1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh trong em mai mai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhpharm, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Cho mình một khoảng này nhé để mình có thể chút nỗi tâm sự này, Mình buồn lắm mình chỉ có thể viết ra cho vơi đi phần nào .

    Anh à! cả đêm em ko thể nào ngủ được. Em buồn lắm , em tự trách mình tại sao em lại thích anh đến thế. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của anh lại hiện lên, em vẫn biết rằng anh chẳng bao giờ thuộc về em, và chẳng bao giờ anh có thể nghĩ về em cả nhưng ko hiểu tại sao em lại cứ nghĩ về anh. Nhìn thấy anh và chị ấy hạnh phúc bên nhau em rất mừng cho anh nhưng anh có biết rằng tim em đau như thế nào không. em chẳng thể làm được gì, chẳng thể nghĩ được gì cả. Em buồn lắm. Giá như sau cái ngày đầu quen nhau ấy anh đừng rủ em đi chơi, đừng bao giờ quan tâm đến em, đừng trêu trọc em, đừng làm cho em suốt ngày thấy anh là cười như thế ,giá như anh cứ bình thường với em như những người khác khi mới quen,thì có lẽ em đã không thích anh đến vậy. Em phải làm sao bây giờ, em rất muốn khóc cho nhẹ nhõm đi phần nào nhưng em ko thể khóc, em có thể khóc khi xem một cảnh phim, nghe một câu chuyện thương tâm hay có thể rớm lệ khi chứng kiến một cảnh đời éo le nhưng tại sao em ko thể khóc bây giờ cho dù em rất đau khổ và chưa bao giờ em có cảm giác như thế này . Trước mặt anh em vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ nói cười và như ko có chuyện gì xảy ra và trước mặt mọi người cũng vậy chỉ vì em cứng cỏi? không em ko hề cứng cỏi anh à, em chỉ muốn anh luôn được vui vẻ hạnh phúc vì em hiểu yêu mọt người không nhất thiết là phải ở bên người đó mà hãy luôn cầu mong cho người được hạnh phúc .Thực sự thì em vẫn chưa hiểu hết về anh, nhưng ko hiểu tại sao em tin tất cả những gì anh nói để đến bây giờ em như thế này đây. Anh từng nói con người sống bằng trái tim và em trêu anh con người chỉ sống bằng dạ dày thôi. Nhưng anh à đúng là con người phải sống bằng trái tim, trái tim mà tổn thương thì sẽ chẳng thể là gì được cả dạ dày và bộ não cũng khô héo theo. Nhưng anh à em vẫn muốn có anh là một người anh của em và em mong anh cũng nghĩ vậy, em sẽ cố gắng để cảm xúc này chóng vơi đi nhưng trong thời gian này em ko thể gặp anh, em sẽ xoá nick của anh khỏi danh sách, không phải là em muốn xoá hẳn đi mà để đến khi nào em cảm thấy bình thường trở lại em sẽ add nó vào., để em ko thấy anh mỗi khi online em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và mong anh cũng đừng nhắn cho em trong thời gian này . Hẹn gặp anh trong thời gian tới nhé. em luôn cầu mong anh được hạnh phúc .
    Anh con người đáng yêu
    Hay vô cùng đáng giận
    Anh con người nhân ái
    Hay tàn nhẫn vô tâm
    --- Em ko thể biết được
    nhưng
    Vì sao em nhớ anh
    bởi vì em yêu anh
    vì sao em yêu anh
    vì bên anh em thấy hạnh phúc.

