1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ánh trăng của beethoven

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi comeintodie, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    ánh trăng của beethoven

    từ bé bản nhac không lời đều chỉ mang lai cho tôi cảm giác buồn ngủ
    nhưng đến 1 ngày bản anh trăng ơ đâu lọt vào tai tôi và cảm giác đầu tiên của tôi đó là nổi gai ốc
    và từ đó tôi yêu nhạc cổ điển
    và cho đến bây giờ bản anh trăng vẫn ở bên tôi nhất là lúc buồn luc cô đơn .
    không biêt có ai yêu bản nhạc đấy như tôi không
    nhưng
    tôi đến với nhạc cổ điển nhờ anh trăng

    live and let die[ /size=6]
  2. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tớ giống cậu. Đúng là tớ có cảm giác gì đấy khi nghe bản nhạc này (nhất là vào buổi tối) nhưng không thể nào gọi tên được. Bây giờ mới thấy được từ thích hợp----->nổi gai ốc.
    Bản nhạc thật tuyệt vời.
    Có lần tớ được nghe bản nhạc này chuyển soạn cho ghit ta, thật xấu hổ cho tay nào chuyển soạn. Nghe vãi cả... linh hồn.
    Mà bác nào uyên thâm về các điển tích thì rửa tai cho anh em nghe cái nhể....
  3. be-tin-hin

    be-tin-hin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích. Nhưng thích chương 3 nhất. Ừ, mà ai chuyển soạn cho đàn khác là không thể nghe đưọc.
  4. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    híc đúng đây
    bài đấy nghe thích hợp nhất là vào buổi đêm khoảng từ 11h đến 12h đêm là thú nhất
    còn nghe chuyển soạn cho guitar thì còn tuỳ
    tôi muốn nghe bài đấy buổi đêm thì chỉ có sánh guitar ra mà gẩy híc tuy chán nhưng chịu thôi
    còn đợi piano thì khó lém
    được thế chỉ nghe được ban ngày thôi
    live and let die[ /size=6]
  5. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ánh trăng hả, em cũng khoái bản này lắm. Thật sự là em chưa thấy bản nào buồn như bản này cả. Nhất là cái chương 1 ý. Nhiều khi nghe xong muốn khóc thét mà không khóc được. Công nhận Beeth tài thật.
    ờ thì nhạc cổ điển phần lớn là nghe đêm hợp nhất. Mà nghe đêm thì phải có headphone, đi toi 70K.
    Em thấy chuyển soạn guitar đúng là không hay bằng piano nhưng mà làm gì đến nỗi vãi linh hồn nhỉ. Chỉ vãi linh hồn khi mà em chơi thôi chứ !

    CLASSIC FOREVER​
  6. guitar

    guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là bản Moonlight Sonata quá tuyệt, không thể chê được. Các bác nghe ghi ta bản nhạc này chắc là nghe ở đĩa The greatest classical collection, trong đó người ta chơi bằng ghi ta điện nên không được hay lắm. Thực ra bản nhạc này chơi ghi ta cổ điển cũng rất hay. Nhưng phải thừa nhận là nghe piano gai góc hơn, nghe ghi ta thì mềm mại hơn nhưng cũng rất tuyệt.
    Hy vọng có dịp trình diễn cho các bác nghe bản nhạc này.
  7. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    nghe bản này về đêm, đọc truyện MA thì hay phải biết
  8. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    haahhhaa
    chú làm như nghe ắnh trăng đáng sợ lắm hay sao mà bảo vừa nghe vừa đọc chhuyện ma thế
    còn nghe bản này chuyển soạn cho guitar cổ điển thì tuyệt phết đấy chứ
    nhưng nó vẫn kém xa piano
    tât nhiên!!!!!!
    Môi em là đốm lửa cuộc đời đâu biết thế xin em còn đâu đó cho tôi còn tiếng ru
    Ru em ngồi yêu nhé , tôi tìm cuộc tình cho[/size=10]
  9. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải truyện "THám tử Conan" chẳng ***g bản giao hưởng số 8 của Beethonven viết cho piano (moonlight sonata ) cho kì bí sao?
    mà mấy truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn toàn lấy bản này làm nhạc nền
  10. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bản ánh trăng này mà lại có thể đi với truyện ma á. Sao kì lạ thế. Em chỉ thấy bon nó trượt băng nghệ thuật hay lấy c3 làm nhạc nền thôi chứ đi với truyện ma thì em chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra là nó sẽ ntn. Mà em đã nghe nhạc thì chỉ có nghe nhạc không thôi chả làm gì # được cả. Bị nhạc nó hút hồn mất rồi !

    CLASSIC FOREVER​

Chia sẻ trang này