1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ánh trăng của beethoven

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi comeintodie, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bản Moonlight Sonata khi buồn nghe mới thấy thấm thía, cách sử dụng bè trầm cực đỉnh, nghe như sự phân vân của một người với bao điều trong lòng, nghe cực kỳ căng thẳng luôn. Trong đêm vắng, nghe như có tiếng bước chân đi trên cỏ với bao suy tư trăn trở
    Sao không thay đổi thế giới
  2. kodomo

    kodomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hic, nói hay thế, tớ chả có kiến thức gì về nhạc cổ điển cả, chỉ biết nghe và cảm nhận thôi.

    Càng lên cao không khí càng loãng
  3. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    hơ cứ nghe và cảm thụ đi
    I'll never find anyone to replace you
  4. nonameVN

    nonameVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, mình cũng là người mê ánh trăng của Beeth nên xin được đóng góp đôi dòng cảm thụ. Mình thấy nhiều bạn nói nghe bản này thấy buồn hay một số bạn còn cảm nhận được sự rùng rợn, quả thật phải công nhận các bạn có một trí tưởng tượng thật phi thường và chắc là sự cảm thụ của các bạn cũng quả thật độc đáo hơn người. Riêng mình khi nghe bản này lại thấy có một cảm giác gì đấy về sự ngưng đọng, một sự ngưng đọng của thời gian, không gian. Cũng có cái gì đó chuyển động nhưng là chuyển động rất chậm, chuyển động của tâm trạng con người. Mọi vật xung quanh như dừng lại, trầm mặc và hồn người thì miên man chìm đắm trong vẻ đẹp lung linh huyền ảo pha chút gì đó huyễn hoặc mơ màng của ánh trăng đêm hoà quyện cùng những nốt nhạc thăng trầm. Tuyệt nhiên không có bóng dáng của sự sầu thảm hay tang tóc. Đúng là có những diễn biến của tâm trạng nhưng những cái đó tựa như cảm giác về một cuộc phiêu lưu kỳ ảo vào một thế giới xa xăm, phiêu diêu và khi tiếng nhạc chợt tắt ta bỗng như bị hẫng hụt, như bị rơi rất mạnh về thực tại. Quả thật nếu nghe bản này vào một đêm khuya thanh vắng, với ánh trăng vằng vạc rọi qua một cái cửa sổ khép hờ, ta mới có thể cảm nhận được phần nào (không dám nói là tất cả vì không bao giờ ta cảm nhận được tất cả) sự huyền diệu của nó.
    Đó là đôi điều cảm nhận của tôi về bản "Ánh Trăng" cua Beeth, xin được chia sẻ cùng các bạn , nếu có gì còn thô thiển mong các bạn bỏ qua và chỉ giáo dùm.
    NONAME
  5. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ! đúng ý mình , nhiêu lúc nghe có tâm tráng đó mà không biết diễn đạt , hay quá
    I'll never find anyone to replace you
    Những giọt nước mắt đen tuôn rơi trên mảnh đất Metall
    http://mod.dk3.com
  6. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc đúng là mỗi người mỗi khác.Em chỉ thích nghe nhạc cổ điển vào đêm!Bản ánh trăng này thì lại càng cần phải nghe đêm càng khuya càng tốt!tốt nhất là khoảng 12h đêm nhỉ!Nhưng nói thật em chẳng có cái cảm giác lâng lâng như các bác.Nghe bài này điều đầu tiên là em cứ thấy lâng lâng như trên mây ý!rùi bỗng nhiên bị lôi tụt xuống xềnh xệnh kéo vào một vùng rừng rậm nhiệt đới tối mù mù mà lành lạnh xương sống.Đang cảm thấy cần phải hét lên thì lại bị lôi ra giữa sa mạc Sahara nóng bỏng đến sốt cả người!Khi ket thúc bản nhạc cũng là lúc cảm thấy phê nhạc cổ điển nhất!Hihi cứ như nghe Rock ấy nhỉ,càng nghe càng say.Có một điều lạ là em không cảm thấy buồn mà khi nghe xong em lại cảm thấy mình cần phải có điều gì đó có thể thay đổi bản thân(như sống tốt hơn chẳng hạn)hihi em nói thế có buồn cười không!?????


    truong quynh
  7. aivoges

    aivoges Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Sao "Giao hưởng số 8" của Beethoven lại là "Moonlight Sonata" được??? Ông này không biết gì nói linh tinh.
    aivoges
  8. ngansao

    ngansao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    lieman này,tui muốn liên lạc với ban để trao đổi riêng,hãy cho tui địa chỉ của bạn nhé
  9. mIRC

    mIRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em mới chỉ nghe cái op 27 của Moonlight Sonata, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nó rùng rợn cả, các bác chỉ khéo tưởng tượng! Chắc là các bác biết đến Moonlight sonata chỉ từ khi đọc Conan cho nên mới nói vậy (mà cái truyện này toàn giết người dã man cũng được gọi là truyện cho thiếu nhi đọc, chết thật, nhất là cái vụ án có tay y sĩ giả gái đánh moonlight sonata ấy, em thấy chính nó mới rợn tóc gáy), chứ bản nhạc này đâu có tội làm các bác sợ. Đúng chứ!

    mIRC, 46x1, hUCE
  10. mIRC

    mIRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết chỗ nào có cả bản Moonlight Sonata từ đầu đến cuối cho Piano chỉ cho em với.
    Thế đã ai nghe Moonlight Sonata do Paul Mauriat soạn chưa, phát biểu cảm tưởng hộ cái!

    mIRC, 46x1, hUCE

Chia sẻ trang này