    Em ko muốn bất kì ai trong nghĩ gì về chuyện của em nên em mong anh đừng coi đây là câu chuyện để anh đi kể với mọi người như anh vẫn từng kể.
  2. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến cơ quan em ko thể làm được việc gì, em rất mệt mỏi. Em đã đi sopping, đi chơi, gặp gỡ bạn bè nói rất nhiều chuyện vui và em cũng đã vui hơn. Những lúc ấy Em cảm thấy mọi chuyện sẽ nhanh chóng trở về bình thường thôi , nhưng khi chỉ có một mình em lại thấy muốn quá. Mong sao thời gian này trôi đi thật nhanh.
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    he, mod đâu rồi, chuyển bài này sang tâm sự hay xóa đi, bức xúc quá.
  4. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Vực xoáy cuộc đời anh bỏ lại trong em
    Dông bão nổi mỗi đêm về kí ức
    Mưa yêu đương, gió xưa vàng dạo rực
    Lá rụng thật nhiều, lá buốt nhức hình tim
    Mất anh rồi lòng chẳng thể dám tin
    Người lộng lẫy giữa muôn trùng kỷ niệm
    Ôi có phải hoàng hôn em mãi tím
    Cho sao anh không tắt lịm bao giờ
    Vòm trời nào Hà nội phủ đầy thơ
    Của anh đó nguyên sơ màu nhớ cũ
    Em vẫn thế sống mang hình quá khứ
    Anh có biết một chiều thắp lửa vạn vì sao.
    Anh có biết 1 người đang chết giữa chiêm bao
    Lòng run sợ mỗi sáng nào tỉnh dậy
    Sẽ lại sống không anh, sẽ trượt vào vực xoáy
    Tiếc nỗi đau này chẳng thể là mơ.......
  5. kiendichoi_q2

    kiendichoi_q2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn như thế chứ , Tình yêu đơng phương cũng đẹp lắm .
    Mau mau kiếm anh chàng khác đi ! ví dụ như anh ban ngồi đối diện ấy ! cũng dễ thương phết đấy !
  6. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    1 tình cảm thật đáng chân trọng, tuy nhiên cô bé à, kô nên níu kéo, buồn rầu vì những gì kô thuộc về mình, hãy giữ tình cảm đó như 1 kỉ niệm thôi .
    Cheers,

    man_bat_tu
  7. cunmuondichoi

    cunmuondichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Em cứ cố lên, chắc j đã không còn cơ hội em ạ.
    Em bảo xóa nick đi cho nhẹ nhõm, nhưng nick trong Y! thôi, còn cái nick và cái tên, thậm chí cả hình ảnh của họ, em có xóa được trong tâm trí của em hay không???và khi xóa nick chat có thật sự là nhẹ nhõm cho em không?hay mỗi lần lên Y! em lại thấy một khoảng trống gợi lại bao nỗi niềm của mình( chị chắc là như mọi người con gái đang yêu, em đã đặt cho họ một vị trí đặc biệt trong list chat và mobile của mình). Vậy bh em xóa đi thì em có quên được không? Tốt hơn theo cách của chị: em cứ để đó, nhưng tập nhìn nó như mọi cái nick khác hoặc chat nhiều vào đến chán thì thôi.
    Biết đâu với một tính cách dễ gần và cởi mở như thế thì với ai cũng như thế. Nhưng chắc em đã có ấn tượng đặc biệt ngay từ đầu nên em đã nhìn đó là những cư xử đặc biệt. Và có thể đã có lúc em đã khiến cho người ấy của em khó xử (hiện tại nữa) ) và bị người yêu hiểu lầm.
    Tình đơn phương là một tình cảm đẹp, nên trân trọng nó. Em đã rất dũng cảm để nói lên những lời này và gửi... Nhưng nếu em thật sự muốn người em có tình cảm hạnh phúc thì nếu là chị, chị sẽ giữ tình cảm đấy cho riêng mình, có nhiều cách để giải tỏa lắm em ạ.
    Cuối cùng, muốn nói một điều với em, đừng buồn nữa, hãy vui lên, cuộc đời này còn nhiều niềm vui mà cần ta đi tiếp để khám phá em ạ. Chúc em gái luôn vui vẻ, yêu đời hơn, và... tìm được nửa kia của mình trong một ngày không xa
    Được cunmuondichoi sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 04/08/2006
  8. cunmuondichoi

    cunmuondichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    và theo tin mới nhất, chị nghe nói là người ấy của em với người yêu nó hình như đang cãi nhau về một cái j đấy có thể đoán ra, to lắm. chắc sắp bỏ đấy. Đấy, đâu phải đã hết cơ hội hả em???. Cố lên em gái.

Chia sẻ trang này