). Một số anh em chưa có xe, sẽ đăng ký đi cùng tôi, xe đưa đón tận nhà.
    - Thời gian về : trưa - chiều ngày 7/10/2007.
    - Nghỉ ngơi : tại nhà nghỉ sát biên giới. Nói chung quan điểm là đi chơi nhưng tiết kiệm chi, tiêu tiền 1 cách hợp lý nhất.
    Thời hạn đăng ký :
    Kể từ hôm nay 24/10/2007 đến chiều ngày 3/10/2007.
    Mời các anh em có nhã ý đi thì đăng ký sớm với tôi hoặc với anh Quân (Agui) sớm để sắp xếp xe cộ và nơi chốn ăn nghỉ được chu đáo cho chuyến đi.
    Rất hân hạnh được đón tiếp các anh em.
    Được thieulam_vietnam sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 25/09/2007
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Rất hay, trúng ý các anh em ở đây rồi đấy. Đi xa là để thư giãn mà, lúc nào cũng đấm với đá thì ..... chán lắm. Mà này cái vụ "dược sĩ" ở đấy thế mà hay, kiểu này phải vét sạch dược sĩ đem hết về HN mất.
    Lịch đi dã ngoại:
    - Thời gian đi : sáng thứ 7, ngày 6/10/2007.
    - Địa điểm đến: Lạng Sơn, cửa khẩu Tân Thanh, có thể qua bên kia biên giới TQ chơi vài tiếng.
    - Xe cộ : Một số anh em có xe ô tô riêng sẽ tập kết tại HN (địa chỉ cụ thể thông báo sau). Một số anh em chưa có xe, sẽ đăng ký đi cùng tôi, xe đưa đón tận nhà.
    - Thời gian về : trưa - chiều ngày 7/10/2007.
    - Nghỉ ngơi : tại nhà nghỉ sát biên giới. Nói chung quan điểm là đi chơi nhưng tiết kiệm chi, tiêu tiền 1 cách hợp lý nhất.
    Thời hạn đăng ký :
    Kể từ hôm nay 24/10/2007 đến chiều ngày 3/10/2007.
    Mời các anh em có nhã ý đi thì đăng ký sớm với tôi hoặc với anh Quân (Agui) sớm để sắp xếp xe cộ và nơi chốn ăn nghỉ được chu đáo cho chuyến đi.
    Rất hân hạnh được đón tiếp các anh em.
    Được thieulam_vietnam sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 25/09/2007
    [/quote]
    Bác ơi, 24-09 chứ ạ!!!
    Lưu ý các bác nhé, lần trước đã có kinh nghiệm xương máu rồi. Đi mua hàng ở trong chợ TânThanh ra, thì xuất hiện khoảng 2-3 chú đang vật, kêu răng chúng mày vừa mua dao kiếm, nếu không nộp ít tiền gọi là "im lặng" thì sẽ xì đểu cho sự vồ trên xe khách. Anh em nhớ cẩn thận nhé, đành rằng ta đi đông, nhưng lạ nước lạ cái cũng nên đề phòng.
    À mà theo em thì các bác cứ xách mỗi người một khẩu bắn điện ấy, cần thì thử tải luôn.
  5. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ không đến nỗi thế đâu, thứ nhất là ta đi xe riêng chứ không phải xe đò, thứ hai là sự Tân Thanh - Đồng Đăng - Cao Lộc - Lạng sơn không quan tâm đến mấy cái vụ lặt vặt dao kiếm rởm dùng để chưng bày bán ở Tân thanh hay Đông kinh đó đâu, thứ ba là nếu các bác vấn quyết mua ở chợ bên ta thì sau khi chọn hàng mua bán xong xuôi, người bán sẽ cho vào trong hộp các tông bóng đèn tuýp hay hộp bìa đàn oóc, dán băng dính gói gém đậy điệm lại, các bác chỉ cần nhờ "anh chị mang dùm em ra cổng chợ, xe em đỗ ngay đấy" là ok ngay, người bán họ cũng nhiệt tình thôi mà (miễn là trước đó các bác đừng mặc cả kỳ kèo sát ván như mấy chị em phụ nữ).
    Tôi đưa cái vụ "dược sĩ" để cảnh báo các bác tránh xa, hoá ra lại khêu gợi sự tò mò của các bác, phản tác dụng quá, phản tác dụng quá.
    Mà mọi người đi single cả à, có bác nào bị "dược sĩ" nhà kèm từ HN theo không đấy?
  6. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    quên mất,
    @danhaiphong
    nếu gặp trường hợp bị 1 thằng nghiện gây áp lực như cậu nói ở trên, theo tớ cách "hạ đối thủ bằng một đòn" hay nhất là mặt mũi tỉnh bơ bất cần, không tỏ vẻ sợ CA mà nó doạ, thản nhiên quay mặt bước đi, trước đó có thể giả vờ tình cờ đánh rơi một số miếng polymer mỏng dính mà giang hồ quen gọi là ngân lượng. Xong nhé, không mất sĩ diện là phải đưa tiền hối lộ nhé, vẫn tỏ vẻ oai phong không sợ CA nhé, thằng nghiện vẫn đạt được mục đích kiếm tiền trong khi vẫn hơi sợ sợ mình nhé.
    hê hê.... chúc đi vui vẻ, nhớ tránh xa các chỗ hắc điếm nhé,
  7. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    he..he..nhiều cái máu phết nhỉ ....dược sĩ là gái bản hay Kinh ...
  8. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Ước tính tiền đóng góp cho vụ đi này là bao nhiêu bác QT Thiếu lâm Việt Nam ?
  9. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    chắc vài lít thôi!
    tôi đi mãi, chẳng thấy nghiện ngập gì, chắc mình thuộc loại đc nó đánh giá cũng ko có $.
  10. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    "Hạt dẻ" lắm Haio, nhiều anh em chia đều ra chẳng đáng là bao, có khi chỉ bằng bữa bia vớ vẩn ở vỉa hè HN.

Chia sẻ trang này